Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Little Saigon, Nam California
Tuesday, 07/07/2020 - 08:35:31
Dịch bệnh Covid - 19 đã làm mất đi niem vui của người dân Hoa Kỳ trong đó có người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại nơi được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản.
Đoàn xe Jeep do anh Phạm Công làm Trưởng Đoàn đến đậu trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong ngày 4 tháng 7, 2020. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
Bài THANH PHONG
LITTLE SAIGON - Dịch bệnh Covid - 19 đã làm mất đi niem vui của người dân Hoa Kỳ trong đó có người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại nơi được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Suốt trong ngày lễ Độc Lập, 4 tháng 7, 2020, ngoài việc đốt pháo bông, chỉ duy nhất có một sinh hoạt liên quan đến ngày quan trọng này do nhóm xe Jeep quân đội VNCH do anh Phạm Công đứng đầu cùng với hai hậu duệ VNCH, bác sĩ Tâm Nguyễn (Nailing It for America) và anh Đức Nguyễn, một sĩ quan Cảnh Sát Hoa Kỳ làm việc tại Los Angeles 28 năm, đứng ra tổ chức.
Chương trình được thông báo bắt đầu lúc 11 giờ trưa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster. Đến tham dự có phóng viên các nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt, cô Trần Hồng Nga, một hậu duệ VNCH mặc áo dài, cựu phóng viên chiến trường bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (Broker Ana Real Estate) cùng hai Agent trong văn phòng của bà là anh Phương Vũ và anh Tony Mai. Ngoài ra một vài vị lão niên, đầu tóc bạc phơ cũng đã có mặt tại tượng đài. Đứng ở khoảng cách khá xa có một cụ bà đang đứng dưới bóng cây hướng mắt về phía hai bức tượng người chiến binh Hoa Kỳ và người chiến binh VNCH đứng sát cánh ben nhau dưới hai lá đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH đang tung bay trước gió.
Tiếng kèn của chiến hữu Lâm Pham. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
Sau khi đặt vòng hoa, anh Phạm Công tuyên bố, “Hôm nay chúng ta không có chào cờ chỉ làm lễ tưởng niệm thôi.” Nhưng chiến hữu Phạm Quỳnh (cựu SVSQ Thủ Đức) yêu cầu phải chào cờ nên anh Công đồng ý. Mọi người đứng thành hang ngang trước Tượng Đài cử hành lễ chào cờ, hát quốc ca VNCH và Hoa Kỳ, thổi kèn truy điệu, thắp hương. Sau đó qua thắp hương trước bia tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải Quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, thắp hương trước bia tưởng niệm các vị Tướng, Tá VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30.4.1975. Cuối cùng ra đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân và mộ bia 81 tử sĩ Nhảy Dù VNCH đã tử nạn để thắp hương tưởng niệm và buổi sinh hoạt kết thúc tại đây.
Ba nhân vật chủ chốt trong buổi sinh hoạt đứng trước vòng hoa. Từ trái, anh Phạm Công, BS Tâm Nguyễn, và anh Đức Nguyễn, (Thanh Phong/ Viễn Đông)
Trung Tá Phi Công Lê Hưng (quân phục trắng) đứng đầu hàng quân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
Ông giải thích, “Thứ nhất, trong ngày Lễ Độc Lập là ngày vui mừng của đất nước Hoa Kỳ, không ai lại đi đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ VNCH và đồng minh bảo vệ miền Nam Việt Nam. Nếu có vòng hoa phải ghi câu: Tri Ân hay Nhớ Ơn Các Vị Anh Hùng Đã Hy Sinh Bảo Vệ Nền Độc Lập Của Quốc Gia Hoa Kỳ. Đằng này câu ghi trên vòng hoa chẳng có chữ Tri Ân hay Nhớ Ơn gì cả. Thứ hai, việc tưởng niệm các chiến sĩ QL/VNCH, Thuyền Nhân, các vị Tướng, Tá tuẫn tiết, các chiến sĩ Nhảy Dù hay các chiến sĩ Hải Quân hy sinh tại Hoàng Sa là việc phải làm nhưng nên để vào ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong hay Ngày Quốc Hận, còn Ngày Lễ Độc Lập chỉ nên đến cử hành lễ chào cờ Hoa Kỳ, phát biểu , tri ân các vị Tổng Thống và anh hùng quân đội Hoa Kỳ đã chiến đấu để bảo vệ nền Độc Lập của Mỹ Quốc là đủ.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay