Người Việt Khắp Nơi

Lễ Giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 68

Tuesday, 04/03/2014 - 07:09:48

Trước khi cử hành thánh lễ, vị đại diện ban tổ chức xin mọi người cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa cho tiến trình phong Chân Phước cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp sớm được thực hiện như lòng mong ước của những người yêu mến Cha.

Ban tế lễ cổ truyền dâng hương trước bàn thờ cha Trương Bửu Diệp trong ngày giỗ cha lần thứ 68.

Lễ Giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 68

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

FOUNTAIN VALLEY - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, 1 tháng Ba, 2014, hơn một ngàn đồng hương không phân biệt tôn giáo đã đến thánh đường giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Church) ở địa chỉ 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708 để tham dự thánh lễ giỗ cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 68 do Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn chủ tế, Linh mục Đinh Ngọc Quế (Linh Hướng) và Linh mục Nguyễn Đức Trọng cùng đồng tế.

Trước khi cử hành thánh lễ, vị đại diện ban tổ chức xin mọi người cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa cho tiến trình phong Chân Phước cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp sớm được thực hiện như lòng mong ước của những người yêu mến Cha. Sau đó ban tế lễ cổ truyền của Hội Trương Bửu Diệp Foundation lên trước bàn thờ Cha đặt bên phải bàn thờ để làm lễ dâng hương, và đọc bài Văn Tế ghi nhớ công ơn của Cha, không những đối với con chiên họ đạo Tắc Sậy mà còn đối với rất nhiều người tin tưởng, chạy đến cầu khấn xin Cha bầu cử, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào.

Sau nghi thức dâng hương, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, cha xứ Thánh Linh ngỏ lời: “Chúng tôi và quý ông bà anh chị em là những người Công Giáo và không Công Giáo, hôm nay chúng ta quây quần nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho từng mỗi người chúng ta, và qua lời chuyển cầu của cha Trương Bửu Diệp, chúng ta xin Chúa tiếp tục ban ơn để rồi tất cả mọi người chúng ta được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa, và trong tâm tình ăn năn, thống hối chúng ta hãy nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót đối với Thiên Chúa và với tha nhân để chúng ta xứng đáng tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh.”

Thánh lễ được bắt đầu với phần Phụng Vụ Lời Chúa. Thị Trưởng Westminter Tạ Đức Trí trong bộ quốc phục khăn đóng áo dài lên đọc bài Sách Thánh. Sau đó, Linh Mục Đinh Ngọc Quế (Linh Hướng Hội Trương Bửu Diệp Foundation) công bố Tin Mừng và Linh Mục Nguyễn Đức Trọng phụ trách bài giảng.

Mở đầu bài giảng, Linh Mục Nguyễn Đức Trọng nói: “Hôm nay chúng ta vui mừng tham dự thánh lễ nhân dịp lễ giỗ lần thứ 68 của một vị rất đáng kính, đó là cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp. Để diễn tả hình ảnh, tôi có thể nói ‘Không danh mà thật lẫy lừng danh – Sinh đâu chết đó xác bùn tanh.’ Từ cái chết âm thầm trong đêm vắng cách đây 68 năm, Ngài bị giết, bị chặt đầu, bị vất xuống bùn, và khi tìm thấy xác, không mảnh áo che thân! Thật giống như hình ảnh của Thầy Chí Thánh Giêsu, khi chết treo trên cây Thập giá cũng trần truồng, cho nên ngày nay ai ai cũng biết tên Ngài, thật là ‘lẫy lừng danh.’”

Sau đó, Linh Mục Nguyễn Đức Trọng nêu câu hỏi: Động lực nào đã khiến cho cha Trương Bửu Diệp có thể can đảm hy sinh chết thay cho 70 vị chức sắc giáo dân trong họ đạo Tắc Sậy? Thưa, chính là Tình Yêu. Vì quá yêu thương giáo dân cho nên Ngài đã thốt ra những lời từ đáy con tim ‘Tôi sung sướng sống giữa đoàn chiên và nếu tôi có chết, tôi cũng chết giữa đoàn chiên.’ Phải chăng tình yêu đó bắt nguồn từ tình yêu của Thầy Chí Thánh đã dạy các tông đồ cách nay hơn hai ngàn năm ‘Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng mình vì bạn hữu’ như bài Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe đọc.

Sau đó cha Trọng cho biết, năm 2009 cha có dịp về viếng mộ Cha Diệp ở Tắc Sậy, và ở hải ngoại, hai lần cha đã đến thăm Trung Tâm Trương Bửu Diệp trên đường Euclid ở Garden Grove, cha đã cảm nghiệm rằng không biết bao nhiêu người không phân biệt tôn giáo, ở Việt Nam cũng như hải ngoại, đã chạy đến xin Ngài cầu thay nguyện giúp, và rất nhiều người đã nhận được những ơn lành mà trên các phương tiện truyền thông đã đăng những lời cảm tạ Ngài.

Linh Mục Nguyễn Đức Trọng nêu hai trường hợp trong hàng ngàn trường hợp được nhiều người coi như những phép lạ từ Cha Trương Bửu Diệp. Một trường hợp xẩy ra với gia đình anh cựu Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Las Vegas trong tiệc cưới ngày 17-2-1999, và trường hợp thứ hai Cha Diệp hiện về làm phép xức dầu cho người chị dâu của anh Đoàn Trưởng TNTT, chị bị bệnh ung thư ngực thời kỳ cuối , nằm trong bệnh viện. Một hôm ông bố chồng đến thăm, chị nói “Con cám ơn bố đã mời cha đến xức dầu cho con.”

Ông bố rất ngạc nhiên vì không hề mời cha nào đến xức dầu cho con dâu. Ít lâu sau chị khỏe lại và đến thăm bố mẹ chồng. Khi nhìn thấy bức ảnh cha Trương Bửu Diệp treo trên tường, chị vui mừng quá và nhận ra rồi nói với mọi người: “Đây chính là cha đã đến xức dầu cho con, Ngài con vỗ vai con và nói cho con biết “Con không sao đâu.” Từ đó gia đình chị hết lòng tin tưởng và luôn cầu xin với cha Trương Bửu Diệp.

Cuối bài giảng, Linh Mục Nguyễn Đức Trọng xin mọi người dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho Cha Diệp ơn gọi làm Linh Mục, đã ban cho chúng ta muôn ơn lành qua lời bầu cử của cha Diệp mà hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến Ngài. Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể, giáo dân rước lễ và Đức Ông chủ tế giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người, kết thúc Thánh lễ.

Sau thánh lễ, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn đã làm phép một số trái cây, và các Linh Mục phân phát cho mọi người tham dự như “lộc của Cha Diệp ban.”

Bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, chủ nhân Ana Real Estate, một Phật tử, đi tham dự thánh lễ. Hôm nay bà mặc chiếc áo dài rất đẹp. Bà Kiều Mỹ Duyên nói với chúng tôi, “Năm nào tôi cũng đi tham dự lễ giỗ cha, chính tôi đã được Cha ban ơn nên tôi không bao giờ quên ơn Cha. Hôm nay đi dự lễ Cha, tôi mặc chiếc áo dài này để tỏ lòng tôn kính Ngài.”

Ông Trần Quang Thục ở Santa Ana đến dự lễ, ông cho Viễn Đông biết, “Tôi không phải người đạo Thiên Chúa nhưng gia đình tôi rất biết ơn ông cha Trương Bửu Diệp, hễ tôi gặp điều gì khó khăn tôi tới trước ảnh cha Diệp, tôi có treo ảnh cha Diệp ở nhà và thưa với cha, xin cha giúp là được liền à, thành ra năm nào tôi và gia đình cũng đi lễ giỗ cha. Tôi biết rất nhiều người đã đăng báo cám ơn cha Diệp vì họ được ơn.”

Cha cố Đinh Ngọc Quế nắm tay người viết nói, “Con thấy không, hôm qua trời mưa, dự báo thời tiết nói hôm nay mưa dầm, từ sáng đến giờ trời âm u vậy mà đến giờ lễ trời nắng đẹp như thế này, lạ không con?”

Quả nhiên sau khi lễ xong khoảng 15 phút, trời tiếp tục đổ mưa cho đến chiều tối.

Ông Lê văn Thái, một tín hữu Công giáo nói với chúng tôi, “Tôi không hiểu tại sao Giáo Hội lại chưa phong Thánh cho cha Trương Bửu Diệp, Ngài đã làm quá nhiều phép lạ, đáng lẽ Ngài được phong Thánh lâu rồi mới phải chứ? Nhưng dù chưa được phong Thánh, tôi nghĩ ai ai cũng đã coi Ngài là vị Thánh đang ở cạnh Đấng Cứu Thế toàn năng để bầu cử cho những ai tin tưởng kêu cầu Ngài.”

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT