Người Việt Khắp Nơi

Lễ giỗ Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 74

Tuesday, 10/03/2020 - 07:22:06

Vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, 2020 hàng trăm đồng hương đã đến Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Santa Ana

LM Roland Jacques (Dương Hữu Nhân) chủ tế thánh lễ. Bên trái, cha Nguyễn Văn Hóa dòng Xitô, bên phải, cha Vincent Phạm Ngọc Hùng đồng tế thánh lễ giỗ cha Diệp lần thứ 74. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, 2020 hàng trăm đồng hương đã đến Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Santa Ana để tham dự Thánh Lễ Giỗ cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp do Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Diệp tổ chức.
Linh Mục Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp sinh ngày 01.01.1897 tại họ đạo Cồn Phước xã Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang (Long Xuyên). Thân phụ là ông Micae Trương Văn Đặng, thân mẫu là bà Lucia Lê Thị Thanh. Năm lên 7 tuổi, thân mẫu qua đời, ngài theo cha sang Battambang, Campuchia sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 1909, LM Phêrô Huỳnh Tiền đưa cậu Diệp vào Tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng. Sau đó, thầy Diệp vào Đại Chủng Viện Nam Vang, Campuchia. Năm 1924 thầy thụ phong Linh Mục và được bề trên bổ nhiệm làm Cha Phó họ đạo Hố Trư , một họ đạo của người Việt sống tại Kandal, Campuchia. Năm 1927 -1929 cha Diệp về nước và làm giáo sư tại Chủng Viện Cù Lao Giêng. Tháng 3 năm 1930 cha được cử về coi sóc họ đạo Tắc Sậy. Trong thời gian ở Tắc Sậy, cha đã liên hệ, giúp đỡ thành lập thêm nhiều họ đạo lân cận như Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. Năm 1945 – 1946 chiến tranh loạn lạc khiến nhiều giáo dân phải di tản. Cha Bề Trên Trần Minh Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp kêu gọi cha Diệp tạm thời lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn hãy trở về nhưng cha từ chối và trả lời: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết”. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, Linh Mục Trương Bửu Diệp bị Việt Minh bắt cùng với trên 70 giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, cha bị lùa đi và nhốt chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo Sự ở Cây Gừa. Để cứu giáo dân, ngài xin được chết thay cho họ và sáng hôm sau giáo dân tìm thấy xác cha bị chém nhiều nhát và vứt xuống mương nước ở bìa ruộng. Trong 16 năm thi hành chức vụ chủ chăn, Linh mục Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp đã thực hiện lời Chúa “Người mục tử tốt lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên.”


Đông đảo giáo dân không ngại nhiễm dịch Covid-19 tham dự thánh lễ đông đảo. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Thánh lễ Giỗ lần thứ 74 Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp do cha Roland Jacques có tên Việt Nam là Dương Hữu Nhân chủ tế. Cha Roland Jacques là Cộng Tác Viên Ngoại Vụ của Bộ Tuyên Thánh thuộc Giáo Triều Roma, Phó Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp, cha thông thạo tiếng Việt nên cử hành thánh lễ cũng như giảng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thánh lễ cũng do cha Vincent Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam và cha Nguyễn Văn Hóa dòng Xito đồng tế; ca đoàn La Vang của giáo xứ Saint Barbara phụ trách hát thánh ca.
Sau khi công bố bài Tin Mừng của thánh Gioan Tông Đồ đoạn nói về Vị Mục Tử Nhân Lành, cha Phạm Ngọc Hùng có bài giảng. Cha cho biết, “Tôi chỉ chia sẻ một vài nguyện ước của tôi về vị linh mục khả kính, một vị linh mục mà tất cả người Công giáo Việt Nam đều biết đến và nhiều người Công giáo trên thế giới đã biết đến và sẽ biết đến trong thời gian rất gần đây. Lát nữa cha Dương Hữu Nhân sẽ kể cho anh chị em nghe nhiều điều về cha Trương Bửu Diệp của chúng ta.”

Cha Phạm Ngọc Hùng cho biết, cha có một ước vọng là trước khi Chúa gọi ra khỏi trần gian được làm một chuyến hành hương đi từ Bắc xuống Nam thăm tất cả các Trung Tâm Hành Hương (TTHH) hay ít ra là được đến các trung tâm lớn như Sở Kiện là trung tâm truyền giáo, là Tòa Giám Mục Việt Nam đầu tiên và cũng là nơi ẩn náu của các vị tử đạo dưới thời bị cấm đạo bởi các vua nhà Nguyễn, rồi đến Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, TTHH La Vang (Quảng Trị), TTHH Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Núi Cúi,TTHH Fatima Bình Triệu, TTHH Đức Mẹ La Mã (Bến Tre), Đền Thánh Martio (Hố Nai), TTHH Đức Mẹ Bãi Dâu và tượng đài Chúa Giêsu Vua trên Núi Tao Phùng (Vũng Tàu), TTHH cha Trương Bửu Diệp (Giáo Phận Cần Thơ)... Tất cả các trung tâm hành hương trên đều tôn kính Chúa, Đức Mẹ hay các vị đã được phong Thánh. Duy nhất chỉ có TTHH Cha Trương Bửu Diệp là vị linh mục vẫn còn ở trong tiến trình phong Thánh.


Ca đoàn La Vang giáo xứ Sait Barbara hát thánh ca. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Cha Hùng nói, “Cứ đến ngày giỗ cha 11 và 12 tháng 3 hàng năm, không ai mời ai cả, các Giám Mục, hàng trăm linh mục và hàng trăm ngàn giáo dân kéo nhau về trung tâm đó để mừng Lễ Giỗ của cha, để Tạ ơn cha, để xin cha cầu bầu cho mình, và không chỉ có người Công giáo mà thôi, ngay cả những người không Công giáo cũng tới mà tôi nghĩ nhiều khi người không Công giáo lại còn nhiều hơn người Công giáo nữa, ngay cả bố mẹ tôi có bà xuôi gia theo đạo Phật có Pháp danh mà năm nào bà cũng đi hành hương cha Trương Bửu Diệp. Tôi tò mò hỏi: Bà bên Phật có pháp danh mà sao đến chỗ cha Trương Bửu Diệp làm gì? Bà trả lời : Cha Diệp linh lắm, xin gì cũng được, không cho nhiều thì cho ít mà cho lẹ lắm. Cái tâm tình của người Việt rất giản dị, xin được ơn, đến tạ ơn, còn những ơn nào chưa được tiếp tục xin. Xin năm nay chưa được, năm tới trở lại xin tiếp vì thế mỗi năm đoàn người kéo về đông như kiến cỏ. Có một năm gia đình tôi phải đậu xe cách xa mấy cây số để đi bộ vào, nhưng người ta vẫn đi, và đặc biệt có cả những viên chức nhà nước Cộng sản, mặc dù họ chống đạo Công giáo nhưng vẫn cứ lén lút tới đó xin, xin xong rồi lén lút tới đó Tạ Ơn. Tại sao vậy? Vì cha thương, không chỉ thương người Công giáo cùng niềm tin với cha nhưng cha thương hết tất cả mọi người và cha đã cầu bầu cùng Chúa cho những người xin ơn, họ được ơn và do lời cầu bầu của cha, nhiều phép lạ đã xảy ra, người đau ốm được khỏe mạnh, người gặp đau khổ được bình an, hạnh phúc.”

Sau đó, cha Hùng kể sơ lược về cha Phanxico Trương Bửu Diệp còn chi tiết, nhất là tiến trình phong Thánh, ngài nói, cha Dương Hữu Nhân sẽ kể cho chúng ta nghe sau.
Tiếp lời cha Phạm Ngọc Hùng, Linh mục Roland Jacques đã cho mọi người biết, tiến trình phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp còn phải chờ thêm một thời gian vì “Thủ tục ở Roma hiện đang tiến hành chậm rãi và âm thầm. Nó không thể vội vàng, và cần được giữ im lặng. Mục đích là để thiết lập sự thật về cái chết của Tôi Tớ Chúa, bất kể sự thật đó có thể là gì. Nhiệm vụ khó khăn cho sự thật không thể đạt được bằng cách phát ra tiếng kèn, đánh trống và va chạm chũm chọe...


LM Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc TTCG chia sẻ ước nguyện trong thánh lễ giỗ cha Trương Bửu Diệp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau khi nói rất nhiều về những khó khăn, trở ngại trong việc tìm kiếm nhân chứng, chứng kiến cái chết của cha Diệp, ai là người sát hại cha? Sát hại cha vì mục đích gì? Linh Mục Dương Hữu Nhân kết luận, “Cá nhân tôi tin chắc rằng, chúng ta có thể đạt được mục tiêu: Một ngày nào đó, không xa lắm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ở trên ngai tòa tuyên bố trước tất cả các quốc gia, Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp là một vị tử đạo đích thực. Đúng vậy, ngài đã bị giết bởi những kẻ bắt bớ, những người ghét đức tin của Cha cùng những đức tính Kitô giáo của Ngài. Vâng, như tất cả chúng ta đều biết, Cha đã sẵn sàng chết vì tình yêu tinh tuyền dành cho Chúa Giêsu, mẫu gương của ngài, vị Mục Tử Nhân Lành đã chết cho đoàn chiên, vì lợi ích của người nghèo được Chúa Giêsu trao phó cho Ngài.”

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Nguyễn Văn Liêm (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo), Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Giỗ lên cám ơn hai cha cùng toàn thể tín hữu tham dự. Sau lễ, mọi người được mời ở lại dùng cơm thân mật với cha Roland Jacques Dương Hữu Nhân và cha Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo.
Tại khu vực Little Saigon có một “Nhà Cầu Nguyện với Cha Trương Bửu Diệp” ở địa chỉ: 14231 Euclid St, Garden Grove (gần Tượng Đài Vua Quang Trung). Nơi đây có hai pho tượng cha Diệp to bằng người thật được mang từ Tắc Sậy qua cách nay nhiều năm. Hàng ngày có rất nhiều người đến cầu khấn xin Cha bầu cử cùng Chúa cho họ, và nhiều người được ơn đã ghi vào Sổ Chứng Nhân để tại Nhà Cầu Nguyện. Mặc dù cha Phanxico Trương Bửu Diệp chưa được Giáo Hội tuyên Thánh nhưng hầu hết các giáo dân cũng như nhiều người khác tôn giáo đã coi Ngài là vị Thánh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT