Người Việt Khắp Nơi

Lễ tốt nghiệp lớp Hướng Dẫn Tự Truyện

Tuesday, 24/05/2016 - 10:11:40

Nhật báo Viễn Đông ra ngày Thứ Bảy 9 tháng 4, 2016 đã có bài phỏng vấn cô Nguyễn Khánh Ly, Hội Trưởng Hội Chăm Sóc Toàn Diện.

Bài THANHPHONG

WESTMINSTER - Một sinh hoạt văn hóa vừa diễn ra tại khu vực Little Saigon nhưng chưa được nhiều người biết đến, đó là “Lễ Tốt Nghiệp Lớp Hướng Dẫn Tự Truyện” do Hội Chăm Sóc Toàn Diện Supportive Care Services Foundation, viết tắt là S.C.S. tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016 tại trụ sở của Hội, 13800 Arizona St, Suite 101 Westminster, CA 92683.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp. Người thứ ba từ bên phải là cô giáo Katie Thủy Tiên Trần, người thứ sáu từ phải là ông Harold Clebaugh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nhật báo Viễn Đông ra ngày Thứ Bảy 9 tháng 4, 2016 đã có bài phỏng vấn cô Nguyễn Khánh Ly, Hội Trưởng Hội Chăm Sóc Toàn Diện. Chủ trương của hội là giúp các đồng hương cao niên có cuộc sống vui tươi, lành mạnh, không chỉ về sức khỏe mà còn chú trọng về tinh thần. Và đó là lý do có lớp học “Hướng Dẫn Tự Truyện”. Sau 5 tuần lễ học hỏi, Hội đã tổ chức lễ cấp bằng tốt nghiệp cho bảy học viên.

Cô Katie Thủy Tiên Trần, quản lý các tình nguyện viên và cũng là người trực tiếp hướng dẫn lớp học, cho Viễn Đông biết, “Đây là lớp hướng dẫn tự truyện đầu tiên giúp các học viên biết cách viết văn, suy nghĩ về bản thân và làm cách nào để chia sẻ câu chuyện của mình qua một bài văn hay. Mỗi tuần có một đề tài với những câu hỏi khác nhau, mục đích gợi ý để các học viên viết về câu chuyện của mình.

“Mỗi học viên viết từ một đến hai trang, nửa thời gian đầu đến lớp là học và viết, nửa thời gian sau thì ngồi xung quanh nhau làm thành một vòng tròn để đọc câu chuyện cho nhau nghe, mọi người chia sẻ kinh nghiệm để cùng giúp nhau hoàn chỉnh câu chuyện. Lớp học khai giảng vào ngày 28 tháng 4, 2016, mỗi tuần học một lần vào ngày thứ Năm từ 10 đến 12 giờ và hoàn toàn miễn phí. Đến nay đúng năm tuần.

“Lớp học chủ yếu dành cho những người lớn tuổi muốn viết về tiểu sử của mình, những kinh nghiệm đã trải qua. Chương trình này lúc trước của một bác sĩ người Mỹ, vị bác sĩ này đã cống hiến cho những người bị lão hóa của nước Mỹ một kinh nghiệm chống lão hóa rất hay nên nay được dịch ra tiếng Việt để giúp các cô bác người Việt mình áp dụng, vừa là cái thú tiêu khiển hữu ích, vừa để làm cho bộ óc của mình hoạt động, đó cũng là chủ trương của Hội S.C.S.”

Trước khi cấp Bằng Tốt Nghiệp, cô Katie Trần mời một số học viên lên đọc lại câu chuyện của mình, trong đó có bà Kimmy Vũ với bài “Gia Đình Tôi”; bà Kathy Nguyễn với “Những Khúc Quanh Trong Đời”, bà Dương Trần với bài “Biển Vắng”, bà Minh Hương Khúc với hai bài thơ “Hoài Bão và Mơ “.

Đặc biệt trong lớp có ông Harold Colebaugh, một người Mỹ nói tiếng Việt rất giỏi, ông lên chia sẻ bằng tiếng Việt câu chuyện về Tết Mậu Thân 1968. Nói chuyện với chúng tôi, ông Harold cho biết, trước đây ông có học tiếng Việt hai lần, một lần 12 tuần, một lần 16 tuần. Chúng tôi hỏi ông với thời gian tương đối ngắn như thế, làm sao ông nói tiếng Việt giỏi quá vậy?

Ông cười và trả lời, “Nhờ tôi có một thời gian tham chiến ở Việt Nam, làm việc bên cạnh người Việt nên tôi học hỏi được nhiều, nhưng mà với ông thì tôi nói, muốn nói giỏi tiếng Việt thì phải biết ăn nước mắm, và các loại mắm như mắm cá lóc, mắm cá sặc.”

Ông Harold đã từng làm việc tại Tòa Đại Sứ Mỹ tại Saigon, có chân trong phái đoàn tham dự hòa đàm Paris và 25 năm làm việc trong văn phòng giúp tiếng Việt của tiểu bang California.

Sau khi một số học viên lên đọc các mẫu chuyện do chính tác giả viết, cô Katie Thủy Tinh Trần xướng danh từng người lên nhận Bằng Tốt Nghiệp và sau đó cùng tham dự tiệc mừng.

Muốn biết thêm thông tin liên quan đến Volunteer Action for aging và Lớp Hướng Dẫn Tự Truyện xin liên lạc với cô Katie Tran: 562-637-7105 hay ktran@scanhealthplan.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT