Người Việt Khắp Nơi

Lễ vía Đức Phật Thầy Tây An

Quốc Hương/Viễn Đông Thursday, 04/10/2012 - 09:35:41

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (hội trưởng) và các thành viên Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, cùng quan khách như đồng đạo Nguyễn Hiếu Liêm và phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương.

Quốc Hương/Viễn Đông
 
SANTA ANA- Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị sơ tổ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, đã được Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali tổ chức tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali ở Santa Ana vào Chủ Nhật ngày 30-9-2012.Buổi lễ có sự hiện diện của Giáo Sư Nguyễn Thành Long (cựu hội trưởng Trung Uơng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (hội trưởng) và các thành viên Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, cùng quan khách như đồng đạo Nguyễn Hiếu Liêm và phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương.
Với chiếc áo nâu Phật Giáo Hòa Hảo có dòng chữ "đoàn kết" trước ngực, đồng đạo Hải Yến, đại diện giới trẻ Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, đã hân hạnh có "vài lời tìm hiểu về sự nghiệp hoằng pháp độ đời của Đức Phật Thầy Tây An":


Đồng đạo Hải Yến, đại diện giới trẻ Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali đang phát biểu - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

"Đức Phật Thầy Tây An sanh tại làng Tòng Sơn, thuộc Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão, tên tục là Đoàn Minh Huyên... Vào thế kỷ 18 giặc giã nổi lên khắp nơi, dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ chịu cảnh lầm than, bá tánh vạn dân nhân tâm bất ổn đạo đức suy đồi, thuần phong mỹ tục băng hoại do tà sư ngoại đạo lan truyền những điều dối thế, mị dân buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan làm sai lệnh giáo lý Phật đạo, nào thầy cúng dângbông, pháp sư, phù thủy, cúng căn giải hạn, ông đồng bà bóng.Trong lúc dịch bịnh hoành hành, người chết vô số, vị cứu nhân độ thế ra tay trợ cứu, trị bệnh cứu đời.Ngài chỉ dùng giấy vàng, nước lã mà trị khỏi nhiều bịnh tật, dân chúng thời bấy giờ quy phục ngài rất đông.Mọi người tôn ngài là vị Phật sống. Những ai đến ngài trị bịnh đều được ngài khuyến dạy: Dặn cùng già trẻ gái trai giữ lòng niệm Phật lâu dài đừng quên.Thảo ngay nhân nghĩa cho bền.Thờ cha kính mẹ tưởng trên Phật trời.Nói cho lớn nhỏ ghi lời.Nhứt tâm niệm Phật, Phật trời độ cho.


Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali (trên bục)và phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương với đồng đạo Nguyễn Hiếu Liêm (giữa) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Mùa thu năm 1849, tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương được khai mở, Đức Phật Thầy Tây An làm giáo tổ chấn chỉnh cách tu hành, trở về giáo lý vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban truyền.Trên bàn thờ Phật, chính giữa thờ trần điều, bông hoa, nước lã, nhang đèn.Trần điều biểu tượng cho sự hòa hợp, bông hoa cho sự tinh khiết, nước lã cho sự trong sạch, nhang bán mùi ô trượt, không bày biện thêm món chi nữa.Đó là cách thờ phượng mà ngài chỉ dạy cho tín đồ làm theo. Đức Phật Thầy Tây An lấy đạo Phật làm gốc, nhưng không thờ hình tượng, không chuông mõ, không làm thầy cúng, không cúng kiếng chè xôi.Về hành đạo tu đâu cũng được, tránh ác, làm lành, rửa lòng trong sạch, giữ tâm thanh tịnh và phải giữ trọn tứ ân (ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại). Ngoài ra ngài chủ trương bài trừ mê tín dị đoan triệt để. Những người mê tín dị đoan làm cuộc sống quyết tâm hãm hại, họ mật báo Đức Phật Thầy Tây An là gian đạo sĩ, một đại trọng tội thời bấy giờ nên ngài bị mời về trấn An Giang tra hỏi. Sau thời gian thử thách, với những cử chỉ hành động thoát tục của ngài đã cảm hóa những quan chức trong trấn qui ngưỡng theo ngài và tấu trình về triều đình Huế ngài là đại đức chơn tu và được triều đình sắc phong chuyển ngài về chùa Tây An, Núi Sam, Châu Đốc.
Hằng ngàyngoài việc trị bịnh, thuyết pháp, ngài cho lập các trại ruộng Thới Sơn, Láng Linh, Cần Lố, Cái Dầu để cho tín đồ làm an lo cho cuộc sống không nhờ vào của bá tánh và lo tu hành chơn chất.Sau bảy năm trị bịnh, độ sinh, thuyết pháp, giảng đạo lý, Đức Phật Thầy viên tịch giờ Ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856 thọ 50 tuổi.Với nghi thức hành lễ và giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Thầy mở ra một cải cách quan trọng, một sáng tạo đặc biệt cho Phật giáo Việt Nam mà còn là một đóng góp xứng đáng cho cả dân tộc.Sau khi Đức Phật Thầy viên tịch nhiều vị tái truyền sự hoằng pháp của ngài như Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư Ông Sư Vải Bán Khoai.Mãi đến ngày 18 tháng 5 âm lịch 1939 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo.Nghi thức thờ phượng, giáo lý của ngài chỉ dạy, cũng như những lời thố lộ trong thi văn giáo lý: những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng kiếm mà truy thì biết... hoặc là nhờ trời may mắn một khi, thẩn thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn, cúi đầu bày tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền, thấy điên tâm tánh quá thuyền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ... Tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An sáng lập là tiền thân của Phật Giáo Hòa Hảo.
Vì vậy, hằng năm vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức lễ tưởng niệm ngày Đức Phật Thầy Tây An viên tịch.Sự vắng mặt của ngài là một mất mát lớn không những cho Phật giáo mà là cho cả dân tộc Việt Nam".

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT