Bạch Vân/Viễn Đông
YUCATAN PENSINSULA, Mexico – Đến ngày 21-12-2012, sẽ xảy ra tình trạng bất ổn dân sự, những cuộc nổi loạn vì thực phẩm, và những cuộc cách mạng thuế khóa, giữa lúc các nền kinh tế trên toàn cầu sụp đổ tan tành. Rồi tiếp sau đó, từ trường của mặt trời sẽ đảo ngược (địa từ đảo cực), phát ra làn sóng chấn động phóng xạ ập xuống địa cầu. Có những tín đồ Cơ Đốc Giáo tri nhận ngày ấy chính là ngày Chúa Ki-Tô trở lại, một thời điểm khi những kẻ tội lỗi sẽ bị trừng phạt, và những người lành còn lại sẽ được cứu thoát. Còn có một niềm tin tưởng khác, nơi những người tin rằng có loài người hành tinh, tức là những cư dân vũ trụ từ trên thượng tầng không gian sẽ đến trái đất này, bằng những chiếc phi thuyền, và thiết lập một thuộc địa mới của họ.

Một phần di tích kiến trúc đô thị của người Maya ở Tikal, Guatemala - ảnh: Robert M. Johnson
Tuy nhiên, không có điều nào trong những niềm tin tưởng nói trên được chứng minh là sự kiện có thực. Chẳng qua đó là những cách thức mô tả về những chuyện có thể xảy ra, căn cứ trên những giả định được rút ra từ một cuốn niên lịch của thổ dân Maya cổ đại. Bộ lịch này tiên đoán rằng sẽ có một cuộc biến động thay đổi toàn cầu, bắt đầu xảy ra từ thời điểm ấy.
Lời tiên đoán không chỉ giới hạn lại nơi cuốn lịch Maya, mà còn nới rộng ra tới những bộ lạc thổ dân bản xứ khác nữa, theo ông Daniel Pinchback, một ký giả từng đến thăm nhiều bộ lạc bản thổ trên khắp thế giới, và khám phá ra rằng nhiều người trong số những thổ dân ấy đều nói tiên tri cho biết rằng một cuộc biến động khổng lồ sẽ xảy ra vào ngày 21-12-2012.
Dù vậy, các nhà khảo cổ, các nhà nhân chủng học và nhiều học giả tin rằng lịch Maya cổ đại, cùng với những nền văn hóa thổ dân, đều coi thời điểm ấy như là một sự biến đổi có tính cách tâm linh xảy ra trong ý thức người ta, hơn là một cơn tàn phá hủy diệt gây đại họa về thể lý vật chất. Ông Tiokasin Ghosthorse, một người phụ trách chương trình phát thanh, thuộc bộ lạc Lakota Bắc Mỹ, nói với ông Pinchbeck trong một bộ phim tài liệu mang tựa đề “2012: Thời Buổi Biến Động”: “Lời tiên tri ấy bắt đầy xảy ra rồi đấy. Nếu chúng ta hiện diện lúc này đây, thì chúng ta có thể nhìn thấy được tương lai”.
Những người Maya cổ đại
Nền văn minh Maya được cho rằng đã thành lập trong khoảng thời gian từ năm 2.000 trước Công Nguyên cho đến năm 250 Công Nguyên, tại những khu vực hiện nay là miền Nam Mexico và miền Bắc Trung Mỹ Châu. Bao gồm nhiều nhóm thổ dân bản xứ khác nhau trong khu vực này, nền văn minh Maya phát triển được ngôn ngữ văn tự, nghệ thuật, những hệ thống canh nông, toán học và thiên văn, cũng như một loại lịch pháp bao gồm cả hơn 5.000 năm.
Cực điểm cao nhất của sự phát triển văn minh Maya diễn ra từ năm 250 đến năm 900 Công Nguyên, sau đó nền văn minh này suy tàn trong thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Dẫu thế, cũng có nhiều lý thuyết khác nhau giải thích nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của nền văn minh này. Giáo Sư Michael Coe, một nhà khảo cổ học và nhân chủng học, chuyên nghiên cứu về văn minh Maya, tin rằng nền văn minh này suy sụp vì tình trạng dân số quá đông, vì nạn phá rừng, và những cuộc chiến tranh càng ngày càng gia tăng. Mặc dù nền văn minh Maya không hoàn toàn bị tuyệt diệt, vì vẫn còn một số khu vực sinh sống thịnh vượng, thực dân Tây Ban Nha đến đây chiếm thuộc địa đã đẩy nhanh tiến trình suy yếu, đem tới vùng này những dịch bệnh ngoại quốc, những phương pháp chiến chinh của ngoại bang, đàn áp bức bách, lập chế độ nô lệ, và làm cho nhiều người thiệt mạng bên trong cộng đồng thổ dân Maya. Từ thời thuộc địa bắt đầu vào cuối thập niên 1400, cho tới nền độc lập mà dân Maya giành được từ thực dân Tây Ban Nha trong thập niên 1800 và sau đó, có những người Maya bị cuốn hút vào trong những cái sau này trở thành những nền văn hóa Latino khác nhau, trong khi đó vẫn có những người khác trung thành với những lối sống truyền thống, tham gia vào những cuộc kháng chiến nổi dậy, hy vọng giành được nền tự do.
Ngày nay có hơn 7 triệu người Maya sinh sống ở Mexico và Trung Mỹ Châu, vẫn duy trì cho sống động những truyền thống cổ xưa của họ.
Những truyền thống và những niềm tin hiện thời
Trong cuốn phim tài liệu “2012”, ông Policarpo Chaj, một nhà hoạt động bênh vực cho dân Maya, nói với ông Pinchbeck rằng những bậc kỳ lão của ông luôn luôn loan truyền ý tưởng coi tương lai như là một sự phản chiếu lại quá khứ mà người ta biết được. Ông Chaj nói thêm rằng ngày nay người ta coi khinh thiên nhiên và sự sống nói chung – mà đây chính là những hành động đã từng dẫn tới thảm trạng sụp đổ của nền văn minh Maya.
Giáo Sư Coe, một chuyên gia nghiên cứu về Maya, nói với ông Pinchbeck: “Không có một sự khác biệt thực sự nào cả giữa dĩ vãng, hiện tại và tương lai”. Giáo sư nói tiếp rằng những người Maya thời xa xưa ấy có lối suy nghĩ khác với những người Tây Phương, vì dân Tây Phương thường suy nghĩ theo lối tuyến tính. Trong lúc đó, dân Maya lại suy tư theo kiểu chu kỳ, tức là họ tin rằng nếu có chuyện gì đó đã xảy ra vào một thời điểm trong một vòng chu kỳ, thì nó cũng sẽ xảy ra lần nữa theo cùng một cách thức ấy, khi chu kỳ xoay vòng trở lại.
Ngay cả một số chính khách, chẳng hạn như Dân Biểu Tiểu Bang Jose Solorio, đại diện địa hạt 69 của California, cũng suy nghĩ nhiều về những lời tiên đoán liên quan tới ngày 21-12-2012, dựa trên lịch pháp Maya, từ sự biến chuyển được tri nhận nơi ý thức người ta, cho đến những lời đồn đoán về tận thế và tai họa. Dân Biểu Solorio nói: “Tôi hy vọng địa cầu sẽ tiếp tục cứ như chúng ta từng biết”. Ông nói thêm rằng nếu thế giới phải bắt đầu một chương mới của nền văn minh, thì mong rằng đó là một giai đoạn bình yên, nơi mà người ta liên kết với nhau, và lưu tâm chăm sóc đàng hoàng hơn cho môi trường thiên nhiên. Ông nói tiếp rằng một sự thay đổi trong ý thức sẽ cần phải bắt đầu với chuyện mọi người đều cam kết dấn thân hướng về nhau, trên phương diện tập thể và xã hội, và ông cũng cảm thấy rằng thế giới đang tiến bước theo chiếu hướng ấy. Dân Biểu Solorio nói: “Năm 2012 sẽ không phải là lúc kết thúc, nhưng là điểm khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ”. - (BV)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.