Bình Luận

Lịch sử Mỹ tái diễn

Wednesday, 18/12/2019 - 07:33:21

Kẻ viết báo nghèo này còn trăm bạc trong túi, mà lại tham lam muốn tờ giấy trăm đó đẻ ra thêm một tờ giấy trăm nữa, nên hắn làm gan thách quý vị...


Bà Connie Jeung-Mills đang cầm bảng trong một cuộc xuống đường chống Tổng Thống Donald Trump tại San Francisco ngày thứ Ba, 17 tháng 12, 2019. (Philip Pacheco/ AFP via Getty Images)


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Kẻ viết báo nghèo này còn trăm bạc trong túi, mà lại tham lam muốn tờ giấy trăm đó đẻ ra thêm một tờ giấy trăm nữa, nên hắn làm gan thách quý vị học thật dám cá với hắn ta là Tổng Thống Trump vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trong Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ 48 tháng nữa.
Đó là tin tưởng của mỗ -tin mãnh liệt là tổng thống không thích bị truất phế; vị nào tin ngược lại là tổng thống sẽ phải dọn nhà ra khỏi Bạch Cung, xin gửi trăm bạc cá cược về địa chỉ: “Mít Xì Ngạt Mèo, 58850 đường Food Stamps, Houston -Texas 77 xôm thinh.”
Tên cúng cơm của vợ mỗ là Trần Thị Nghèo Mạt, nhưng từ ngày vắt giò lên cổ, để thoát cho bằng được cái quốc nạn tắm máu trắng, chạy sang nương náu dưới mầu cờ huê của mẫu quốc, mụ đâm ra dị đoan, thù chữ nghèo, rồi mụ cấm mỗ gọi mụ bằng tên thật, đó là lý do khiến thị Nghèo Mạt gốc Mít đổi thành Mít Xì Ngạt Mèo -tên Mỹ.
Mỗ tin là lịch sử Mỹ thích tái diễn, và "nó" (cái lịch sử đó) đang tái diễn -21 năm trước Đại Bồi Thẩm Đoàn Hạ Viện Mỹ Cộng Hòa đem ông Tổng Thống Dân Chủ Bill Clinton ra xét xử về tội làm bẩn cái áo đầm của cô 'trinh nữ' Monica Lewingsky, thì sang năm -ngày thứ Ba mùng 7 tháng Giêng, Thượng Viện Cộng Hòa sẽ thành lập tòa án để xử cuội, rồi sẽ tha bổng Tổng Thống Cộng Hòa Đó Nồ Tờ Rum Trump về tội thích người Ukraine dạy bảo cử tri Mỹ cách bầu đúng, cử xứng: bầu cho ông ta.


Monica Lewinsky được tặng hoa trong lúc ký sách hồi kỳ tại Tô Cách Lan, 15 tháng 3, 1999. (Ian Stewart/ AFP via Getty Images)

Mặc dù khai mạc từ tháng Giêng 2020, nhưng Trump vẫn muốn phiên tòa xử ông sẽ kéo dài cho đến gần ngày bầu cử- ngày thứ Ba mùng 3 tháng 11, 2020- để ông có nhiều thời gian trình diễn vở tuồng 'oan ôi, ông Địa' -một tấn thảm kịch trong nghề mần tổng thống.
Ông bị cáo tỉ phú đó vừa phổ biến 6 câu vọng cổ Hoài Lang dài 6 trang giấy khổ 8.5x11 dưới hình thức 'Lá Tình Thư Gửi Mỹ Nhân PỀ LỒ XÍ' nội dung than là người đẹp Chủ Tịch Hạ Viện ăn gian, đảo chánh ông mà lại bảo quốc dân đồng bào là chỉ truất phế ông thôi.

Nghị Sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện run lập cập, vừa run vừa trả lời tổng thống "nô", Thượng Viện không đủ túc số để tha bổng tổng thống vì 16 vị nghị sĩ cộng hòa bận vận động tái tranh cử, sau 6 năm ngồi mục ghế Thượng Viện; tổng thống biểu ông không cần nhiều thời giờ của quý vị nghị sĩ Cộng Hòa, mà chỉ cần lập trường của họ, chỉ cần họ nói một câu ngắn "Trump tổng thống muốn nằm" là đủ.
Nhưng chính cái lập trường 'yét sơ' ông Trump đòi họ làm đã hại họ, cử tri không thích tái bầu cho những ông, bà nghị gật, gật suốt 3 năm nay, mà vẫn cứ gật như con lật đật.
Lập tòa án ngày mùng 7 tháng Giêng sang năm, thì dù có đủng đỉnh đến đâu đi nữa, trễ lắm là qua đến tháng Hai 2020 'Tòa Thượng Viện' cũng phải khởi công thụ lý nội vụ.

Quý nghị sĩ Cộng Hòa có thích quên, thì bạn đồng viện, khác đảng của họ cũng sẽ nhắc; mới hôm vừa rồi –Chủ Nhật 15/12/2019- còn đến hơn nửa tháng nữa mới hết cái năm 2019 -năm lẻ, năm xui xẻo của tổng thống- mà Nghị Sĩ Chuck Schumer -trưởng khối Dân Chủ Thiểu Số đã tằng hắng lên tiếng bảo ông McConnell, “Making sure the Senate conducts a fair and honest trial that allows all the facts to come out is paramount.” (Dịch: thượng viện phải tiến hành một vụ án công bằng và trung thực; điều tối quan trọng là phải nghe thấu đáo mọi sự kiện.)
Ông Schumer này cũng khiếp lắm; ông ta đòi Tòa Thượng Viện nghe thấu đáo mọi sự kiện, mà cách duy nhất để 'nghe' những sự kiện đó là đòi các nhân chứng quan trọng như Đại Sứ Bill Taylor, Đại Sứ Gordon Sondland, Đại Sứ Marie Yovanovitch, ông Kurt Volker, bà Fiona Hill, ông George P. Kent, ông Philip Reeker, cô Laura Cooper, Trung Tá Alexander Vindman trở lại tòa, để trung thực lập lại những gì họ đã khai với Hạ Viện - trong vai trò công tố viện.

Thêm một trở ngại nữa: nữ Dân Biểu Dân Chủ Val B. Demings, tiểu bang Florida -người sắp được đảng Dân Chủ đề cử thay mặt cho Hạ Viện trong phiên tòa do Thượng Viện Cộng Hòa xét xử ông Trump- hôm thứ Sáu vừa rồi (13/12/2019) bà Demings đã lên tiếng yêu cầu ông McConnell tự thoái vị một trong hai vai trò ông sắp đóng trong tuồng 'tòa xử ông Trump'.
Bà Demings viết tuyên ngôn nói, "Ông McConnell chỉ có thể giữ một trong hai chức vụ chứ không thể vừa là luật sư bênh vực bị can, vừa là phụ thẩm để tha bổng bị can."
Điều bà Demings nói chỉ là việc đương nhiên, vì trước khi ngồi vào ghế phụ thẩm, ông McConnell phải tuyên thệ 'vô tư', mà bất cứ biện minh cách nào, luật sư cũng không vô tư, vì ông ta phải bênh thân chủ.
Trở lại với Nghị Sĩ Schumer -vị lãnh tụ khối Thiểu Số Dân Chủ tại Thượng Viện, ông này viết cho ông McConnell- lãnh tụ khối Đa Số Cộng Hòa là, "Phiên tòa sẽ không chỉ nghe tất cả những bằng chứng một cách công bằng; mà còn cần phải công bằng xét xử, phải chứng minh với quần chúng Mỹ là họ ngay thẳng."

Nói cách khác không chỉ riêng Tổng Thống Trump ra tòa, mà toàn bộ 53 nghị sĩ Cộng Hòa đều ra tòa -kể cả những vị nghị sĩ ngồi ghế chánh án và phụ thẩm để xử bị cáo Đó nồ Tờ Rum Trump. quần chúng sẽ xét xử tư cách của họ, và bản án của cử tri là lá phiếu cuối năm 2020, phiếu mời họ ngồi lại Thượng Viện hay phiếu pink slip trả họ về cho bà xã để sử dụng trong job đuổi gà.
Tôi nghĩ trong số 16 vị nghị sĩ Cộng Hòa sắp phải tái ứng cử, tối thiểu cũng có đến 15 vị muốn cá độ với tôi, mà trong túi tôi chỉ còn có 1 tờ giấy one hundred-dollar bill, đành phải phụ lòng 15 trong tổng số 16 vị đó. Một vị khác, đứng ngoài Thượng Viện, cũng đang gạ tôi cá cược: ông Trump; tôi không cá với ổng, vì tôi biết thành tích của ổng, qua 4 câu vè của chị em ta:

Cờ gian, bạc lận chúa trùm,
Chẳng ai xa lạ, chính Trump dạn dầy.
Chơi lường, đ. chạy đất này
Không ai trơ trẽn hơn thầy Tờ Rum

Tôi chào thầy -vừa chào thua- vừa chạy tét.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT