LOS ANGELES, California – Hôm Thứ Hai, một giáo viên dự bị, từng gởi đi các thông tin bất xứng qua mạng lưới điện toán cho một nữ sinh 15 tuổi, đã bị bắt vì bị tình nghi cố tiếp xúc với học sinh này với ý định tấn công tình dục cô bé. Alain Salas, 40 tuổi, đã bị bắt tại trường trung học John C. Fremont Senior High School. Đây là vụ bắt bớ thứ tư liên quan tới tội trạng tình dục một nhân viên phục vụ tại Học Khu Thống Nhất Los Angeles Unified School District từ mấy tuần lễ qua, nhưng nữ phát ngôn viên Laura Eimiller của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI nói rằng không có bằng cớ nào cho thấy vụ bắt bớ mới nhất này dính líu tới các vụ trước. Giáo viên Salas, cũng là phụ tá huấn luyện viên bóng chuyền nữ, hiện đang bị giam mà không được tại ngoại hầu tra, mặc dù đương sự chưa bị buộc vào bất cứ tội trạng nào.
Ăn mừng thượng thọ 100 năm ngay ngày Tình Yêu
SAFFORD, Arizona - Thứ Ba hôm qua, tiểu bang Arizona và lão bà Lavona Jones Evans đều làm lễ ăn mừng, nhưng không phải là mừng Lễ Tình Yêu. Đó là lễ mừng thượng thọ 100 năm. Bà Evans, dân ở Safford, nội trợ, thợ làm bánh, đan chăn mền, đã mừng sinh nhật thứ 100 vào ngày 14-2, trùng với ngày tiểu bang Arizona cũng tròn 100 năm của mình. Arizona là một trong các tiểu bang gọi là “Lower 48” được nhận vào liên bang vào năm 1912, khoảng 1 tháng sau khi New Mexico được gia nhập vào ngày 6 tháng 1 năm đó. Alaska và Hawaii thì mãi 47 năm sau mới được gia nhập. Bà Evans sinh trong nhà của cha mẹ bà, đúng vào ngày Tổng Thống Mỹ William Howard Taft nhìn nhận Arizona là thành phần thứ 48 của của chính quyền liên bang. Bà nói: “Cha tôi thấy tôi sinh vào ngày quá đặc biệt nên đặt ra cái tên Lavona. Đó là 3 con chữ đầu tiên của Valentine's Day đảo ngược lại và cộng thêm 3 con chữ sau cùng của Arizona”. Ba lần góa chồng, bà có ba người con trai và hai con gái.
Ba người bị bắn trong tiệm nail ở Vallejo
VALLEJO, California – Vào khoảng 7 giờ 20 tối Thứ Hai, có hai người và một em bé đã bị bắn, trong một cuộc đọ súng tại một tiệm nail ở Vallejo. Hai nghi can bước vào tiệm Tina’s Nail Salon, ở số 1833 trên đường Spring Road, nổ súng bắn vào một người khách phụ nữ, theo người con trai chủ tiệm Huey Trần cho biết. Người bạn trai của nạn nhân liền nổ súng bắn trả. Ông Trần cho biết rằng trong vụ bắn nhau này, chủ tiệm nail là bà Rose Trần đã bị bắn trúng cánh tay, và bé gái 2 tuổi cháu nội của bà là Hannah bị trúng đạn nơi chân. Cảnh sát Vallejo cho biết rằng em bé đã được máy bay chở vào bệnh viện cấp cứu ở Oakland. Bà khách bị bắn ba phát, nhưng không rõ tình trạng hiện thời của bà ra sao. Cảnh sát chưa cho biết có người nào bị bắt giữ hay không trong vụ nổ súng này.
Kẻ đụng bé gái Việt rồi bỏ chạy đã bị bắt
SANTA ANA, California - Cảnh sát Santa Ana đã bắt giữ ông Arif Abdul Sattar, 65 tuổi, cư ngụ tại Fountain Valley. Cảnh sát nói rằng Sattar đã đụng Teresa Phạm, 13 tuổi, trong khi cô bé này đang chạy xe đạp trên đường Greenville Street băng qua Warner Avenue lúc 7 giờ tối ngày 6-2, mà Viễn Đông đã đưa tin. Cũng theo cảnh sát cho biết, Sattar đã không dừng lại mà chạy luôn. Cô bé bị thương rất nặng. Những người qua đường đã dừng lại giúp cô. Teresa bị gãy xương nơi chân phải và có nhiều vết thương trên mặt, theo bố của Teresa cho đài KABC biết. Gia đình Sattar thấy bản tin hồi tuần qua trên chương trình truyền hình “Eyewitness News” và đã thuyết phục ông này ra đầu thú. Teresa đã được bệnh viện cho về nhà. Sattar sẽ đối diện tội danh đụng xe rồi bỏ chạy.
2 người chết trong vụ giết người rồi tự sát
ALAMEDA, California – Cảnh sát cho hay người ta tìm thấy một người đàn ông và một người đàn bà tại một ngôi nhà ở Alameda trong một vụ được coi là giết người rồi tự sát. Vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều hôm Thứ Hai 13-2, lúc nhân viên công lực đáp ứng một cú điện thoại báo tin có tiếng súng nổ tại ngôi nhà nói trên, họ tìm thấy một phụ nữ 30 tuổi cùng với một người đàn ông 36 tuổi bị thương vì đạn bắn. Trung Úy cảnh sát Sean Lynch nói rằng người phụ nữ kia đã chết ngay tại chỗ. Còn người đàn ông, sau khi được chở tới bệnh viện, đã tắt thở vào sáng sớm hôm Thứ Ba. Phát ngôn viên cảnh sát cho hay vụ bắn giết này hiện đang được điều tra, nhưng có vẻ như là người đàn ông đã bắn chết người đàn bà, mà trước kia ông từng giao du tình ái, rồi quay súng tự kết liễu đời mình.
Hai cha con bắn chết kẻ bị tình nghi ăn trộm
ANTIOCH, California – Cảnh sát Antioch ở California cho hay một người đàn ông, đang ở nhà cùng với một cậu con trai nhỏ, đã tước khí giới của một kẻ bị tình nghi là đi ăn cướp, rồi dùng chính khẩu súng của kẻ xâm nhập gia cư mà bắn anh ta tới chết. Vụ bắn giết xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút tối hôm Thứ Hai. Trung Úy cảnh sát Diane Aguinaga nói rằng người chủ nhà có nghe tiếng chuông cửa tại nhà reo vang nhưng không chịu trả lời. Thế rồi có kẻ phá cửa vào nhà. Người chủ nhà liền xông ra đối đầu với kẻ lạ, và hai người vật lộn. Theo lời cảnh sát thì ông chủ nhà đã giật được khẩu súng của quân gian rồi dùng cây súng đó mà bắn anh ta vài phát, xong xuôi ông mới kêu cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, kẻ lạ mặt đã chết ngay tại chỗ. Hiện các nhà điều tra đang ra sức nhận dạng người chết, còn danh tánh người cha và cậu con trai nói trên thì hiện vẫn chưa được công bố.
Xe tông gốc cây, 3 quân nhân chết, 1 bị thương
DANA POINT, California – Ba quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thuộc Trại Binh Pendleton ở miền Nam California đã thiệt mạng trong khi quân nhân thứ tư thì hiện đang nằm bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi chiếc xe hơi của họ đâm sầm vào một cây to lúc họ đang chạy nhanh. Các nhà điều tra thuộc Sở Cảnh Sát Quận Orange nói rằng các quân nhân này đang cùng đi trên một chiếc xe hơi hiệu Dodge Stratus, đời 2005, thì xe bị lạc tay lái trên một con đường ở Dana Point vào khoảng 2 giờ 5 phút sáng hôm Thứ Ba 14-2. Tờ Orange County Register tường thuật rằng không có chiếc xe nào khác dính líu tới tai nạn này. Phát ngôn viên cảnh sát, là Jim Amormino, cho biết các quân nhân kia, lúc đó, có lẽ đang quay trở về căn cứ, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ bị say rượu.
Tang lễ danh ca Whitney Houston diễn ra vào Thứ Bảy
NEWARK, New Jersey – Gia đình và bè bạn thân thiết sẽ cùng nhau vĩnh biệt nữ danh ca Whitney Houston trong một tang lễ riêng tư vào Thứ Bảy tại tiểu bang quê nhà New Jersey của người quá cố với nỗi đớn đau và thương xót “hết sức sâu xa”, như lời vị mục sư tại ngôi nhà thờ thời niên thiếu của Houston phát biểu. Mục Sư Joe Carter của thánh đường New Hope Baptist Church ở Newark, New Jersey, vào hôm Thứ Ba, nói với đài CNN rằng “mọi người đều đau đớn khi tiếng hát kia lịm tắt, bởi vì cô đã để lại cho người đời thật là quá nhiều”. Trước đó trong ngày, chủ nhân của nhà quàn Whigham Funeral Home tại miền Bắc New Jersey, là Carolyn Whigham, cho hay rằng lễ truy điệu và chôn cất Whitney Houston sẽ bắt đầu vào trưa Thứ Bảy tại nhà thờ nói trên.
Tòa Empire State Building làm lễ cưới đồng tính đầu tiên
NEW YORK, New York – Từ gần 2 thập niên nay, vào dịp Lễ Valentine hằng năm, những đôi uyên ương may mắn vẫn được dịp làm lễ cưới trên nóc tòa nhà Empire State Building ở thành phố New York, có thời từng là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, nhưng năm nay, lần đầu tiên, 2 cặp uyên ương đồng tính luyến ái đã có dịp nói lời nguyện ước “I do” trọn đời bên nhau tại tòa cao ốc đầy biểu tượng kia của New York. Các lễ cưới trên tầng cao vào hôm Thứ Ba 14-2 đã diễn ra tiếp theo sau việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào hồi tháng Sáu khi Thống Đốc Andrew Cuomo ký đạo luật biến New York trở thành tiểu bang thứ 6 và cũng là tiểu bang đông dân nhất trong số các tiểu bang của Hiệp Chúng Quốc chấp thuận cho các cặp đồng tính luyến ái nam và nữ kết hôn.
Hằng trăm người biểu tình chống luật di trú Alabama
MONTGOMERY, Alabama – Hôm Thứ Ba, hằng trăn người đã kéo về trước sân tòa nhà Nghị Viện Tiểu Bang Alabama để biểu tình chống luật di trú khắt khe của tiểu bang này, trong khi các nhà tổ chức tuyên bố họ muốn gởi đi thông điệp vào ngày Lễ Valentine rằng các nhà lập pháp phải biết thương yêu và tôn trọng người di dân. Dân chúng đã từ khắp nơi trên tiểu bang đi xe bus về đây để cùng nhau đòi hỏi nhà cầm quyền phải hủy bỏ một đạo luật có tính đàn áp những người đã đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Đoàn người hô to các khẩu hiệu, cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, như “Thống Đốc Bentley chắc là không có trái tim rồi” và “Hãy dẹp bỏ Đạo Luật HB56 đi”. Giới lãnh đạo ngành lập pháp tại Alabama cho hay, trong mấy tuần lễ tới, họ dự trù đưa ra một đạo luật khác với các điều khoản thay đổi nhằm làm cho luật di trú mới được ban hành bớt đi phần khắc nghiệt.
Muốn dựng tượng của Phu Nhân Carla Bruni, bị phản đối tơi bời
PARIS, Pháp - Hôm Chủ Nhật, một thị trưởng Pháp ở phía Đông Paris muốn dựng một bức tượng của Đệ Nhất Phu Nhân Nicolas Sarkozy, tức siêu người mẫu Carla Bruni, trong đồng phục công nhân, nhưng bị nhiều giới chỉ trích, ngay cả bà Sarkozy cũng không bằng lòng. Ông Jacques Martin, Thị Trưởng thành phố Nogent-sur-Marne, một đảng viên đảng UMD của Tổng Thống Sarcozy, muốn dựng bức tượng cao hơn 2 mét của bà Sarkozy, trị giá hơn 80.000 euro, để “vinh danh các phụ nữ gốc Ý đã đến Pháp làm việc và sinh sống”. William Geib, thuộc đảng Xã Hội đối lập, gọi ý định này là “lố bịch”. Ông nói: “Người nữ công nhân Ý đâu có giàu có như siêu người mẫu, tôi chả có chống đối bà Carla Bruni-Sarkozy gì hết, nhưng bà ấy làm sao đại diện được giới nữ công nhân của Ý?”. Chỉ còn hai tháng nữa là đến vòng bầu cử Tổng Thống Pháp nên giới đối lập cánh hữu gọi đây là một “âm mưu chính trị”.
McDonald’s tỏ ra quan tâm đến số phận của heo
DES MOINES, Iowa - Không có thịt heo, McDonald’s sẽ là... đồ bỏ đi, nhưng công ty này hôm Thứ Hai đã lên tiếng yêu cầu các công ty cung cấp thịt heo cho McDonald’s phải tìm ra các phương pháp nhân đạo hơn để nuôi heo thịt. Họ cho các công ty này đến tháng 5 năm 2012 là thời hạn cuối phải làm sao thay thế “những cái chuồng tàn bạo” để nhốt heo nái có mang. Hiệp hội Humane Society đã lên tiếng hoan nghênh McDonald’s. Ông Wayne Pacelle, chủ tịch hội này, đã gọi hành động này là sẽ có tác dụng dây chuyền lên nền công nghiệp chăn nuôi. Các chuồng nhốt heo nái chật đến nỗi con vật không nhúc nhích gì được, thế mà nó cứ bị làm cho mang thai để sinh con nhằm sản xuất thịt heo phục vụ cho con người. Các công ty sẽ phải dời các cô heo nái đến các khu chuồng tập thể để còn đi qua lại làm quen với các chị nái khác. Nhiều công ty như Smithfield và Hormel Foods cho hay họ sẽ theo sáng kiến này và đã có 8 tiểu bang ra luật cấm triệt để loại chuồng heo nái kiểu xưa.
Con chó của nàng cũng nổi tiếng không kém người chủ
LOS ANGELES, California - Martha Stewart không phải là siêu sao duy nhất trong nhà của bà vì hôm Thứ Hai, con chó dòng Chow Chow tên GK của bà cũng đoạt khôi nguyên giải thi chó lần thứ 136 của câu lạc bộ Westminster Kennel Club. Có đến 2.000 con chó, bao gồm 185 dòng khác nhau trên khắp nước Mỹ và thế giới về tham gia cuộc thi chó đẹp nhất, thuần giống nhất diễn ra trong 2 ngày và kết thúc ngay ngày Lễ Valentine's. GK là tên viết tắt của con chó Genghis Khan. Bà Karen Tracy là chủ nhân của mẹ con GK, vốn cũng là con chó đoạt giải này năm 2011. Năm nay có thêm 6 dòng chó mới tham gia cuộc thi, kể cả loài Xoloitzcuintli của Mexico, dòng Lapphund của Phần Lan và Lundehungd của Na Uy. Ngoài ra còn có dòng Coonhound của Mỹ và Entlebucher là loại chó vùng sơn cước. Cuộc thi về chó thuần giống này đã bắt đầu từ năm 1877, khi đó có đến 1.201 con tham gia rồi!
Nhân loại hôn nhau từ bao giờ?
SAN ANTONIO, Texas - Thoạt tiên người khác phái hôn nhau vì muốn đánh hơi nhau. Đây là thuyết tiến hóa theo giáo sư nhân chủng học Vaughn Bryant thuộc đại học Texas A&M University. Ông cho biết: “Nụ hôn là do trợt mũi khi hít hơi rồi chạm xuống môi và tổ tiên chúng ta thấy hôn trên môi thì phê hơn nhiều”. Sheril Kirshenbaum, tác giả quyển sách “Khoa Học về Nụ Hôn”, đồng ý về vai trò nổi bật của mùi hơi người thời tiền sử: “Hồi xưa tổ tiên chúng ta ‘ngửi nhau’ để biết người kia đang vui hay đang buồn, sức khỏe ra sao và kể cả chỗ đứng trong xã hội nữa”. Thật ra nụ hôn tình yêu đậm đà lãng mạng như ngày nay bắt nguồn từ Ấn Độ, nơi một bài thơ gọi là Mahabharata, được viết khoảng 1.000 năm trước Công Nguyên, đã mô tả đầy đủ nụ hôn tình tứ này. Bài thơ đó có cái đoạn “đáng kiểm duyệt” như sau: “Nàng đặt miệng nàng vào miệng tôi và có một âm thanh vang ra làm tôi đê mê vì sung sướng”.
Philippines bắt giữ bác sĩ gian lận Medi-Cal 3 triệu Mỹ kim
MANILA, Philippines - Nhà chức trách Philippines vừa bắt giữ một bác sĩ bị buộc tội lừa đảo hơn 3 triệu Mỹ kim trong một chương trình chăm sóc sức khỏe của California. Ủy Ban Điều Tra Quốc Gia Phi Luật Tân hôm Thứ Ba cho biết bác sĩ Eric Chan đã bị bắt giữ bên trong một doanh trại quân sự ở thủ đô Manila. Chan là một quân nhân y tế trừ bị của quân đội Philippines. Ông đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ để tránh bị bắt và truy tố trong các vụ án có liên quan đến trộm cắp với qui mô lớn trước Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Các phòng mạch của ông bị tố cáo đã nhận các khoản thanh toán từ chương trình Medi-Cal của California bằng những chứng từ y tế giả mạo. Chan, còn được gọi là Eric Uy Garchitorena, đã bị bắt từ Thứ Bảy tuần trước theo một trát bắt từ tòa án Manila và sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ.
3 vụ nổ ở Bangkok do một người gốc Iran
BANGKOK, Thái Lan - Một số thuốc nổ do sơ ý đã phát nổ làm bay một phần mái một ngôi nhà và làm rung chuyển Bangkok vào chiều Thứ Ba. Theo cảnh sát Thái, hai người ngoại quốc ngay sau đó đã nhanh chóng rời khỏi nơi này, theo sau là một người đàn ông Iran bị thương, cố gắng vẫy một chiếc taxi, nhưng bị tài xế từ chối vì người ông ta đầy máu. Y đã ném chất nổ vào chiếc taxi và bỏ chạy. Cảnh sát, cố bắt thủ phạm sau đó, đã bị y ném một quả lựu đạn, nhưng không biết tại sao nó dội ngược lại, nổ bay 2 chân hung thủ và làm bị thương 4 thường dân khác. Ngoài những chất nổ khác nữa được tìm thấy tại ngôi nhà, một sổ thông hành cho thấy kẻ tấn công tên là Saeid Moradi, đã từ Iran bay sang Thái Lan qua ngả Seoul, Nam Hàn vào ngày 08-2. Một người Iran khác cũng bị bắt giữ đêm hôm đó tại phi trường Bangkok khi đang tìm cách sang nước láng giềng Malaysia. Vụ nổ này xảy ra chỉ một ngày sau 2 vụ bom nhắm vào xe ngoại giao đoàn Israel tại Ấn Độ và Georgia, tuy chưa thấy dấu hiệu liên quan nào. Tháng trước, một người Thụy Điển gốc Lebanon có liên hệ với chiến binh Hezbollah thân Iran đã bị cảnh sát Thái bắt với một kho chứa hơn 4 tấn phân urê và nhiều gallon ammonium nitrate lỏng, dùng làm chất nổ.
Pakistan tạm thời cho thực phẩm NATO qua Afghanistan
ISLAMABAD, Pakistan - Hôm Thứ Ba Pakistan thông báo đã tạm thời cho phép NATO được chở thực phẩm dễ hư hỏng cho binh sĩ ở Afghanistan, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang tan sau cuộc không kích của Mỹ hồi năm ngoái đã vô tình làm chết 24 binh sĩ Pakistan và khiến nước này đóng cửa biên giới Afghanistan. Bộ Trưởng Quốc Phòng Pakistan Ahmed Mukhtar cho biết sẽ chỉ cho NATO vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng trong một thời gian giới hạn và đã yêu cầu liên minh không được đặt hàng thêm nữa. Quá trình hôm Thứ Ba đã vướng trục trặc khi một nhân viên tòa đại sứ Mỹ bị tạm giữ tại phi trường Peshawar sau khi 13 viên đạn được tìm thấy trong hành lý. Nhưng ông này đã được bàn giao cho giới chức Mỹ sau vài giờ. Việc cho phép đưa thực phẩm vào Afghanistan có thể là điềm báo biên giới sẽ được mở hoàn toàn khi tuần này Quốc Hội Pakistan dự trù sẽ bỏ phiếu về điều chỉnh khuôn khổ quan hệ với Mỹ, lót đường cho chính phủ mở lại tuyến đường chở 30% tiếp liệu mà theo Ngũ Giác Đài cho biết vào tháng 1, việc vận chuyển ở phía Bắc để thay thế đã tốn phí khoảng 104 triệu Mỹ kim mỗi tháng, cao hơn 87 triệu so với vận chuyển qua ngả Pakistan.
Ngày Valentine cũng thò được chân vào Hồi giáo Iran
TEHRAN, Iran - Iran có thể chống ảnh hưởng Tây phương, nhưng ngày Valentine đã trở thành một hiện tượng đang nở rộ giữa các thanh niên lãng mạn thuộc tầng lớp khá giả của đất nước Hồi giáo. Một phần lý do có thể là vì số người trẻ trong dân số 75 triệu: 60% dưới 30 tuổi, và cứ 3 người thì có một tuổi từ 15 đến 30. Nhiều người trong số họ còn độc thân, nhưng các quán rượu, tiệm nhảy và tiệc tùng có nam nữ đều bị cấm đã khiến ngày Lễ Tình Yêu ngày càng được xem như là một cơ hội tán tỉnh hợp pháp và cũng là một thương vụ được nhiều nhà bán lẻ Iran đánh giá cao. Hoa hồng, thiệp với chữ “Love”, chocolate, nước hoa và thậm chí cả gấu bông được mua rất mạnh, thêm vào xu hướng ngày càng tăng của những năm gần đây. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy sự khoan dung của chính quyền đang mỏng dần. Năm ngoái, Iran đã cấm sản xuất hoặc bán các mặt hàng Valentine trong khi phe bảo thủ khăng khăng nói không có chỗ cho sự khoa trương trong nền văn hóa Hồi giáo và người Iran nên kỷ niệm tình yêu vào ngày Mehregan, một lễ hội Hồi giáo ít được chú ý vào tháng 10 tôn vinh Mithra, nữ thần tình yêu Ba Tư. Mặc kệ, tình nhân trẻ Iran vẫn cứ mừng ngày Valentine.
Hai linh mục Colombia tự tử bằng cách thuê sát thủ
BOGOTA, Colombia - Công tố viện Colombia hôm Thứ Ba vừa cho biết 2 linh mục Công giáo đã thuê sát thủ để giết chết chính họ sau khi ít nhất một trong hai người được chẩn đoán là đã mắc bệnh AIDS. Theo văn phòng công tố, các linh mục Rafael Reatiga và Piffano Richard đã trả 15 triệu peso (khoảng 8.500 Mỹ kim) cho vụ bắn. Họ được tìm thấy bị bắn đến chết hồi tháng 1 năm ngoái trong một chiếc xe ở Bogota phía Nam. Trước đó hai linh mục đã định tự tử bằng cách tự mình nhảy ra khỏi một vách đá nhưng không đủ can đảm để làm việc này. Các xét nghiệm y tế cho thấy cha Reatiga 36 tuổi đã mắc phải bệnh AIDS. Hai trong số 4 sát thủ đã bị bắt và xuất hiện trước một thẩm phán ở Bogota vào Thứ Ba 14-2 để luận tội.
Sau thủ tướng, hai cựu bộ trưởng Romania bị tù
BUCHAREST, Romania - Hai cựu bộ trưởng Nông Nghiệp Romania hôm Thứ Ba đã bị kết tội tham nhũng và lãnh bản án 3 năm tù giam. Tháng trước, Tòa Tối Cao cũng đã kết án cựu Thủ Tướng Adrian Nastase 2 năm tù giam về tội gây quỹ bất hợp pháp cho một chiến dịch tranh cử tổng thống. Và giờ đây, tòa án Bucharest phán quyết rằng cựu Bộ Trưởng Nông Nghiệp Decebal Traian Remes và Ioan Muresan đã can tội hối mại quyền thế. Remes đã từ chức năm 2007 sau khi bị tố cáo nhận hối lộ 21.000 Mỹ kim và lời hứa một xưởng làm xúc xích và rượu mận từ Muresan, một cựu bộ trưởng Nông Nghiệp khác đại diện cho thương gia Gheorghe Ciorba. Tuy nhiên, Ciorba đã báo cho nhà chức trách trước khi mọi việc diễn ra, dẫn đến việc truy tố cả hai bộ trưởng, và chỉ bị 18 tháng tù treo. Sau vụ Nastase, lần đầu tiên một cựu thủ tướng Romania bị kết án tù từ khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1989, bản án mới nhất cho 2 bộ trưởng là một trong những lý do mà tổ chức Minh Bạch Quốc Tế, trụ sở tại Berlin, đã xếp Romania là một trong những quốc gia tham nhũng nhất trong Liên Minh Âu Châu.
Trung Quốc sẽ không bênh vực chính phủ Syria
BẮC KINH, Trung Quốc - Thủ Tướng Ôn Gia Bảo hôm Thứ Ba 14-2, trong một hội nghị thượng đỉnh song phương với Liên Âu, cho biết Trung Quốc sẽ không bênh vực chế độ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Bắc Kinh bị quốc tế trút giận dữ lên đầu vì đã cùng với Moscow phủ quyết một nghị quyết Liên Hiệp Quốc, lên án cuộc đàn áp đẫm máu những người bất đồng chính kiến ở Syria. Nghị quyết cũng có sự đồng thuận từ các quốc gia Ả Rập mà Bắc KInh vẫn thường có quan hệ chặt chẽ. Họ Ôn nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng: “Trung Quốc sẽ tuyệt nhiên không bênh vực bất cứ bên nào, kể cả chính phủ Syria”, và thêm rằng ưu tiên hiện nay là “ngăn chặn chiến tranh và hỗn loạn” trong quốc gia đang bị bạo lực hoành hành này. Trước đó Hoa Kỳ đã gọi vụ phủ quyết đôi hiếm có là một “trò hề”, trong khi một nhóm đối lập Syria cho rằng Nga, Hoa đã trao cho chế độ Assad một “giấy phép giết người”, sau khi cuộc đàn áp chưa đầy một năm đã cướp đi hơn 6.000 mạng người.
Zimbabwe giải tán tuần hành cho hòa bình nhân ngày Valentine
HARARE, Zimbabwe - Cảnh sát Zimbabwe đã cắt ngang một cuộc diễn hành nhân ngày Valentine nhằm cổ vũ hòa bình và tình yêu giữa các kẻ thù tại quốc gia Nam Phi Châu đang đầy dẫy khó khăn này. Những người diễn hành trong lúc chạy trốn đám đông cảnh sát cầm dùi cui tại công trường trung tâm ở Harare vào thứ Ba, đã vãi tung hàng ngàn tờ truyền đơn trên các đường phố. Tuy nhiên, không thấy người nào bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết cuộc xuống đường của khoảng 200 thành viên tổ chức Phụ Nữ Zimbabwe Nổi Dậy là bất hợp pháp theo luật an ninh toàn diện, vì trước hết phải được cảnh sát xem xét và chấp thuận. Các tờ truyền đơn kêu gọi chấm dứt bạo lực và tái nỗ lực để tha thứ và hòa giải sau nhiều năm bất ổn chính trị. Nhóm phụ nữ này đang vận động cho quyền gia đình và thúc giục hành động nhiều hơn nữa để cải thiện các dịch vụ công cũng như ngăn chặn đà tăng của tham nhũng và giá cả leo thang.
Người dân Syria bị bao vây dùng chim bồ câu để liên lạc
BEIRUT, Lebanon - Bị cô lập bởi các đợt pháo kích liên tục của chính phủ, dân chúng trong thành phố đang bị vây khốn Homs đã quay lại một phương cách thời Trung Cổ, dùng chim bồ câu để liên lạc với nhau. Trên mảnh giấy gắn vào chân một con bồ câu, đọc thấy trên YouTube, “Từ quận Homs Cổ gửi đến Baba Amr, xin vui lòng cho biết bạn cần gì về thuốc, vật liệu, thực phẩm. Theo ý Thượng đế, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn”. Từ khi thành phố này bị đạn đại liên, xe tăng, súng cối và phóng lựu dập vào từ ngày 04-2 làm ít nhất 300 người thiệt mạng và thành phố bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài vì viễn thông và điện bị cúp, bồ câu đã trở nên hữu dụng để đưa tin qua vòng vây kẻ thù. Mặc dù chỉ cách Baba Amr một khoảng cách ngắn (1,2 dặm), dân chúng nói họ không dám mạo hiểm. Ngoài việc hỏi về những vật cần thiết, bồ câu cũng đưa tên những người bị giết mới nhất trong cuộc khởi nghĩa 11 tháng ở Homs, mà người Syria là những người đầu tiên sử dụng bồ câu đưa tin và việc này đang trở thành cách truyền thông duy nhất trong khu vực.
Sudan thả bom Nam Sudan, phá vỡ hiệp ước
JUBA, Nam Sudan - Phát ngôn viên quân đội Juba hôm Thứ Ba cho biết máy bay Sudan đã thả nhiều quả bom làm bị thương 4 binh sĩ miền Nam trong khu vực tranh chấp Jau, tiểu bang Unity, thuộc chủ quyền Nam Sudan vào Chủ Nhật, vi phạm một hiệp ước bất tương xâm mới được hai bên ký. Nam Sudan, mới độc lập từ cựu thù Bắc Sudan vào tháng 7, đã thường xuyên tố cáo Khartoum liên tục oanh kích trong khu vực lãnh thổ biên giới của mình, tuy bị quân đội miền Bắc bác bỏ. Các vụ đánh bom xảy ra tại các khu vực giàu dầu mỏ dọc theo biên giới tranh chấp mà cả hai bên tuyên bố là của họ. Mới tối Thứ Sáu vừa qua Sudan và Nam Sudan đã ký một hiệp ước không xâm lấn biên giới nhau ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, một biến chuyển được Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đánh giá cao. Tuy nhiên, Juba tuyên bố các vụ đánh bom mới nhất cho thấy thỏa thuận đã không được Khartoum nghiêm chỉnh thi hành. Tháng trước, miền Nam đã ngưng sản xuất dầu, chiếm tới 98% lợi tức của họ, sau khi cáo buộc Khartoum ăn cắp dầu thô trị giá 815 triệu Mỹ kim, và căng thẳng giữa hai nước còn leo thang nếu không sớm được giải quyết.