Người Việt Khắp Nơi

Liên Trường gây quỹ gần $30,000 giúp nạn nhân động đất Nepal

Monday, 01/06/2015 - 11:14:43

Sau nghi thức khai mạc, Chu Văn An (CVA) Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường) người điều hành tổng quát chương trình chào mừng và cám ơn quý vị giáo sư, quý mạnh thường quân, thân hữu và các cơ quan truyền thông cũng như anh chị em cựu học sinh Liên Trường đã đến tham dự.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Trận động đất kinh hoàng 7.8 độ Richter xảy ra tại Nepal giết chết gần 10,000 người, làm bị thương hơn 17,000 người, phá hủy nhiều chùa cổ Phật giáo và đền thờ Ấn Độ giáo cũng như tài sản của người dân Nepal. Chưa đầy ba tuần sau, một trận động đất thứ hai 7.3 độ Richter cũng tại Nepal lại gây thêm nhiều thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Trước thảm họa này, người Việt hải ngoại khắp nơi đã quyên góp để giúp đỡ nạn nhân, trong đó có Liên Trường Trung Học Việt Nam tại Nam California đã đứng ra tổ chức dạ tiệc gây quỹ tại nhà hàng Seafood Palace trên đại lộ Beach Blvd, thành phố Stanton, Nam California vào tối Chủ Nhật 31 tháng 5, 2015 thu được gần $30,000 Mỹ kim.

Ban Tổ Chức buổi dạ tiệc gây quỹ, những người có công gây quỹ được gần $30,000 giúp nạn nhân động đất Nepal. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Sau nghi thức khai mạc, Chu Văn An (CVA) Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường) người điều hành tổng quát chương trình chào mừng và cám ơn quý vị giáo sư, quý mạnh thường quân, thân hữu và các cơ quan truyền thông cũng như anh chị em cựu học sinh Liên Trường đã đến tham dự.
Nguyễn Trãi (NT) Mai Đông Thành, cựu Chủ Tịch Liên Trường cùng với anh Tổng Thư Ký Nguyễn Mai tỏ ra rất vui mừng khi thấy sự hiện diện đông đảo của quý Thầy, Cô, hai anh cho biết, ban tổ chức dự trù được 200 người tham dự, thu được $10,000 là đã hãnh diện lắm rồi nhưng không ngờ hôm đó 29 bàn tiệc đã đầy kín, và ban tổ chức phải cáo lỗi một số vị ghi tên sau vì nhà hàng không đủ chỗ ngồi, số tiền cứ tăng dần, người ít nhất là $20, một số đông đóng góp $100 - $500.
Đặc biệt có Hội Dược Sĩ VN và Nhóm Dược Phòng lẻ đóng góp $5,000; Bác sĩ Phạm Thanh Hiên ở San Jose góp $3,000, Giáo sư và cựu học sinh Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền góp $2,300; Cựu GS và nữ sinh Gia Long Áo Trắng góp $2,000, bác sĩ Michael Đào tặng $1,000, Cựu GS và học sinh Nguyễn Trãi $500, Cựu GS và học sinh Lê Văn Duyệt $500, Cựu nhân viên Air VN $500; GS và cựu HS Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ $450, BS. Võ Đình Hữu $200, anh David Võ (báo Việt Mỹ) $300, một mạnh thường quân ở San Jose $300 và danh sách mỗi lúc một dài thêm được hai anh Nguyễn Mai và Mai Đông Thành cũng như MC Bích Phượng lần lượt xướng lên.
Tổng Thư Ký LT cho biết, sau 15 năm thành lập, Liên Trường đã ba lần gây quỹ, lần đầu cho bão lụt miền Trung được $15,000; lần thứ hai cho Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster được $10,000, lần thứ ba vào năm 2013 cho thiên tai được $11,000 và lần này, sau khi kiểm hết các chi phiếu và tiền mặt, tổng cộng thu được $27,500 là số tiền nhất từ trước đến nay. Số tiền này sẽ được Liên Trường trao cho Hồng Thập Tự Hoa Kỳ vào tuần tới, nên quý mạnh thường quân còn có thể đóng góp thêm, nếu muốn.
Sau các lời phát biểu trên, buổi dạ tiệc bắt đầu cùng với chương trình văn nghệ rất đặc sắc do các cựu nữ sinh Thanh Mai, Kim Chi, Đặng Thị Cần và Mai Đông Thành phụ trách.
Mở đầu với bản hợp ca “Bên Em Đang Có Ta” do ban hợp ca Liên Trường trình bày. Tiếp theo, bốn cựu nữ sinh Nguyễn Trãi trong áo bà ba, tay cầm chiếc nón lá lên biểu diễn bài “Dòng An Giang” và em Thuận Thiên 9 tuổi, đang học lớp 4 trình bày bản “Khúc Hát Ân Tình.” Tiết mục sôi động và đẹp mắt nhật trong chương trình là tiết mục “Trình diễn áo dài” do các cựu nữ sinh Liên Trường đang sinh hoạt tại CLB Tình Nghệ Sĩ . Những khuôn mặt khả ái và những chiếc áo dài 8 màu khác nhau trình diễn theo một nhạc khúc “Tám Màu Áo Dài” do nhạc sĩ Cao Minh Hưng sáng tác đã thu hút mọi người và những tràng pháo tay vang dội dành cho CLB Tình Nghệ Sĩ và chị em Liên Trường. Hai giọng ca quen thuộc trong cộng đồng, rất mượt mà của Trưng Vương Như An và TV Lan Vương với nhạc phẩm “ Hoa Rụng Ven Sông & Nghìn Thu” cũng được mọi người tán thưởng nồng nhiệt.
Các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt (LVD) và thân hữu trong màu áo lính lên trình bày “Màu Áo Hoa Rừng - Nhóm Trúc Xưa.” Tiếp đến LVD Ngô Thị Thu hát bài “Việt Nam Tôi Đâu” của Việt Khang.
Chương trình văn nghệ tạm ngưng để xổ số và thu phong bì để tại bàn. Sau đó Nhóm Phù Sa do Kim Chi phụ trách trình bày một vũ điệu “Phượng Tím” của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Và Minh Tuất, Ngọc Hồng song ca “Hạnh Ngộ,” cuối cùng nhạc cảnh “Vòng Tay Yêu Thương” do CLB Tình Nghệ Sĩ đảm trách. Ban Tổ Chức thông báo kết quả và sau đó là chương trình dạ vũ do LVD Đặng thị Cần và Ngô Thu phụ trách.
Trước khi ra về, chúng tôi được Thầy Tạ Trung giới thiệu một vị khách từ miền Đông Hoa Kỳ sang tham dự. Ông tên là Bùi Văn Tẩu, cựu HQ Khóa 17, cư ngụ tại Pennsylvania, vừa sang vùng nắng ấm California để chọn nơi này làm quê hương. Chúng tôi xin phép hỏi cảm nghĩ của ông về buổi gây quỹ này, ông cho biết: “Đây là một cơ duyên, nhân có buổi gây quỹ cho nạn nhân động đất tại Nepal, tôi là bạn anh Nguyễn Mai, TTK Liên Trường, anh cho biết và tôi rất hân hoan đến tham dự liền, không do dự. Tôi thấy Liên Trường làm việc này là việc thật hữu ích, một nghĩa cử cao đẹp rất nên làm để giúp đỡ những nạn nhân kém may mắn Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi nghĩ mọi người nên tham dự và ủng hộ. Tôi chân thành cám ơn các mạnh thường quân, ban tổ chức Liên Trường, các anh chị em ca nghệ sĩ. Tôi cũng xin cám ơn nhật báo Viễn Đông đã cho tôi góp một chút ý kiến trong việc bác ái xã hội này.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT