Người Việt Khắp Nơi

Liên Trường và Đồng Hương Tây Ninh hội ngộ hè 2011

Friday, 22/07/2011 - 09:08:43

WESTMINSTER - Hai ngày cuối tuần vừa qua Liên Trường Trung Học và Tây Ninh Đồng Hương Hội đã tổ chức hai buổi họp mặt, một vào buổi trưa Thứ ...

Thanh Phong/Viễn Đông

dong-huong-Tay-Ninh-001.jpg

Ban hợp ca Liên Trường Tây Ninh – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


WESTMINSTER - Hai ngày cuối tuần vừa qua Liên Trường Trung Học và Tây Ninh Đồng Hương Hội đã tổ chức hai buổi họp mặt, một vào buổi trưa Thứ Bảy 16-7-2011 tại nhà hàng Paracel (Liên Trường) và một tại Sigler Park, 7200 Plaza St, trước Châu Đạo Cao Đài từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều Chủ Nhật 17-7-2011 (Tây Ninh Đồng Hương Hội) với sự tham dự của hàng trăm giáo chức, cựu học sinh Liên Trường Trung Học Tây Ninh cũng như đồng hương trong Tây Ninh Đồng Hương Hội.
Tại buổi Hội Ngộ II do Liên Trường Tây Ninh tổ chức, sau nghi thức khai mạc và giới thiệu quan khách tham dự, cựu học sinh Lê Kim Thao, thay mặt Ban tổ chức chào mừng quan khách và nói: “Hôm nay ngoài niềm vui tái ngộ, còn có sự nôn nóng diện kiến các vị giáo chức, các bậc phụ huynh cùng các bạn đồng môn lần đầu trở về với niềm vui cao quý, thanh nhã. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta có dịp được bày tỏ tình thầy trò gắn bó và tình đồng môn thân thiết sau bao năm dài xa cách…”.
Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội cũng là cựu học sinh tại Tây Ninh có bốn câu thơ nói lên niềm vui ngày hội ngộ liên trường:
“Dù ai bận bịu trăm bề,
Đến ngày Hội Ngộ cùng về tham gia
Tây Ninh quê quán của ta
Liên trường thân mật một nhà chung vui” , và ông hội trưởng nói tiếp: “Kể từ ngày Hội Ngộ lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 15-8-2009, tất cả chúng ta, ai ai cũng chờ đợi để được tham dự ngày Hội Ngộ lần thứ hai. Và giờ đây, sau gần hai năm chuẩn bị, ban tổ chức đã thực hiện được buổi Hội Ngộ II một cách hoàn mỹ”.

dong-huong-Tay-Ninh-003.jpg

Một số đồng hương Tây Ninh chụp ảnh kỷ niệm trong ngày Picnic tại Sigler Park – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Cựu học sinh Tây Ninh, ông Hoa Thế Nhân, sau khi ôn lại kỷ niệm từ thời thơ ấu đến khi học đại học, nay tuổi đã xế chiều, ông nói: “Bây giờ, vào tuổi lão già an chi, sau khi nổi trôi với vận nước và thăng trầm trong kiếp nhân sinh, nghĩ lại thì những bài học từ các quyển quốc văn giáo khoa thư lớp đồng ấu, lớp dự bị vẫn còn là khuôn mẫu cho cuộc sống...”. Một cựu học sinh Tây Ninh từ Úc châu về dự, cô Nguyễn Thị Thu An cũng có lời phát biểu, nói lên cảm nghĩ của mình được gặp lại thầy xưa, bạn cũ.
Ngoài những lời phát biểu trên, ban tổ chức còn mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên VNCH lên có đôi lời với Liên Trường Tây Ninh.
Trong số các giáo chức, học sinh và đồng hương Tây Ninh từ các nơi xa xôi về tham dự, đặc biệt có cô Hồ Thị Đậm về từ tiểu bang Kentucky. Cô vui mừng gặp lại người học trò cũ (người viết bài này) cách nay 53 năm, khi cô vừa ra trường về dạy lớp Nhất B trường tiểu học Phụng Hiệp, Cần Thơ (sau đó cô đổi về Tây Ninh). Khi người học trò lại nhận thầy, cô Hồ Thị Đậm đã cầm tay chúng tôi khóc nức nở. Những người bạn đồng bàn cũng xúc động theo khi thấy tình thầy trò không phai lạt dù đã trải qua nửa thế kỷ. Cô nói với người học trò cũ: “Đã bao nhiêu năm qua, cô luôn luôn ao ước được gặp lại một em học sinh trường Phụng Hiệp, dù chỉ một em”.
Trong chương trình hội ngộ Liên Trường có chương trình văn nghệ phong phú do Ban Nhạc Lạc Hồng, Vũ Đoàn Minh Đức, Ban Tam Ca Ba Con Mèo, có biểu diễn ảo thuật do cựu học sinh Tây Ninh, anh Lê Chàng Rôi từ Đức quốc sang). Đặc biệt có hai em nhỏ Mathew Ngô Thiện Phú (con ông Ngô Thiện Đức) hát tiếng Việt và cháu Võ Minh Thông đàn dương cầm.
Sau khi nhập tiệc, có phần giới thiệu Đặc San Liên Trường 2011, có trình diễn tân, cổ nhạc và ngâm thơ. Cuối cùng, ban tổ chức ngỏ lời cám ơn và mong được gặp quý thầy, cô cùng anh chị em học sinh Liên Trường Tây Ninh vào kỳ Hội Ngộ III.
Qua sáng Chủ Nhật hôm sau, 17-7-2011, công viên Sigler khá rộng được khuấy động lên bằng tiếng trống múa lân dồn dập, bà con Tây Ninh các nơi kéo đến mỗi lúc một đông thêm. Hội trưởng, ông Phạm Ngọc Lân, tay cầm loa phóng thanh, miệng không ngớt chào hỏi mọi người và mời đồng hương vào chọn hình. Những tấm ảnh chụp sinh hoạt của Hội trong những lần trước được tặng miễn phí cho đồng hương, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy; cả ngàn tấm ảnh để sẵn cho bà con lựa. Cạnh đó, chúng tôi thấy những cuốn Đặc San Tây Ninh từ trước đến nay, và có tập truyện ngắn “Một Ngọn Hải Đăng” của tác giả Đào Anh Dũng, mấy người đứng cạnh đó nói với nhau “Hay lắm, hết sẩy, mua đi”. Ở một góc sân, một số các bà, các chị Tây Ninh đứng nướng bắp, nướng thịt, mùi thơm lừng tỏa khắp nơi, và trên nhiều dãy bàn, đồ ăn chay, ăn mặn bày la liệt. Ông hội trưởng và một số vị trong ban tổ chức tất bật mời chào và thăm hỏi, nhất là các bà con Tây Ninh từ xa về dự.
Tiếp xúc với chúng tôi, thầy Dương Hồng Quân, giáo sư Toán của trường Trung Học Tây Ninh cho biết: “Tôi dạy ở Tây Ninh từ năm 1963 đến 1966, sau đó tôi về dạy ở trường kiểu mẫu Thủ Đức cho tới năm 1975.
Hôm nay tôi rất vui, không ngờ sang đến xứ Mỹ này còn được gặp lại một số đồng nghiệp và các em học sinh, nên tôi nghĩ tổ chức những buổi hội ngộ như thế này rất hữu ích để mọi người gặp nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa và chia sẻ cho nhau những vui buồn hiện tại” .
Cô Trần Thị Hứa, cựu học sinh trung học công lập Tây Ninh, nói với chúng tôi: “Tôi sanh đẻ tại Tây Ninh, du học Hoa Kỳ từ năm 1970, trước đây tôi không biết, năm nay mới biết nên từ đây về sau, năm nào tôi cũng sẽ đi, rất là vui, gặp được thầy cô, và đồng hương ở lối xóm, hễ nghe ai ở Tây Ninh là tôi thấy như gặp bà con rồi, vui lắm”.
Thầy Đinh Quốc Thế, hiệu trưởng Trung Học Tây Ninh, cho biết: “Tôi làm hiệu trưởng ở đây từ 1963 tới 1970, lúc đó trường có 56 lớp và số học sinh xấp xỉ 3.000 em. Sau khi không làm hiệu trưởng tôi chuyển qua dạy Toán ở trường Nữ là ngôi trường do tôi thành lập năm 1970. Năm 1992 tôi qua Mỹ định cư và trong những dịp như thế này, nhất là trong những ngày lễ của Cao Đài, tôi gặp lại rất nhiều học sinh cũng như đồng nghiệp. Khi thầy trò gặp nhau, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa thì rất là xúc động nên tôi thấy tổ chức những buổi họp mặt Liên Trường như thế này rất quý, nó thể hiện tinh thần ‘Tôn Sư Trọng Đạo’ của người Việt Nam chúng ta, và tổ chức những buổi họp mặt đồng hương là điều rất cần thiết, để chúng ta quây quần đùm bọc, chia sẻ cho nhau vui buồn trên đất khách quê người”.
Buổi picnic chấm dứt gần 4 giờ chiều, ai nấy bịn rịn chia tay nhau để sáng mai lên đường trở về gia đình. Trong ánh mắt, mọi người trìu mến hẹn gặp nhau vào ngày Tây Ninh Đồng Hương Hội sang năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT