Thể Thao

Liverpool sẽ gặp Manchester City ở chung kết giải Capital One Cup

Friday, 29/01/2016 - 09:02:56

Kết cuộc thì đôi bên đành phải giải quyết bằng vòng đá luân lưu. Và đến đây thì Liverpool được “giải oan”.


Cầu thủ đội Liverpool hớn hở ùa sân sa sau khi Joe Allen sút cú penalty quyết định trong trận Liverpool thắng Stoke City 6-5 ở vòng đá luân lưu. (Getty Images)

 

Marco van Ginkel của đội Stoke City sút quả banh trúng vào cột khung thành trong trận Liverpool thắng Stoke City 6-5 ở vòng đá luân lưu. (Getty Images)

 

Liverpool sẽ gặp Manchester City ở chung kết giải Capital One Cup

Hôm thứ Ba 26/1 đội Liverpool đấu bán kết giải Capital One, tức là “League Cup”, lượt 2 với Stoke City, thắng 6-5 ở vòng đá luân lưu sau khi hòa 1-1 với tỷ số tính gộp cho 2 lượt. Cũng tứ kết giải đó, lượt 2, thứ Tư 27 Manchester City đấu với Everton và thắng 4-3 là tỷ số tính gộp cho cả 2 lượt. Liverpool sẽ gặp Manchester City ở chung kết vào ngày 28 tháng 2 tại sân Wembley ở khu vực Tây Bắc của London. Đấu chung kết tại sân của hiệp hội bóng đá Anh, không thuộc đội nào hết. Đội Liverpool với đám ủng hộ viên ngày đó đến sân Wembley thì phải qua chặng đường trên dưới 284 km, còn đám từ Manchester đi thì phải qua trên dưới 335 km. Cộng thêm đám khán giả địa phương nữa là chả có ủng hộ viên phe nào có thể áp đảo đội không thuộc phe mình.

Giải “League Cup” mà ít năm trở lại đây mang tên “Capital One” do nhóm ngân hàng tín dụng Capital bảo trợ được dành cho các câu lạc bộ bóng đá trong liên hiệp bóng đá Anh và xứ Wales cùng nằm trong vương quốc Anh. Ngoài 20 đội của Premier League tham dự còn có 72 đội được sàng lọc từ các câu lạc bộ bóng đá khác, tức là không đông đảo như con số trên 730 đội tham dự giải FA Cup là giải dành cho đủ loại câu lạc bộ bóng đá toàn nước Anh. Giải FA “nặng kí” hơn về mặt tiền nong ở cái mức 2 triệu đồng Bảng Anh trong khi giải Capital One chỉ vỏn vẹn có 100,000! Nhưng hễ cứ đụng đến chữ “cúp” là lớn bé, nhiều tiền ít tiền gì thì ai nấy cũng cứ hết sức mình mà đấu đá cho có tí “cúp” mang về chưng ở đội!

Nhìn vào kết quả của vòng tứ kết trong hai ngày nêu trên thì người ta không khỏi thấy ngay những mặt khá khôi hài trong bóng đá. Trên bảng “phong thần” của Premier League hiện nay chẳng hạn thì Leicester đứng đầu, Manchester City đứng Nhì, Arsenal đứng Ba, Tottenham đứng hạng Bốn, Manchester United đứng hạng Năm, còn Liverpool thì đứng hạng 7. Ấy vậy mà đấu lui đấu tới với nhau thế nào, rốt cuộc thì chỉ có anh hạng Nhì và anh hạng Bảy vào chung kết với nhau trong khi anh đoạt giải Capital One mùa bóng năm rồi là Chelsea thì nay đang đứng hạng 13 và chỉ lo mỗi việc là sao đừng lọt xuống cuối bảng từ đây cho đến hết mùa bóng, tức là còn 15 trận nữa!

Ngày 26, Liverpool đầu lượt 2 với Stoke City là đội đứng hạng 9, còn Manchester City cũng đấu lượt 2 với Everton thì Everton đứng hạng 12.

Lượt 1, Liverpool đấu với Stoke City ở sân của Stoke và đã thắng 1-0. Ngày 26, khi đôi bên giáp trận ở sân Anfield của Liverpool thì với lực lượng phe nhà quanh sân đấu phất cờ đánh trống và hò hét để ủng hộ gà nhà trên sân, ông Klopp tin tưởng là mọi việc sẽ ổn thỏa. Ai dè mọi việc chả có ổn thỏa một tí nào vào phút thứ 45-cộng-1 là phút phụ trội của hiệp 1.

Trước trận đấu, giới bình luận chuyên môn về bóng đá đã xem chân xem cẳng cầu thủ đôi bên và có người đi đến kết luận rằng đội Liverpool cần trông cậy nhất nơi cậu thủ môn Mignolet, còn phe Stoke thì cần đặt tin tưởng vào tay tiền đạo Arnautovic người Áo.

Vậy thì vào phút thứ 45-cộng-1 đó, banh đến cánh phải ngoài cấm địa của Liverpool. Nhận được banh từ đấy chuyền vào ngay trước khung thành nhưng lại trong tư thế vượt vị, Artaunovic vẫn cứ sút vào lưới. Từ xa, ông Klopp không thấy rõ sự việc vì bị đám cầu thủ lố nhố trước khung thành án ngữ tầm mắt cho nên ông ta không có phản ứng, nhưng đám khán giả ngồi ngang góc với khung thành thì thấy rõ mồn một là Arnautovic vượt vị. Trọng tài trên sân cũng như trọng tài biên thì, lạ thay, lại không thấy tay cầu thủ kia vượt vị! Mà đây là trường hợp rõ ràng vượt vị chứ không thuộc tình trạng có thể tranh cãi. Nhưng bàn thắng vẫn được ghi nhận, và tỷ số gộp của cả hai lượt đấu vẫn là 1-1 sau 90 phút đấu cũng như sau 30 phút phụ trội liền sau đó.

Kết cuộc thì đôi bên đành phải giải quyết bằng vòng đá luân lưu. Và đến đây thì Liverpool được “giải oan”. Nếu người ta có nhận định trước trận đấu là tiền đạo Arnautovic nên được coi như then chốt cho Stoke và thủ môn Mignolet nên được coi như then chốt cho Liverpool thì lắm khi người ta cũng nhận định chính xác chả kém gì tiên tri thứ thiệt. Thủ môn của Stoke đỡ được một quả. Thủ môn Mignolet đỡ được hai quả. Liverpool thắng Stoke 6-5 ở vòng đá luân lưu.

Cầu thủ đôi bên chả một ai đá lọt ra khỏi khung thành. Chỉ có Emre Can của Liverpool và Van Ginkel của Stoke City là đá trúng cột khung thành khiến banh văng ra; nhưng vì Mignolet đỡ được hai lượt so với 1 lượt thủ môn của Stoke cho nên rốt cuộc Liverpool vẫn thắng.

Qua ngày 27 thì đến phiên Manchester City đấu lượt 2 với Everton ở sân Etihad của M.C. Lượt 1 đem quân đi đấu ở sân của đội Stoke thì M.C. đã bị gác 0-1. Mà Everton thì đứng hạng 12 trong Premier League. Thua lượt 1 thì ông HLV Pellegrini người Chile của M.C. đã rầu rĩ lắm rồi. Qua lượt 2 này thì ông chỉ còn biết chép miệng: “Chả lẽ đấu ở sân nhà mà không thắng được 1-0”.

Ý là nếu kết thúc trận đấu với tỷ số gộp là 1-1 thì cùng lắm là thanh toán nhau ở vòng đá luân lưu. Nhưng mới chưa đầy 20 phút thì Everton nó đã làm ngay một bàn thắng! Mà cái bàn thắng này là hệ trọng vô cùng, vì là “bàn thắng ở sân người”! Muốn hòa riêng ở lượt 2 này thì M.C. phải đá lọt lưới Evertton 2 bàn! Mà như vậy thì vẫn là thua, bởi nếu chỉ có bấy nhiêu thì tỷ số gộp cho cả hai lượt vẫn là 2-2 nhưng Everton thủ phần thắng vì một bàn ở sân người được tính thành hai.

Nhưng các nhà bình luận chuyên môn cũng đã nêu câu hỏi trước trận đấu: “Với ngần ấy cầu thủ đắt giá của Manchester City thì liệu Everton có chịu nổi những đợt tấn công liên tục suốt 90 phút đấu ?” Và các vị ấy đã tự trả lời: “E rằng không”! Thì rồi cũng đúng như vậy thật! Everton lo đỡ suốt 90 phút và không chịu đựng nổi. Bởi vậy mà kết quả là Manchester City thắng Everton 4-3 theo tỷ số gộp cho cả hai lượt.

Ngày 28 tháng 2 sẽ là trận chung kết giữa Liverpool với Manchester City. Chưa thấy cả hai ông Klopp và Pellegrini nói năng gì; có lẽ vì đường cũng còn tương đối xa. Riêng cậu thủ môn Mignolet người Bỉ của Liverpool thì ngày thứ Năm 28 đã vừa nói với đồng đội cũng như nói với mọi người: “Chả có việc gì phải sợ ai hết”! Phía Manchester City chỉ còn có nước hồi âm: “Sợ hay không thì các cậu vẫn phải đấu với bọn tớ”!

Cũng trong ngày 28 thì vòng tứ kết của giải Copa del Rey bên Tây Ban Nha đã kết thúc với 4 đội sẽ vào bán kết: Barcelona, Celta de Vigo, Valencia và Sevilla. Anh sừng sỏ hạng nhì của La Liga là Atletico de Madrid thì trong ngày đã bị Celta de Vigo loại ra khỏi vòng chiến. Còn anh sừng sỏ Real Madrid thì đã bị hiệp hội bóng đá TBN đuổi ra khỏi giải từ hơn tháng trước, (sau một trận thắng mới đau), do đưa ra sân một cầu thủ bị cấm đấu vì thẻ vàng từ những trận trước đó. Kiểu này thì Barcelona lại đoạt giải thêm lần nữa!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT