Người Việt Khắp Nơi

LM Lợi bị điều tra, Mẹ Nấm bị bắt cóc

Tuesday, 29/07/2014 - 10:32:08

Tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn đang tiếp diễn dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, mặc dù chế độ này không bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền trong năm nay. Trong những vụ đàn áp mới nhất, linh mục Phan Văn Lợi bị công an yêu cầu đến làm việc tại Huế, và blogger Mẹ Nấm bị bắt cóc



Linh mục Phan Văn Lợi và cô Như Quỳnh.

SÀI GÒN - Tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn đang tiếp diễn dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, mặc dù chế độ này không bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền trong năm nay. Trong những vụ đàn áp mới nhất, linh mục Phan Văn Lợi bị công an yêu cầu đến làm việc tại Huế, và blogger Mẹ Nấm bị bắt cóc tại Nha Trang. Hai vụ này xảy ra trong lúc CSVN ban luật cấm những người hoạt động nhân quyền và dân chủ không được làm việc cho người ngoại quốc. (Xem bài trang A2)

Theo các nguồn tin từ trong nước, hôm thứ Hai, dưới sự chỉ đạo của công an thành phố Huế, công an phường đã gửi “giấy mời” yêu cầu linh mục Phan Văn Lợi phải đến trụ sở công an (CA) để “làm việc về nhận và chuyển tiền” vào ngày thứ Ba, 29 tháng Bảy.

Sau khi nhận được giấy mời, linh mục Lợi đã thẳng thắn từ chối yêu cầu của công an, đồng thời viết vào mấy dòng như sau:

“Theo nguyên tắc luật pháp, công an chỉ được quyền gọi dân đến đồn khi có một vụ án hình sự đã được khởi tố, mà công dân đó có liên quan, có chứng kiến hay có bị hại. Bằng không, công an phải đến nhà dân xin gặp.

“Việc nhận tiền là quyền của công dân. Tôi nhận một cách hợp pháp từ các dịch vụ. Tôi không thấy có lý do gì để làm việc với công an về vấn đề này. Tôi không đến đồn và không gặp công an.”

Lâu nay, linh mục Lợi, 64 tuổi, thường nhận và chuyển tiền nhằm giúp đỡ một số nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Hành động gửi giấy mời cho thấy lực lượng công an đã bắt đầu điều tra nhằm gây khó dễ đối với các hoạt động hợp pháp của ngài.

Linh mục Phan Văn Lợi sinh tại Huế, được cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận bí mật truyền chức linh mục vào năm 1981 tại Sơn Tây.

Vài tháng sau, 10 năm 1981, linh mục Lợi bị chế độ cộng sản kết án 7 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá (4 năm) và “tội” thụ phong linh mục mà không thông qua đảng cộng sản (3 năm).

Sau khi linh mục Lợi từ chối, công an tiếp tục gửi đến “giấy mời” lần 2 với nội dung tương tự.

Mẹ Nấm bị bắt cóc

Trong khi đó, theo tin của mạng Dân Làm Báo, lúc 1 giờ 30 trưa thứ Ba, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bất ngờ bị công an chặn đường bắt cóc khi trên đường ra Hà Nội để tham dự buổi hội thảo “Truyền thông phi nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” do Tòa Đại Sứ Úc tổ chức.

Sau 9 tiếng đồng hồ bị công an (CA) bắt giam, vào đêm thứ Ba blogger Nẹ Nấm kể lại sự việc như sau:

“Chiều nay khi đang trên đường đi ra sân bay thì tôi bị chặn lại bởi 5 công an, trong đó 2 CSGT đã ra hiệu lệnh để dừng xe. Họ yêu cầu tôi ra khỏi xe và đưa thẳng về trụ sở công an tỉnh số 80 Trần Phú, Nha Trang. Tôi từ chối làm việc và các nhân viên an ninh đã phải dùng 4 người đưa tôi xuống xe”.

Trước đó, Blogger Mẹ Nấm là một trong những khách mời đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam tham dự buổi hội thảo về truyền thông được tổ chức tại Hà Nội. Buổi hội thảo dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa Đại Sứ Úc vào sáng thứ Tư 30/7/2014.

Mệ Nấm kể tiếp về vụ bị chặn trưa thứ Ba: “Một người trong số họ nói thẳng với tôi: Chị bị mời về làm việc vì có giấy mời tham dự hội thảo tại đại sứ quán Úc. Và đây chính là lý do chị ở đây lúc này.”

Cũng theo blogger này, hành vi của lực lượng CA nhằm mục đích phá hoại các hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam thông qua các thủ đoạn đàn áp các thành viên.

“Điện thoại và tài sản cá nhân của tôi bị thu giữ. Thư mời các thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam bị bóc ra họ đã làm biên bản tịch thu thư mời này, sau đó họ trả lại. Tôi bị tạm giữ 9 tiếng đồng hồ và được thả về sau 9:30 tối cùng với giấy triệu tập làm việc tại cơ quan công an sáng mai. Trong số tài sản cá nhân bị tịch thu của tôi, còn có bài phát biểu của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.”

Mẹ Nấm cho biết, khi yêu cầu công an trả lại điện thoại bị tịch thu trước đó, một viên an ninh nói, “Chị biết rồi đó, Facebook là vũ khí của chị nên tạm thời không thể để chị xài điện thoại được.”

Cuối buổi làm việc, phía công an Khánh Hòa tiếp tục gửi giấy triệu tập yêu cầu Mẹ Nấm ngày hôm sau phải lên “làm việc” với lý do điều tra “nội dung đang điều tra.”

Ngoài việc bị ảnh hưởng về tinh thần cũng như các quyền tự do cá nhân bị xâm phạm, blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn bị mất hết tiền mua vé máy bay và tiền đi lại bởi hành động vi phạm pháp luật của lực lượng CA.

Sự việc ngăn chặn, sách nhiễu đối với blogger Mẹ Nấm và các thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã được thông báo chi tiết đến Tòa Đại Sứ Úc.

“Hội Thảo Truyền Thông Phi Nhà Nước ở Việt Nam Trong Thời Kỳ Hiện Nay” là đề tài của buổi hội thảo công khai do đại sứ quán Úc tổ chức cùng với Liên Minh Âu Châu, các sứ quán đại diện cho bốn quốc gia gồm Gia Nã Đại, Tân Tây Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, và Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT