Người Việt Khắp Nơi

Lời Chúc Lành Đầu Năm Của Các Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo Gửi Quý Đồng Hương

Sunday, 07/02/2016 - 08:57:55

Sau đây là Lời Chúc Tết và cũng là lời chúc lành đầu năm của mỗi vị lãnh đạo các tôn giáo gửi đến quý đồng hương.

Kính thưa quý đồng hương,
Hôm nay ngày Mùng Một Tết, khởi đầu Năm Bính Thân 2016. Ngày đầu năm mới ai ai trong chúng ta cũng mong ước được những điều tốt lành suốt năm. Nhưng có được hay không, một phần do chúng ta cố gắng, phần khác do Thượng Đế, Các Đấng Thiêng Liêng ban cho. Người Việt Nam chúng ta hầu hết đều có tín ngưỡng, đều tin vào các Đấng Thiêng Liêng, Trời, Phật phù hộ, độ trì. Nhân ngày đầu năm mới, nhật báo Viễn Đông đã xin một số vị Lãnh Đạo Các Tôn Giáo: Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo và Chính Thống Giáo thay mặt đồng hương cầu xin các Đấng Thiêng Liêng chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng cũng như quê hương chúng ta.
Sau đây là Lời Chúc Tết và cũng là lời chúc lành đầu năm của mỗi vị lãnh đạo các tôn giáo gửi đến quý đồng hương do phóng viên Thanh Phong ghi nhận.

Lời Chúc Tết của Hòa Thượng Thích Chơn Thành
Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới

Trong giờ phút thiêng liêng của lễ Giao Thừa đón Xuân Bính Thân, chúng tôi cung kính đảnh lễ và cầu nguyện các bậc Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng - Ni pháp thể khương an buông xả mọi dị biệt, để giúp chúng sanh cùng lên bờ giác. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị lãnh đạo của các đoàn thể, các vị Trưởng Lão cùng các Phật tử và tất cả Đồng Hương được an vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong đêm giao thừa và suốt năm Bính Thân 2016.



Nhân dịp này chúng tôi cầu nguyện và hy vọng các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới tích cực gìn giữ hòa bình và thịnh vượng cho Á Châu cũng như các nơi khác trên thế giới.

Một lần nữa chúng tôi cầu nguyện cho toàn dân Việt Nam luôn luôn đoàn kết để gìn giữ hòa bình cho dân tộc, tích cực giành lại chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa và các lãnh thổ đã bị bọn nội thù hiến dâng, hoặc cho ngoại thù thuê mướn. Chúng ta cũng hy vọng mở đường cho các thế hệ con cháu tiến lên qua nền kinh tế thị trường, để phát triển đất nước.
Sau cùng, chúng tôi gửi lời cầu nguyện tốt lành nhất, an lạc hạnh phúc, vạn sự đều may mắn và được như ý đến tất cả người Việt ở mọi chân trời. Chúng ta cùng nhứt tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh luôn an lạc.
Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lời Chúc Tết của Hòa Thượng Thích Viên Lý
Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại

Kính thưa chư liệt vị,
Đức Phật dạy rằng, “Đừng bám víu vào quá khứ vì quá khứ đã qua, cũng đừng mơ tưởng về tương lai vì tương lai chưa đến, mà hãy chú tâm vào thời khắc hiện tại.”



Nhân dịp đầu năm mới, tôi mong rằng chúng ta hãy vững tin vào hiện tại, vì mỗi ngày đều mang đến những cơ hội tốt. Chúng ta hãy rút kinh nghiệm từ quá khứ và thiết lập mục tiêu cho tương lai.
Năm mới là thời điểm để thực hiện những quyết định mới về tất cả sự quyết tâm và biến những trở ngại, khó khăn trong năm vừa qua thành những kết quả tốt đẹp. Đây là lúc chúng ta hãy bình tâm để suy tư về ý nghĩa của kiếp nhân sinh, để sống với tất cả giá trị của sự sống nhằm đạt tới tương lai tốt đẹp hơn, không những cho bản thân mà còn cho cả gia đình và xã hội.

Xin hãy nhớ rằng, chúng ta có khả năng để sống một cuộc sống tuyệt vời như mình mơ ước bằng cách nỗ lực không ngừng nghỉ trong định tỉnh. Đầu năm mới là thời điểm để chúng ta xác định rõ những mục tiêu quan trọng nhất và cương quyết thực hành những gì đem lại an lạc và hạnh phúc thật sự.
Điều quan trọng là chúng ta cần phải xem mỗi một ngày như là một cơ hội mới để chủ động và thức giác tiến về phía trước. Hãy luôn ý thức rằng một ngày bị lãng phí sẽ không bao giờ tìm thấy lại. Mỗi ngày là một khởi điểm mới để thực hiện những gì cần thực hiện, thay vì chỉ xem đó như là một ngày tầm thường như mọi ngày trong dòng thời gian bất tận.

Từng bước một trong cuộc hành trình trường kỳ, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ tiến đến mục đích tối hậu.
Tôi xin chân thành cầu chúc chư liệt vị đạt được cuộc sống đầy ý nghĩa và an lạc bằng cách sử dụng tài năng của chính mình để giải quyết mọi khó khăn và phát huy thành một thế giới an lạc, hạnh phúc đích thực.

Kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng.

Lời Chúc Tết của Linh Mục Mai Khải Hoàn
Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ


Nhân dịp Năm Mới 2016 và Tết cổ truyền Bính Thân, tôi xin trân trọng kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị dân cử đồng hương trong chính quyền, quý vị lãnh đạo cộng đồng, đoàn thể, phong trào, hiệp hội, quý vị quản trị các cơ quan truyền thông báo chí, quý vị cao niên, vị vọng, cùng toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em Đồng Hương Việt Nam, một Năm Mới tràn đầy Phúc Lộc, chứa chan Hạnh Phúc và Hồn An Xác Mạnh.
Tôi cũng chân thành cầu chúc cho:
- Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại luôn được Đoàn Kết, Yêu Thương, Tương Kính, để nâng đỡ nhau và cùng thăng tiến trên mọi lãnh vực.
- Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam sớm được Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tôn Giáo được Tôn Trọng; Lãnh Thổ và Biển Đảo được Bảo Toàn.
- Thế Giới được Hòa Bình; nạn khủng bố được chấm dứt, công bằng xã hội được tôn trọng.
Nguyện xin Thượng Đế chúc Phúc Lành dồi dào cho tất cả chúng ta. Năm Mới kính chúc mọi nhà, An khang đầm ấm đậm đà tình thương. Người người hạnh phúc ấm nồng. Chẳng còn khổ lụy đau buồn lẻ loi. Kính chúc tất cả mọi người, Năm Mới hạnh phúc rạng ngời thành công.
Xin chân thành kính chúc.

Lời Chúc Tết của Linh Mục Trần Văn Kiểm
Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo Việt Nam



Tôi là Linh Mục Trần Văn Kiểm, Đại diện cho Trung Tâm Công Giáo VN Giáo Phận Orange xin kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử đồng hương trong các cơ quan chính quyền, quý vị lãnh đạo cộng đồng, phong trào, hiệp hội, quý vị điều hành các Cơ quan truyền thông, quý cụ cao niên cùng toàn thể quý đồng hương được “Một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng.”

Chúng ta là những đồng hương đang sống trên đất nước Hoa Kỳ. Mỗi khi Tết đến, chúng ta đều cảm thấy niềm vui, và chúng ta cầu mong niềm vui đó chạm tới trái tim của từng người trong chúng ta, để mọi người biết đoàn kết và quý mến nhau trong tình đồng hương. Niềm vui vẫn luôn là món quà quý giá mà mọi người mong đợi trong ngày đầu năm. Trong chính niềm vui này mà chúng tôi muốn cùng quý vị cám ơn tất cả mọi người. Trước hết xin cám ơn Tổ Tiên đã gây dựng cho chúng ta một đất nước Việt Nam yêu dấu. Chúng ta cám ơn Tổ Tiên đã chống ngoại xâm phương Bắc, và ngày nay mọi người đang tìm cách chống quân Tàu xâm lược. Chúng ta cám ơn Ông Bà, Cha Mẹ đã ban cho chúng ta cuộc sống. Chúng ta cám ơn các nhà lãnh đạo tôn giáo đã hướng dẫn chúng ta trong đời sống tâm linh. Chúng ta cám ơn tất cả những người phục vụ công ích của cộng đồng, biết quan tâm tới hạnh phúc của người khác. Chúng ta cám ơn tất cả những người đã tranh đấu cho dân oan, cho người nghèo, cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta tri ân tất cả những người đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ tự do.

Chúng ta cám ơn tất cả những bạn bè thân hữu đã hiện diện với chúng ta trong lúc thành công cũng như khi thất bại. Chúng ta cám ơn nhau, và trên tất cả mọi sự, chúng ta cám ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta một Mùa Xuân tươi đẹp.

Riêng với quý ông bà, anh chị em Công Giáo Việt Nam, tôi xin chúc mọi người một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, an khang, phú quí và nhiều sự may lành. Năm nay là Năm Thánh Lòng Thương Xót, Giáo Hội ban cho chúng ta Năm Thánh Từ Bi hay Năm Thánh Lòng Thương Xót, để mời gọi mọi người biết đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa như Cha Trên Trời đã tha thứ cho chúng ta.
Nhân đầu Năm Mới này, chúng ta cũng hãy cầu xin cho quê hương Việt Nam sớm có sự tự do dân chủ thực sự, thoát mọi hình thức độc tài áp bức.

Một lần nữa, xin kính chúc tất cả quý đồng hương được một cái Tết ấm áp bên người thân, phát tài, phát lộc và vạn sự như ý.

Lời Chúc Tết của Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ
Viện Chủ chùa Diệu Quang 1 (Sacramento) & Diệu Quang II (Santa Ana)


Trân trọng kính chúc Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni “Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật sự viên thành.
Kính chúc các Bậc Niên Trưởng, Quý vị Lãnh Đạo Các Tôn Giáo, Quý Hội Đoàn, quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Quý vị Đồng Hương và Đồng Bào Phật Tử xa gần
Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng, Đa Phước Đa Lộc.
Mến chúc các em Thanh thiếu niên, Sinh viên học sinh “Luôn vui vẻ, khỏe mạnh hầu trau dồi trí đức.


Lời Chúc Tết của Mục Sư Văn Đài
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Midway City

Thưa Quí vị và Các Bạn!
Nhân dịp Mừng Xuân Bính Thân và Năm Mới 2016. Thay cho các Mục Sư, Ban Chấp Hành và Hội Thánh Tin Lành tại Midway City, Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ, Kính gởi đến Quí vị: Lãnh Đạo Tinh Thần, Các Cơ Quan, Đoàn Thể, Các Ngành các giới, Quí vị Dân Cử và Quý Đồng Hương thương mến.



Chân thành kính chúc quí vị và các bạn vui hưởng một Mùa Xuân tươi đẹp, suốt Năm Mới được thịnh vượng về phần Tâm Linh và Thể Xác, để kinh nghiệm được Tình Yêu, sự Vui Mừng, Bình An từ Chúa Xuân mỗi ngày, luôn cả Bốn Mùa.

Mỗi lần năm cũ qua đi, năm mới đền, chúng ta liên tưởng đến thời gian, thời gian qua nhanh quá, mà đời người lại ngắn ngủi, như thi sĩ Vân Đài đã van xin:
Thời gian hỡi, ngừng bay theo cánh gió,
Hãy khoan trôi Xuân thắm của đời ta”. Thi sĩ Xuân Diệu đã nhận thức:
“Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua,
Xuân còn non có nghĩa là Xuân sẽ già
Mà Xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.”
Kính chúc quí vị và các bạn, Cầu xin Chúa Xuân như cụ Môi-se của dân Do Thái: “Con xin Chúa thi ân dạy dỗ, để chúng con biết đếm tháng ngày – Để tâm hồn mãi mãi học khôn – Mỗi buổi sáng cho con được thỏa lòng – Với nhân từ bác ái – Để cuộc đời mãi mãi hoan ca.
Đó cũng là lời Cung Chúc Tân Xuân của chúng tôi gửi đến Quí vị và Các Bạn trong tình yêu từ Chúa Xuân bất tận.


Thư Chúc Tết Của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu
Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam Cali



Kính thưa Quý đồng hương và Chư quý đồng đạo,
Một năm Ất Mùi đầy thiên tai thảm họa, chiến tranh lan tràn, khủng bố khắp nơi đã làm thiệt hại rất nhiều về nhân mạng và vật chất vừa đi qua.

Nhân loại đang đón mừng Năm Bính Thân với niềm khát khao hy vọng trong năm mới mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.
Trước thềm Năm Mới, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California trân trọng kính chúc:
- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Quý Vị Lãnh Tụ Các Tổ Chức Đoàn Thể
- Quý Hội Trưởng Các Hội Ái Hữu, Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
- Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Tất cả Đồng Hương và Chư quý Đồng Đạo
Một Năm Mới được An Khang, Phúc Lộc Hanh Thông, Vạn Sự Kiết Tường. Nhân dịp này chúng ta hãy cầu nguyện Chư Phật Mười Phương, Phật Tổ, Phật Thầy, Anh Linh Đức Quốc Tổ Hùng Vương và Các Đấng Tiền Nhân, xin hãy hộ trì cho đất nước Việt Nam được vẹn toàn lãnh thổ; dân tộc Việt Nam sớm có Tự Do, Hạnh Phúc và Nhân Quyền, để mọi người trong nước thật sự được hưởng tất cả Quyền Làm Con Người và Tự Do Tín Ngưỡng.
Một lần nữa kính chúc Toàn Thể Chư Liệt Vị trong năm mới luôn được Thân Tâm An Lạc, Đạo Quả Viên Dung.


Thư Chúc Tết Của Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng
Quyền Tộc Đạo Cao Đài Orange County


Mùa Xuân Bính Thân đang về với vạn vật, Hồng Ân Đại Ân Xá Kỳ III của Đức Chí Tôn đang bao trùm cả vũ trụ. Trong niềm hân hoan nầy, chúng tôi xin thay mặt Tộc Đạo Orange County kính cẩn gửi lời chúc Tết đến Chư Chức Sắc Thiên Phong, quí vị Hiền Tài Ban Thế Đạo, chư Chức Việc Ban Trị Sự, quí đồng đạo và đồng hương ở quốc nội cũng như tại hải ngoại một năm mới sức khỏe tràn đầy, dồi dào nghị lực để phục vụ Quê Hương, Dân Tộc và Đạo Pháp.
Chúng tôi cũng xin kính chúc Chư tôn giáo phẩm các tôn giáo bạn, quý vị Dân Biểu, Dân Cử, quý vị lãnh đạo các cộng đồng người Việt tại hải ngoại, các chánh đảng, đoàn thể, hiệp hội, các cơ quan truyền thông báo chí..được hưởng một năm mới An Bình và Hạnh Phúc.
Đồng thời trong những ngày đầu xuân thiêng liêng, xin được cùng nhau hiệp tâm thành kính dâng lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, hai Đấng Phụ Mẫu của nhơn loại lời cầu nguyện cho Dân Tộc Việt Nam sớm có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và cho Thế Giới Thái Bình, Chúng Sanh An Lạc.
Lời cầu nguyện trên song song với việc cùng nhau thực thi tinh thần Từ Bi, Bác Ái, Công Bình để có đời sống Đạo Đức: bản thân Đạo Đức, gia đình Đạo Đức, xã hội Đạo Đức, thì chắc chắn sẽ thay đổi cái thế giới đầy hiểm họa chiến tranh, khủng bố trở lại thái bình, một xã hội loài người đang suy đồi về Đạo Đức trở thành đời Thánh Đức và mùa Xuân vĩnh cửu sẽ ngự trị mãi mãi trên quả địa cầu của chúng ta.
Một lần nữa, trước thềm Năm Mới Xuân Bính Thân, thay mặt Tộc Đạo Orange County, chúng tôi xin kính chúc tất cả chư quý vị và bửu quyến một năm mới An Lạc, Hạnh Phúc, trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ, để cùng nhau góp phần xây dựng một cộng đồng nhơn loại trong tình Thương Yêu và Công Chính.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lời Chúc Tết của Giáo Sĩ Joseph Mai Biên
Linh Mục Chính Thống Giáo Đông Phương



Orthodox Church of the Resurrectim, Asian - American Parish, 6749 Tait St, San Diego, CA 92111.
Nhân dịp đầu Xuân Mới Bính Thân, chúng tôi xin chân tình nguyện chúc:
- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Đoàn Thể
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
- Quý Đồng Bào thân thương trong và ngoài nước
Kính chúc quý liệt vị “một Năm Mới an lành, thiện hảo và tranh đấu thành công cho Việt Nam thanh bình, tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT