Người Việt Khắp Nơi

Lời chúc Tết của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí

Saturday, 01/02/2014 - 04:25:52

Tôi cầu mong Ơn Trên phù hộ cho tất cả đồng hương chúng ta được vạn sự an lành của mùa Xuân mới này, luôn an vui hạnh phúc và tất cả con cháu được công thành danh toại; vì đó là ước nguyện của chúng ta.

Lời chúc Tết của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã Santa Ana

Trước thềm năm mới, chúng tôi xin đại diện chùa Bát Nhã cũng như Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tôn đức, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, ban ngành cùng toàn thể cộng đồng người Việt tại nam Cali cũng như toàn quốc Hoa Kỳ. Cầu nguyện Ơn Trên gia hộ quý vị lãnh đạo các tôn giáo một năm mới luôn được nhiều sức khỏe để có thể chu toàn bổn phận , trách nhiệm của mình, hướng dẫn tất cả các tín đồ trong cuộc sống đạo đức. Cầu mong cho những việc lành của mọi người như việc bác ái xã hội mà chúng ta vừa góp tay giúp đỡ nạn nhân bão lụt tại Philippines cũng như tại Việt Nam. Những việc làm trên thể hiện sự đoàn kết gắn bó để chúng ta thật sự đúng mức vai trò của một vị lãnh đạo tinh thần, đưa mọi người vào chân,thiện, mỹ.
Bốn mươi năm qua chúng ta đã thành đạt nhiều thứ tại hải ngoại, nay niềm mơ ước của chúng ta là đặt niềm tin nơi con em chúng ta. Chúng ta là lớp người đi trước mong muốn con em tiếp nối ý chí, tinh thần của cha anh nhưng rất tiếc, chúng ta chưa thật sự đoàn kết. Điều này chính các em đã nhìn thấy, chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc cũng nhìn thấy là cộng đồng người Việt tại hải ngoại yếu kém về mặt đoàn kết. Do vậy, tôi tha thiết xin mọi người bỏ qua những tỵ hiềm để rồi đến giờ phút thiêng liêng cao đẹp nhất, chúng ta hợp lại với nhau, thí dụ ngày lễ Giỗ Tổ, chúng ta tập trung lại với nhau không phân biệt tôn giáo để con em chúng lấy đó làm gương. Chính Đức Phật đã dạy “Giọt nước trước nhỏ đâu thì giọt nước sau nhỏ đấy”. Do vậy, , nếu các bậc trưởng thượng không thể hiện yêu thương giống nòi thì làm sao các em yêu thương giống nòi. Chúng ta may mắn đang sống trong đất nước văn minh, tiến bộ. Nếu trí tuệ và sự tiến bộ của các em cộng với lòng yêu thương nòi giống và tinh thần đạo đức thì mình nghĩ rằng ngày chúng ta trở về quê hương Việt Nam không xa lắm, bấy giờ Việt Nam sẽ thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền.
Tôi cầu mong Ơn Trên phù hộ cho tất cả đồng hương chúng ta được vạn sự an lành của mùa Xuân mới này, luôn an vui hạnh phúc và tất cả con cháu được công thành danh toại; vì đó là ước nguyện của chúng ta. Chúng ta ước mong mỗi tôn giáo đều hướng dẫn các em đến chân, thiện, mỹ tùy theo niềm tin mỗi tôn giáo.
Một lần nữa, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT