Đạo và Đời

LÒNG CHÚA NHÂN TỪ

Wednesday, 16/03/2016 - 10:01:26

 Câu chuyện kể lại là những người biệt phái và luật sĩ đã hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môisen, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Sau khi bị chất vấn, Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Người ta đã tốn không biết bao nhiều giấy mực để bình luận về điều gì mà Ngài đã viết trên đất hoặc tại sao Ngài lại làm như thế.

Ngày hôm đó một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và theo luật Do Thái thời bấy giờ thì nàng phải chết. Người ta sẽ ném đá. Quả thật đây là một hình phạt đáng sợ. Chúng ta không thể tưởng tượng được tâm trạng của người phụ nữ phạm tội ngoại tình lúc đó bối rối và kinh hãi như thế nào. Chắc là vừa sợ hãi vừa tủi hổ. Có thể nàng đang buồn sầu không phải vì mình đã phạm tội, nhưng buồn sầu và ân hận bởi vì mình quá hớ hênh, không cẩn thận để người khác bắt gặp quả tang. Một phút phạm tội, mất cả cuộc đời, bởi vì nàng sẽ phải đối diện với hình phạt ném đá. Những người biệt phái và những luật sĩ đã kéo nàng tới trước công chúng và trước mặt Chúa Giêsu. Họ mời Ngài làm vị thẩm phán không phải vì tôn trọng Ngài, nhưng để gài bẫy Ngài. Họ đã từng phàn nàn về Chúa Giêsu rằng: “Ông này giao du và ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế.” Giờ đây họ nghĩ rằng ông Giêsu này sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy mà họ giăng ra: Nếu ông nhân từ nói rằng phải tha cho người phụ nữ, không được ném đá, thì như thế ông không theo luật Môisen của người Do Thái. Còn nếu ông nói rằng phải ném đá theo luật Môisen thì ông quá độc ác, và hơn nữa ông có thể phạm tội theo luật của người Rôma, bởi vì theo luật cai trị của người Roma lúc bấy giờ thì người Do Thái không có quyền lên án tử hình bất cứ ai. Đây là con dao hai lưỡi của những người gài bẫy. Có thể họ đang nghĩ: “Ông Giêsu ơi, ông không thoát khỏi cái bẫy của chúng tôi đâu. Ông hãy chịu thua đi.”

Nhưng thật là tuyệt vời bởi vì lòng nhân lành của Chúa có đủ sức để cứu người có tội và làm cho những kẻ coi mình không có tội hay chưa nhận ra mình có tội, phải đấm ngực ăn năn. Câu chuyện kể lại là những người biệt phái và luật sĩ đã hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môisen, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Sau khi bị chất vấn, Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Người ta đã tốn không biết bao nhiều giấy mực để bình luận về điều gì mà Ngài đã viết trên đất hoặc tại sao Ngài lại làm như thế. Nhưng bởi vì cứ bị hỏi mãi, Ngài đứng lên và nói với họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì hãy ném đá chị này trước đi.” Và Ngài ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất. Sau khi họ đã rút lui bởi vì không có ai dám cho mình là vô tội để ném viên đá đầu tiên vào người phụ nữ đáng thương này thì chúa Giêsu đã hỏi nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người cáo tội chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai.” Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế. Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Có một điều thắc mắc không biết người đàn bà 2000 năm trước bị người ta kết án trước mặt Chúa bây giờ đang ở đâu? Chắc chắn là chị đang ở trên thiên đàng để nhận ra tình thương bao la và lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu phần trăm cho sự quả quyết này, và câu trả lời là một phần trăm cũng đủ rồi. Bởi vì chính Chúa Giêsu Vị Mục Tử Nhân Lành cũng chỉ cần như thế, khi Ngài dùng dụ ngôn một trăm con chiên mà chỉ có một con bị đi lạc, thì vị mục tử cũng sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con không bị đi lạc để đi tìm một con lạc xa bầy. Như thế không phải một phần trăm là đủ rồi hay sao? Người đàn bà 2000 năm trước bị người ta lôi ra trước đám đông trên mặt đường đầy cát bụi, run sợ và tủi hổ vì điều mình đã trót phạm, bây giờ đang ở đâu? Chị đang nhìn xuống và cầu khẩn cho chúng ta cũng được giống như chị “hãy đi và đừng phạm tội nữa.” Con chiên lạc đó, một khi đã trở về, thì sẽ theo bên chân Vị Mục Tử đến muôn đời.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT