Tiêu Thụ

Lớp cấp 5 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Tuesday, 17/05/2016 - 10:52:35


Lớp cấp 1 và 2 dành cho người mới học. Môn sinh phải mất từ ba đến sáu tháng học truyền năng lượng giúp chữa bệnh cho người khác sẽ được lên cấp 3. Các cấp 1, 2, 3 do các giảng huấn giảng dạy, nhưng từ cấp 4 đến cấp 7 sẽ do thầy cô chưởng môn trực tiếp giảng dạy.

Vào 3 ngày cuối tuần trong tháng 3 năm 2016 vừa qua (từ sáng thứ Sáu, ngày 25, đến tối Chủ Nhật, ngày 27 tháng 3), khoá học cao cấp, cấp 5 pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền [do thầy cô Chưởng môn Thầy Nguyễn Đức Thuận và Cô Nguyễn Ngọc Hải thành lập tại Hoa Kỳ, truyền bá Pháp cứu độ, chữa lành bệnh tật thân và tâm của đệ nhất sư tổ Dasira Narada (1846 – 1924)] đã được tổ chức tại hội trường khách sạn Ramada Plaza Garden Grove, địa chỉ 10022 Garden Grove Blvd, thành phố Garden Grove, CA 92844. Khóa tu học cấp 5 lần này có 102 môn sinh đến từ 18 thiền đường khắp nơi tại Hoa Kỳ và bên ngoài Hoa Kỳ như thiền đường tại Atlanta, Georgia, Boston, Dixie, Edmonton, Florida, Hawaii, Hong Kong, Houston, Malden, Milpitas, New York, Orange County, Ottawa, Rosemead, San Francisco, Seattle, Surrey.

Do thiền của pháp môn này là thiền để chữa bệnh, giúp chuyển tâm và trí tuệ sáng suốt, khác với thiền để tĩnh tâm. Vì thế, các môn sinh bắt buộc phải qua các lớp tu học, có tất cả bảy cấp tu. Một môn sinh phải ít nhất là 18 tuổi, không phân biệt nam, nữ, tôn giáo, sắc tộc, màu da, không cần phải ăn chay, giữ gìn tam quy ngũ giới, thuộc kinh kệ, cạo đầu… vì là Đời Đạo song tu.

Lớp cấp 1 và 2 dành cho người mới học. Môn sinh phải mất từ ba đến sáu tháng học truyền năng lượng giúp chữa bệnh cho người khác sẽ được lên cấp 3. Các cấp 1, 2, 3 do các giảng huấn giảng dạy, nhưng từ cấp 4 đến cấp 7 sẽ do thầy cô chưởng môn trực tiếp giảng dạy.

Trong 3 ngày diễn ra khóa tu học cấp 5 trong tháng 3 vừa qua của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, ngoài thầy cô chưởng môn là người trực tiếp giảng dạy những bài học tâm linh, mở luân xa cho các môn sinh, khóa học còn có sự hiện diện của các vị giảng huấn của Vi Diệu Pháp Hành Thiền đến từ thiền đường ở các tiểu bang và California như Norman Law (Seattle), Susan Luong (Seattle), Johnson Trần (Boston), Phạm Phú Hay (Rosemead), Lâm Sơn (Rosemead), Lâm Thành (Rosemead), Khưư Thái (Orange County) và Lâm Hiếu (Rosemead), cùng các trung tâm trưởng của các thiền đường như Lâm Bích Ngà (thiền đường Milpitas), Lâm Bích Nga (Thiền đường San Jose), Nga Nguyễn (Thiền đường Hawaii), Bình Nguyễn (Florida), Trương Kim Lan (Ottawa), Wun Yin Wu (New York), Lâm Hiếu (Rosemead) và Nick Đào (thiền đường Orange County). Giúp các học viên nói tiếng Anh và tiếng Hoa hiểu được những lời dạy của thầy cô chưởng môn, có môn sinh Nguyễn Anh Thư (thông dịch tiếng Anh đến từ thiền đường tại Seattle), và Kim Trương Lan (thông dịch tiếng Hoa đến từ thiền đường Ottawa).
Đảm nhận vai trò điều hợp chương trình, trung tâm trưởng thiền đường Rosemead, anh Lâm Hiếu đã thay mặt các đồng môn của 2 thiền đường Rosemead và Orange county (là 2 thiền đường được thầy cô chưởng môn ủy nhiệm là ban tổ chức khoá học cấp cao cấp 5 lần này) nói lời khai mạc khóa học. Buổi lễ khai mạc được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thầy cô chưởng môn, các giảng huấn, trung tâm trưởng và các môn sinh cùng hướng về bàn thờ đệ nhất sư tổ DASIRA NARADA (1846 – 1924), đệ nhị sư tổ NARADA MAHA THERA (1898-1983) để cầu nguyện và hát pháp môn ca, sau phần dâng hương là lễ dâng hoa lên bàn thờ tổ.

Nội dung buổi học
Buổi học được mở đầu với bài giảng pháp của cô đồng chưởng môn Nguyễn Ngọc Hải, cô nói: “Hôm nay ở cấp 5 này, các môn sinh đã trải qua thời gian hành pháp tại thiền đường mình, ngày hôm nay mới có mặt nơi này để học lớp cấp 5. Thầy cô rất vui, nhưng cũng rất lo, vui vì thấy môn sinh mình đã về đây, nghĩa là thầy cô chưa mất các môn sinh, có nghĩa là đời trần chưa lôi kéo các môn sinh, các môn sinh vẫn còn trong con đường đạo và vẫn còn sống trong pháp của thầy cô. Thầy cô đã dựa vào tư tưởng của tổ Dasira Narada để xây dựng nên pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, mà thầy cô lập ra nhiều thiền đường khắp mọi nơi. Nơi nào có đủ duyên có những hạt giống lành thì nơi đó có thiền đường Vi Diệu Pháp Hành Thiền được lập ra.”

Cô Nguyễn Ngọc Hải mong rằng các môn sinh đến với cấp 5 này là để cầu đạo chứ không phải cầu cấp. Cấp này chỉ là do thầy cô đặt ra thành nhiều nấc thang để dẫn dắt môn sinh, để đưa các môn sinh đến với cái thật, chính là con đường đạo, để được tinh tấn về tâm linh, sẵn sàng phụng sự và biết giúp ích cho tha nhân theo đúng tiêu chuẩn mà pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền đặt ra.

Đối với các môn sinh Vi Diệu Pháp Hành Thiền, ai ai cũng đều thuộc nằm lòng câu chuyện về con đường ẩn thân tu tập để tìm đường giải thoát cho chính mình và giúp đỡ cho nhân loại của Đức Sư Tổ Dasira Narada. Ngài là một tiến sĩ Đông Phương Triết Học, người Sri Lanka, xuất thân từ một gia đình danh giá, thân phụ của sư tổ là một quan chức trong ngành ngoại giao của chính phủ, năm 47 tuổi Ngài đã bỏ tất cả vào tu trong một thiền viện vùng núi Himalaya. Sau 18 năm tu luyện Ngài đã tự khai mở được các chakra – luân xa và còn tìm ra cách giúp người khác mở luân xa dễ dàng. Điều này vô cùng quan trọng vì luân xa và tu luyện để mở luân xa đã được người Ấn độ biết đến hàng mấy ngàn năm trước, nhưng chỉ có những đạo sĩ, những nhà tu hành thượng thặng hoặc người gặp được những kỳ tích phước duyên lớn lao mới có thể tự mở được luân xa, còn người bình thường thì chỉ có mơ ước vì việc đó quá khó khăn.
Nếu được khai mở các luân xa con người có thể thu hút được năng lượng từ trường của vũ trụ vào cơ thể của mình để tạo thế cân bằng của cơ thể, từ đó cơ thể có thể tạo ra kháng tố đề kháng với bệnh tật và chuyển hóa thành năng lực cho Tinh-Khí-Thần. Tạo sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ cho con người.
Đức Sư Tổ Dasira Narada đã truyền lại phương pháp khai mở Luân xa và cách thiền định để giúp con người chữa lành bệnh tật. Nhưng cái cao cả hơn hết, cái vi diệu hơn hết mà tư tưởng, pháp tổ của Ngài để lại đã được 2 vị chưởng môn Thầy Nguyễn Đức Thuận, Cô Nguyễn Ngọc Hải tiếp nhận và phát triển thành pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, là một pháp môn KHOA HỌC – TÂM LINH, chính là không chỉ dừng lại ở cách chữa "bệnh" mà là cách tu thân để chữa "tật".

Đến với pháp môn, các môn sinh được hướng dẫn phương pháp thiền để chữa bệnh, nhưng cốt lõi trong các bài giảng về thiền của pháp môn là chuyện tu thân sửa tật để hoàn thiện con người, nhằm đưa trở lại với bản tánh chân như của mình, từ đó con người đạt được sự an bình hạnh phúc tuyệt hảo ngay ở đời này.

Vì đối với người tu luyện pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, khi đã được mở luân xa, môn sinh đã đi được một nửa quãng đường tu luyện, những gì còn lại là họ phải nâng cao tâm tính, phải đặt sự tu luyện tâm tính lên hàng đầu. Phải buông bỏ rất nhiều, phải nâng cao giác ngộ, phải kiên nhẫn chịu đựng kể cả những đau khổ và phải chấp nhận những gì mà không thể chấp nhận được.

Trong khóa học cấp 5 lần này, những bài giảng mà cô Nguyễn Ngọc Hải và thầy Nguyễn Đức Thuận dạy về vũ trụ, về vạn vật, luật tiến hoá, nhân quả, luân hồi nghiệp chướng. Con người từ đâu đến? Đi về đâu? Rồi sẽ ra sao? Thế giới loài người, loài vật, cây cỏ, các ngôi tầng thượng đế, tiên, phật, thánh thần, cõi bồ đề, niết bàn, hạ giới… về những bài học của lòng vị tha và tình thương nhân loại. Bởi trong các quy luật trong trời đất, quy luật tình thương là trọng yếu nhất làm nền tảng cho các quy luật khác vận hành và phát huy. Hễ ở đâu có tình thương, tình yêu, từ bi, bác ái… có rất nhiều tên gọi về tình thương, thì ở đó có con người và có sự sống. Sự sống con người trong vũ trụ được tồn tại, nuôi dưỡng nhờ vào quy luật tình yêu.

Thầy cô chưởng môn nhắc các môn sinh “phải biết tu, sửa từ xấu đến tốt, từ dữ đến lành, từ giả đến chân. Để các môn sinh dần dần thoát ra khỏi cái bản ngã thấp hèn, chấp mình, chấp ta, chấp người, chấp phong tục, chính trị, dân tộc. Đó là những hàng rào nghiệp chướng ngăn cách chính bản thân ta, và giữa ta với đời”. Môn sinh “phải luôn lấy sự an lành của người làm sự an lành của mình. Lấy sự tiến hóa của người làm sự tiến hóa của mình. Hành thiện, giúp người cứu đời và đem pháp Tổ truyền vào tâm thức cho mọi người, hầu giúp họ nhận ra được nguyên nhân tác tạo mọi sự đau khổ, phiền não, từ đó họ thức tỉnh tu hành diệt khổ và giải thoát. Như vậy đối tượng của các môn sinh là con người và nhiệm vụ của các môn sinh là giúp cho mọi người tu học tiến hóa. Theo thầy cô chưởng môn “Mọi cơn sóng gió của bản thân trong đời thường là một bài học để môn sinh tự rèn luyện ý chí tu học, chuyển hóa tâm thức, tự xét thành quả tu tập của mình. Từ đó mà môn sinh càng tinh tấn hơn nữa. Và Pháp Tổ là một trong những hành trang trân quý được khắc sâu vào tâm thức môn sinh để mang theo trên hành trình tiến hóa của mình.”

Trong khóa học cấp 5, các môn sinh còn được thầy Nguyễn Đức Thuận dạy về cấu tạo cột sống, chức năng cột sống, học cách chữa bệnh cho từng phần của cột sống. Trong mỗi ngày học, các môn sinh còn thực hành thiền đứng 2 giờ mỗi ngày, và ngày cuối của khóa học, các môn sinh phải vượt qua chính mình cả về thể chất cũng như tinh thần khi thực hiện nghi thức thiền đứng trong 6 tiếng 30 phút để được thầy cô chưởng môn khai mở luân xa.

Thiền Đứng và khai mở 100 phần trăm luân xa

Anh Nick Đào, là trung tâm trưởng của Thiền Đường Orange County tại địa chỉ 11961 Steele Way, Garden Grove, CA 92840, anh cũng là Thành viên ban tổ chức Thiền Đường Trung Ương và là thành viên ban tổ chức của khóa học cấp 5 Vi Diêu Pháp Hành Thiền lần này. Cá nhân anh cũng đã từng học xong lớp cấp 5, để giúp độc giả không phải là môn sinh của pháp môn có thể hiểu rõ hơn về thiền đứng trong cấp 5, anh cho biết: “Các môn sinh học lớp sơ cấp trung cấp 1-2-3 và lớp cao cấp, cấp 4 vẫn chưa thiền đứng. Chỉ có môn sinh học cấp 5, mới thiền đứng. Thiền đứng quan trọng với cấp 5 vì môn sinh cấp 5 sẽ được thầy cô mở các luân xa từ trên đỉnh đầu cho tới bàn chân, bắt buột phải đứng, thì mới mở được, chứ còn ngồi thì không thể mở được. Mục đích thứ hai là thiền đứng giúp cho môn sinh tỉnh thức, nếu không tỉnh thức thì sẽ té nhào liền. Cấp 6 môn sinh không thiền đứng, nhưng cấp 7 sẽ có thiền đứng tiếp.”

Anh Nick Đào giải thích thêm: “Các môn sinh sau khi đã được chọn để học cấp 5, ban tổ chức đều thông báo qua email cho các môn sinh ở các thiền đường khắp nơi phải ăn chay trước 2 tuần khi về dự khóa học cấp 5 và phải thiền đứng 2 tiếng mỗi ngày tại thiền đường địa phương của môn sinh đó. Trong thời gian trước khóa học 2 tuần, môn sinh này cũng không được đặt bệnh (chữa bệnh) cho người khác và cũng không để cho ai đặt bệnh (chữa bệnh) cho mình. Khi thiền đứng, trượt khí xuống chân rất nhiều, tự tẩy trượt khí của mình ra trước. Đó là lý do vì sao Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền ngồi trên ghế để thiền, để trượt khí ra cho dễ. Trong lúc học cấp 5, ngày cuối cùng tất cả các môn sinh thiền đứng để thầy cô chưởng môn mở luân xa, nếu môn sinh nào bị trượt khí ra nhiều, sắp quỵ ngã, thì những người phụ lớp (là các giảng huấn) sẽ đưa năng lượng vô tiếp sức cho môn sinh đó tiếp tục đứng vững. Trong 3 ngày học, thì 2 ngày đầu, môn sinh cấp 5 thiền đứng mỗi ngày 2 tiếng, giống như tại thiền đường của mình. Riêng ngày cuối, hầu như là ngày các môn sinh lo lắng nhất, vì ngày đó, thiền đứng ít nhất từ 5 đến 6 tiếng. Bao năm nay, các môn sinh lớp cấp 5 chưa có ai không qua khỏi thử thách thiền đứng này. Vì nếu không thiền đứng được, sẽ phải học lại cấp 5 từ đầu vào lần sau.

“Thật ra thiền đứng không quy định phải 5- 6 tiếng, lý do lâu như vậy, vì lên lớp cấp 5, chỉ có thầy cô chưởng môn mở luân xa cho từng môn sinh, mà số lượng môn sinh lớp cấp 5 thường rất đông, mà mở số luân xa cho mỗi môn sinh cũng nhiều hơn những cấp lớp khác, thành ra thầy cô mất nhiều thời gian mở luân xa cho từng môn sinh. Vì vậy có môn sinh thiền đứng ít hơn, có người thiền đứng nhiều hơn tùy theo họ được mở trước hay mở sau.”

Anh Nick Đào bày tỏ cảm xúc của mình: “Thầy cô chưởng môn mở luân xa cho môn sinh cấp 5 là mở toàn bộ các luân xa của cả 2 chuỗi luân xa âm và dương, những luân xa này nằm dọc cơ thể từ trước ra sau, từ trên đỉnh đầu đến bàn chân của môn sinh. Với số lượng hàng trăm môn sinh, việc mở luân xa như vậy cho từng môn sinh, thầy cô rất cực. Thầy và cô cùng mở luân xa cho từng môn sinh, phải leo lên ghế mở trên đỉnh đầu, quỳ xuống để mở những luân xa ở bàn chân trong lúc môn sinh thiền đứng. Hình ảnh này rất cảm động. Nếu học cấp 1 môn sinh được mở 30 phần trăm, cấp 2 thêm 30 nữa là 60 phần trăm, cấp 3 thì được mở thêm 2 luân xa phụ và cấp 4 thì mở đến 90 phần trăm luân xa. Còn học cấp 5, môn sinh được mở bung hoàn toàn 100 phần trăm các luân xa, kể cả những luân xa phụ luôn. Vấn đề còn lại là các môn sinh có kiên nhẫn bền bỉ luyện tập, có thiền được đủ hay không thôi, thì sức khỏe mới tốt và quan trọng hơn nữa là có tu thân tu tâm thật tốt, có tận dụng chánh pháp chân thật mà thầy cô chưởng môn đã giảng dạy, đem thực hành, tu sửa hầu giúp cho bản thân ngày càng thăng hoa trên con đường tiến hóa từng bước trở về với đấng cha lành, đức sư tổ Dasira Narada.”

Theo anh Nick Đào, thành quả quý nhất của các môn sinh sau khi kết thúc khóa học cấp 5 Vi Diệu Pháp Hành Thiền không phải là tấm bằng chứng nhận đã hoàn thành khóa học, đã được thăng thêm cấp, mà chính là mỗi môn sinh đã được thâu nhận những bài pháp do thầy cô giảng, thấy tâm được mở thêm ra, có thể giúp giải tỏa những thắc mắc cũng như những hiểu sai lầm do thiếu hiểu biết. Sự giác ngộ, nhận thức cao hơn.

Anh Nick nói: “Thật sự pháp môn này rất khoa học, rất logic, từ những bài giảng, đạo lý mà thầy cô dẫn dắt, hợp với thời đại mới. Môn sinh học để hiểu biết, để cởi bỏ những hàng rào, phong tục hồi giờ mình cứ nghĩ là chân lý, nhưng thật sự không phải chân lý. Khi học lên cấp cao, trí mình được mở ra thêm, mình sẽ thấy rất rõ ràng rồi tự mình sẽ quyết định làm gì, chứ không có ai bắt mình phải làm. Thầy cô dạy môn sinh phải luôn hoạt động và phụng sự, còn làm hay không thì tự tâm mình làm điều đó. Riêng Nick thấy về vấn đề tâm linh, nó giải đáp được những thắc mắc mà Nick từng tìm kiếm. Bản thân Nick mỗi ngày đều dành thời gian để ngồi thiền, tu tập của cá nhân, và cùng các môn sinh của thiền đường giúp đặt bệnh (chữa bệnh) miễn phí cho mọi người tìm đến thiền đường Orange County do Nick là trung tâm trưởng. Tất cả các thiền đường của Vi Diệu Pháp Hành Thiền đều hoạt động từ thứ hai đến thứ năm, từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian đó, thiền đường sẽ đặt bệnh (chữa bệnh) cho mọi người cần giúp. Còn tối thứ Sáu thì các môn sinh của thiền đường sẽ cùng thiền định chung, sinh hoạt, chia sẻ với nhau và cùng ăn tối.”

Cũng theo lời anh Nick Đào cho biết Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền hiện nay đã có hơn 80 thiền đường tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới và với hơn 60 giảng huấn (người Việt, người Canada, cambodia và Hongkong…) hành pháp trên khắp thế giới, có đội ngũ môn sinh khắp mọi nơi, không chỉ có những bậc cao niên già yếu, mà còn có rất nhiều những môn sinh còn rất trẻ đầy kiến thức và tri thức, họ đều là những người đủ các tôn giáo, các chủng tộc và màu da.
Nói thêm về hoạt động của thiền đường Orange County, anh Nick cho biết: “Từ hồi thiền đường Orange county mở ra được vài tháng nay, được nhiều người biết đến, Nick và các môn sinh của thiền đường đều rất bận rộn trong việc chữa bệnh cho mọi người tìm đến, cũng như mở thêm lớp cấp 1-2. Sắp tới, Nick tìm chổ mở rộng ra để sinh hoạt được nhiều người hơn. Mong được nhiều người biết đến để có thể giúp được nhiều người hơn. Vì pháp môn này rất thiết thực cho mọi người. Những người đến học thiền chữa bệnh của pháp môn, chưa biết họ có đi phụng sự giúp người khác hay không, nhưng trước mắt là họ đã giúp cho chính bản thân họ có sức khỏe, tinh thần tốt hơn, thì gia đình họ cũng bớt lo lắng về bệnh tật, trở ngại trong cuộc sống của họ, khiến đời sống của họ và thân nhân được tốt hơn.”

Để biết thêm chi tiết ghi danh lớp học và chữa bệnh miễn phí tại thiền đường Garden Grove, địa chỉ 11961 Steele Way, Garden Grove, CA 92840, xin quý vị liên lạc với Nick Đào, điện thoại 714.719.3842. Hoặc email NICKDAO@DDMinternational.org
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT