Người Việt Khắp Nơi

LS Radio & Hồn Việt TV tổ chức tiệc chúc thọ quý cụ cao niên

Saturday, 09/08/2014 - 11:16:01

“Năm nào cũng vậy chúng tôi rất là sung sướng và hãnh diện được tổ chức lễ vinh danh các bậc cao niên trong cộng đồng, Đây là một sinh hoạt văn hóa, duy trì truyền thống của người Việt chúng ta; đó là kính trọng tuổi già , kính già thì già để tuổi cho.”

Thanh Phong/Viễn Đông



Nghị Sĩ Lou Correa đang trao Bằng Tưởng Lục cho ông Nguyễn Hữu Công, Tổng Giám Đốc LSR & Hồn Việt TV đêm thứ Sáu. Từ bên trái là ông Chris Phan, ông Trí Tạ, bà Margie Rice (áo dài tím), và bà Diane Carey (áo dài xanh). Bên phải là Ngọc Ân (áo dài hồng). (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)



Dân Biểu Loretta Sanchez trao bằng tưởng lục cho cụ bà Đặng Thị Nhạn 98 tuổi. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)
 
WESTMINSTER - “Năm nào cũng vậy chúng tôi rất là sung sướng và hãnh diện được tổ chức lễ vinh danh các bậc cao niên trong cộng đồng, Đây là một sinh hoạt văn hóa, duy trì truyền thống của người Việt chúng ta; đó là kính trọng tuổi già , kính già thì già để tuổi cho.”

Trên đây là lời chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Công, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc Little Saigon Radio (LSR) với phóng viên Viễn Đông trong buổi dạ tiệc vinh danh các bậc cao niên nhân mùa Vu Lan, tổ chức tối thứ Sáu, 8 tháng Tám, 2014 tại nhà hàng Seafood World, thành phố Westminster.

Tham dự dạ tiệc vinh danh có trên 400 người, vừa quý cụ cao niên vừa thân nhân; trong số các cụ cao niên có 40 cụ trên 90 tuổi, vị cao niên nhất là cụ ông Phạm Văn Quang 99 tuổi. Tuy tuổi cao như thế nhưng cụ vẫn còn mạnh khỏe đứng khá lâu trên sân khấu cùng các vị dân cử, ông Tổng Giám Đốc Nguyễn Hữu Công và cô MC Ngọc Ân, trong khi cụ bà Đặng Thị Nhạn 98 tuổi ngồi xe lăn ngay trước sân khấu. Cụ Nhạn hôm nay mặc trang phục rất đẹp và miệng luôn mỉm cười. Cụ thứ ba bằng tuổi cụ Nhạn là cụ Khinh Thị Dương nhưng giờ chót cụ không đến được. Các cụ khác ngồi cùng thân nhân trong hơn 40 bàn tiệc. Trong số này có 14 cặp cao niên còn cả cụ ông lẫn cụ bà; 26 cụ đi cùng con cháu.

Khách đến tham dự có bà Loretta Sanchez, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, Nghị Sĩ Tiểu Bang California, ông Lou Correa, hai Thị Trưởng Westminster và Fountain Valley là ông Tạ Đức Trí và ông Michael Võ Đức Minh. Ngoài ra còn có Phó Thị Trưởng Westminster, bà Margie Rice và Nghị viên Diane Carey, cả hai vị khách ngoại quốc này đều mặc áo dài Việt Nam, Nghị viên Chris Phan của thành phố Garden Grove, Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, cố vấn pháp lý cho Little Saigon Radio & Hồn Việt TV cùng LS. Trần Khánh Hưng.

Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ nhưng xướng ngôn viên Ngọc Ân cho biết, ngay từ 5 giờ rưỡi chiều một số cụ đã đến. Bước chân vào nhà hàng, các cụ được các cô trong ban tiếp tân như Quỳnh Anh, Chu Ly, Vân Yên, Nhã Lan, Thanh Mai, v.v. tiếp đón niềm nở, trao vé số và sau đó mời các cụ sang phòng 107 chụp hình lưu niệm rồi trở về ngồi theo bàn tiệc đã ấn định sẵn.

Ông Du Bích Tú, người điều hành dạ tiệc giới thiệu quan khách tham dự, sau đó mới bắt đầu nghi thức chào cờ và mặc niệm. Ông Nguyễn Hữu Công có đôi lời chào mừng và cám ơn quý cụ cao niên cũng như quý quan khách đã đến tham dự. Sau đó, xướng ngôn viên Ngọc Ân giới thiệu quý cụ cao niên và mời ông Công trao cho hai vị cao niên nhất hiện diện, mỗi vị một phong bì có $100, các cụ khác mỗi cụ có một túi quà và tham dự xổ số với nhiều lô trúng do các mạnh thường quân tặng.

Tất cả các vị dân cử được mời lên sân khấu để phát biểu, cô Ngọc Ân thông dịch. Dân Biểu Loretta Sanchez nói, “Mỗi khi nghĩ đến Little Saigon Radio tôi nghĩ đến một người bạn thân thiết đó là ông Vũ Quang Ninh, ông luôn cổ vũ cho tinh thần tự do báo chí ở ngoại quốc và ở cả VN. Khi còn sống ông đã làm những điều hữu ích cho cộng đồng, nhất là tình yêu mến trong cộng đồng VN, và đó là điều chúng ta vinh danh ông ngày hôm nay.”

Nghị Sĩ Lou Correa trao tặng LSR lá cờ của tiểu bang California, lá cờ đã bay trên thủ phủ Sacramento của tiểu bang. Trong lời phát biểu ông nhắc đến năm tới là đúng 40 năm không phải là sự thất bại của Saigon mà đó là 40 năm phát triển của cộng đồng người Việt ở Quận Cam, đã làm thay đổi bộ mặt và thay đổi đời sống Quận Cam bằng những việc làm vất vả và khó khăn. Đó là điều chúng ta vui mừng và hãnh diện hôm nay.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu, “Trước hết xin cảm tạ tất cả quý cụ, quý bác đã hy sinh rất nhiều cho thế hệ tương lai có điều kiện phát triển, cùng nhau xây dựng cộng đồng. Nhân cơ hội này cháu xin cảm tạ tất cả quý thành viên trong ban tổ chức của LSR và tất cả quý vị trưởng thượng trong cộng đồng. Hy vọng trong tương lai, Việt Nam chúng ta sẽ có tự do, dân chủ.”

Bà Margie Rice nói, “Tôi cám ơn cộng đồng người Việt đã làm thay đổi bộ mặt thành phố Westminster, tôi cũng mong được sống 100 tuổi như một số cụ ở đây.”

Nghị viên Diane Carey cho biết, “ Cám ơn các cụ, xin các cụ hãy nói cho con cháu mình biết vì sao các cụ đến nước Mỹ, bởi nếu không biết về lịch sử của chính mình thì con cháu các cụ sẽ không có một cuộc sống có ý nghĩa.”

Thị Trưởng Michael Võ nói, “Kể từ ngày bác Ninh, anh Công và cô Mai Khanh chủ xướng tiệc tri ân cao niên nhân lễ Vu Lan để nhớ công ơn các cụ, các bác thì đây là cái ngày mọi người tại Little Saigon hằng mong đợi.”

Nghị viên Chris Phan cho biết, “Con đại diện thành phố Garden Grove, mặc dù con đang công tác tại đơn vị Hải Quân nhưng con không thể vắng mặt ngày hôm nay, để con cám ơn các cụ, các bác. Con xin hứa đại diện các người trẻ để làm những việc đem lại hãnh diện cho cộng đồng người Việt để không phụ lòng các cụ, các bác.”

Dân Biểu Loretta Sanchez, Nghị Sĩ Lou Correa, hai thị trưởng gốc Việt đều trao tặng Bằng Tưởng Lục cho LSR & Hồn Việt TV cũng như cho hai cụ cao niên nhất là cụ ông Phạm Văn Quang và cụ bà Đặng Thị Nhạn.

Một số các cụ cho biết bí quyết sống lâu là ăn nhiều rau, đi bộ; một số cụ ông nói, tại không còn bà xã quấy rầy nên vui với con cháu mà sống thọ, không thấy cụ bà nào cho biết nhờ vắng cụ ông mà mình sống lâu.

Sau tất cả các tiết mục vừa kể, chương trình bắt đầu với tiệc mừng và văn nghệ do các xướng ngôn viên LSR & Hồn Việt TV đảm trách. Thúy Anh duyên dáng trong tà áo dài rất đẹp lên kể câu chuyện vui cho các cụ và hát “Đôi Mắt Người Sơn Tây” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, và chương trình văn nghệ liên tục cùng với xổ số đem lại cho các cụ và thân nhân một đêm thật vô cùng vui tươi, hạnh phúc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT