Người Việt Khắp Nơi

Lương y Võ Hoàng Yên từ VN đến Quận Cam: Hàng trăm bệnh nhân đổ xô đến xin chữa bệnh

Sunday, 22/05/2016 - 09:18:58

Vào khoảng hơn 8 giờ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đến bắt tay lương y Võ Hoàng Yên. Lương y tỏ ra ngạc nhiên nói, “Tôi được cho biết có ông Thị Trưởng đến, cứ tưởng người Mỹ không ngờ lại là ông Thị Trưởng người Việt Nam. Hay quá!”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Ông Võ Hoàng Yên, một lương y nổi tiếng chữa được nhiều căn bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam, vừa tới Nam California chữa bệnh miễn phí cho đồng hương vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 22 tháng 5, 2016 tại khách sạn Ramada trên đường Garden Grove gần ngã tư Brookhurst thuộc thành phố Garden Grove. Hàng trăm người đã ghi tên trước với cô Phượng, và sáng ngày thứ Bảy một số người không kịp ghi danh cũng đến mong được chữa lành bệnh.


Lương y Võ Hoàng Yên (cầm micro) và các học trò của ông mặc đồng phục trắng (Thanh Phong/Viễn Đông)



Căn phòng khá rộng trên lầu khách sạn Ramada được dùng làm nơi chữa bệnh. Có năm chiếc ghế dài vừa đóng bằng gỗ, mỗi chiếc vừa đủ một người nằm trên đó để thầy Yên và các đệ tử của thầy chữa bệnh. Ở một góc tường chúng tôi thấy để sẵn một số chai dầu nóng Trường Sơn và một số thuốc nam.
Một số bệnh nhân phải ngồi xe lăn, trong đó có vài em nhỏ mắc bệnh thỉnh thoảng kêu khóc. Thân nhân đi theo đứng ngồi la liệt đầy căn phòng. Phía dưới lầu cũng đông người đứng chờ đợi để ai được gọi tên, gọi số, nhân viên mới cho lên lầu.

Vào khoảng hơn 8 giờ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đến bắt tay lương y Võ Hoàng Yên. Lương y tỏ ra ngạc nhiên nói, “Tôi được cho biết có ông Thị Trưởng đến, cứ tưởng người Mỹ không ngờ lại là ông Thị Trưởng người Việt Nam. Hay quá!”

Lương y Võ Hoàng Yên có chẩn mạch cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí. Sau đó, chúng tôi hỏi ông thị trưởng, và ông cho biết, “Thầy nói sức khỏe cháu tốt hết.”

Trước khi bắt đầu chữa bệnh, lương y Võ Hoàng Yên mời tất cả học trò của thầy đứng sắp hàng ngang trước mặt các bệnh nhân, và một cô trong nhóm của thầy giới thiệu từng người học trò của thầy đang đứng bên cạnh lương y.

Lương y Võ Hoàng Yên đang cầm chân chữa cô gái bị bệnh động kinh. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau vài câu thăm hỏi xã giao, thầy Yên cho biết, “Thầy rất hạnh phúc khi thấy kiều bào chúng ta sống rất tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần thân thiện của dân tộc mình. Tôi rất hân hạnh và vui mừng không ngờ người Thị Trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình, tôi rất tự hào.
“Tuy nhiên trước số bệnh nhân đông đảo thế này, thầy xin nói là thầy chỉ ở đây có hai ngày nên không thể chữa hết bệnh nhân được, do đó những ai chưa được chữa thì xin nghĩ rằng cái duyên của mình chưa tới để đừng buồn phiền thầy.”

Sau đó thầy Yên chỉ vào hai chiếc ghế trên cùng và nói, “Những ai bị bại liệt, bị bướu cổ, tắt tiếng lên ngồi ở hai cái ghế này để thầy chữa, còn những bệnh khác học trò của thầy sẽ chữa ở ba cái ghế phía sau.”

Lương y Võ Hoàng Yên nói một lúc khá lâu về vấn đề chữa bệnh gồm đầu tiên là chữa tâm lý (nói chuyện, hỏi han bệnh nhân), sau đó mới trị thẳng vào cơ thể. Bệnh nhân được thầy chữa đầu tiên là một cô gái mắc chứng động kinh. Bà mẹ cô cho biết, ở nhà con gái bà vẫn đi đứng bình thường nhưng hầu như ngày nào cũng té sấp mặt xuống đất lúc lên cơn động kinh. Thầy Yên nói với bà mẹ rằng thầy sẽ chữa cho khỏi té, còn bà phải cố gắng về Việt Nam đến chùa Hưng An tự thôn 3 xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để lấy thuốc trị động kinh cho con gái bà uống mới khỏi. Thuốc ở đây hoàn toàn miễn phí.

Thầy Yên cho hay, ngoài địa chỉ vừa kể, thầy còn đang lập một chỗ từ thiện thứ hai là Hưng Nghĩa Tự, khu phố 6 xã Hưng Nghĩa, tỉnh Bình Thuận. Thấy có tâm nguyện sẽ làm 10 nơi từ thiện như vậy để thầy ra đi thanh thản. Hiện tại Hưng An Tự ở Bình Thuận, thầy có một khu trồng cây thuốc nam rộng 50,000 mét vuông, nên có đủ thuốc chữa miễn phí cho mọi người. Thuốc nam không nên để quá bốn tháng. Sau bốn tháng thì không còn công hiệu nữa.

Hôm nay thầy có mang theo thuốc trị bướu cổ, thuốc trị vẩy nến, trị viêm xoang thoa ngoài da phát miễn phí, thuốc uống phải về VN khám và lấy thuốc sắc uống.

Bắt đầu chữa, thầy lấy chai dầu Trường Sơn thoa lên hai chân bệnh nhân và dí mạnh chai dầu vô các huyệt đạo xoay xoay. Thầy cũng lấy tay ấn mạnh các huyệt. Sau đó, thầy bảo cô gái đứng dậy đi coi. Cô này nói, “Không được.” Có lẽ vì vừa ấn huyệt còn đau.

Thầy lấy tay dìu cô đứng lên và bảo, “Con đi được mà!” Cô gái bắt đầu bước đi vòng xung quanh cái bàn ba lần, mọi người vỗ tay vang dội vì tưởng thầy chữa cho cô này đi được, nhưng trước đó, mẹ cô đã nói, “Ở nhà cháu đi đứng bình thường, chỉ có hay té ngã thôi.”

Ba chiếc bàn phía sau, các học trò của thầy chữa cho một bà lão bị đau tim, một người đàn ông bị co giật tay chân và một thanh niên bị méo miệng.

Mỗi bệnh nhân trước khi chữa đều được hỏi một số câu hỏi và cứ thế không biết trong hai ngày làm sao thầy có thể chữa hết số bệnh nhân lên đến cả ngàn người .

Thầy cũng dặn mọi người ra ngoài lấy danh thiếp của cô Phượng, học trò của thầy nhưng cũng đã chữa được nhiều bệnh, để khi thầy không có ở đây thì nhờ cô Phượng giúp.

Điạ chỉ của cô Phượng trên danh thiếp là: Healing Touch Therapy, 6616 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 892-1871, (714) 261-4068, (714) 837-4279. Email: dieuthanh2016@gmail.com.

Văn phòng mở cửa từ 9AM – 7PM thứ Hai đến thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT