Bạn thích bài này?
Font-Size:
Ma, Diamond, Streep được vinh danh tại Kennedy Center
(VienDongDaily.Com - 09/12/2011)
Điều này khiến những siêu sao và các chính khách phát ra hàng chuỗi cười giòn, đủ để nhắc Diamond nhớ đến ca khúc “Sweet Caroline” được đặt theo tên của cô.
WASHINGTON - Cùng với bốn ngôi sao nghệ thuật khác, nữ tài tử Meryl Streep - người sẽ ký hợp đồng trong tương lai, đóng vai bà Hillary Rodham Clinton - được vinh danh tại Kennedy Center. Nhà văn Nora Ephron nhận định: tài năng, tính linh hoạt và sự tương đồng của Streep sẽ không khiến bà Clinton “mất mặt”, nếu một ngày nào đó bà sẽ đóng vai một ngoại trưởng và cũng là cựu đệ nhất phu nhân. Bà Clinton, đã bay suốt 36 giờ về nước hồi cuối tuần qua, để chúc mừng những người được vinh danh, và bà chỉ cười khi nữ tài tử Streep đứng lên, để nhìn cho rõ nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia.
Cùng với Streep, còn có ca sĩ Neil Diamond, ca sĩ Broadway Barbara Cook, danh cầm thủ Yo-Yo Ma và nghệ sĩ nhạc jazz thổi kèn saxophone Sonny Rollins, là những người nhận giải thưởng cao quý nhất của Hoa Kỳ, dành cho các nghệ sĩ đã có ảnh hưởng đối với nền văn hóa Mỹ thông qua nghệ thuật. Cô Caroline Kennedy, người điều khiển chương trình, được xem như một dịp tưởng nhớ thân phụ cô - cố Tổng Thống John F. Kennedy - thừa nhận sự cảm ứng của cá nhân cô với Diamond, nghệ sĩ được vinh danh. Trong cái gật đầu dành cho Diamond, cô nói ông là “chàng trai Brooklyn có tài làm nên những giai điệu, một người đàn ông đơn độc đã chạm vào tình cảm của tôi”.
Điều này khiến những siêu sao và các chính khách phát ra hàng chuỗi cười giòn, đủ để nhắc Diamond nhớ đến ca khúc “Sweet Caroline” được đặt theo tên của cô. Smokey Robinson đã hát “Sweet Caroline”, với sự phụ họa của cô Kennedy và những người hâm mộ từ Fenway Park, Boston - nơi bài hát được ưa thích. Lionel Richie, người hát “ I am... I said” nói rằng, anh tham gia ngành thương mại âm nhạc, chỉ vì muốn trở thành Diamond.

Những ngôi sao trẻ tại Lễ Trao Giải American Country
NASHVILLE, Tennessee - Đối với The Band Perry, không phải tất cả được bắt đầu từ Lễ Trao Giải American Country năm ngoái. Nhưng chính giây phút khai mạc này, đã đưa ba chị em vào một sự kiện quan trọng để từ đó họ đi trên con đường trở thành ngôi sao, thực hiện tốt mọi quyết định khi đã chọn. Nhóm thật sự đã đột phá hoàn hảo, khi trình diễn “If I Die Young”, trước khán giả của đài truyền hình, và thật hạnh phúc khi được mời trở lại để trình diễn. Chương trình phát sóng trực tiếp vào tối Thứ Hai, tại MGM Grand ở Las Vegas, trên đài Fox. Ca sĩ Kimbery Perry nói, họ yêu thích chương trình đặt trọng tâm nơi người hâm mộ bỏ phiếu bình chọn, nhấn mạnh đến sự mới mẻ và phong cách trẻ trung của những nhóm trẻ hơn. Cô cho biết: “Chính vì vậy, năm nay chúng tôi được mời trở lại, chúng tôi nhận lời ngay lập tức. Vâng, tất nhiên chúng tôi yêu thích điều này. Đây là năm thứ hai của ACA. Có một chút gì rock 'n' roll trong đó”. Kimberly Perry sẽ trình bày ca khúc “All Your Life” với các anh em của cô là Reid và Neil.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và quyển sách hồi ký
NEW YORK - Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa Florida Marco Rubio đã ký hợp đồng với Sentinel, một chi nhánh bảo thủ của công ty Penguin Group (Hoa Kỳ), về quyển hồi ký của ông được lên kế hoạch vào mùa Thu 2012. Sentinel cho biết hiện nay quyển sách chưa có tiêu đề. Ông Rubio, 40 tuổi, một người được Đảng Trà (Tea Party) mến mộ vì khuynh hướng chính trị bảo thủ, và cũng được cho là có thể sẽ làm bạn đồng hành (với ai đó), trong vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2012. Nhưng vị nghị sĩ người Mỹ gốc Cuba này nói rằng, ông sẽ không chấp nhận lời đề nghị nào để làm ứng viên Phó Tổng Thống, ông chỉ tập trung vào công việc của một Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Tài tử Alan Sues của “Laugh-In” qua đời
LOS ANGELES - Michael Gregg Michaud, người bạn thân từ năm 1975 của tài tử Alan Sues, cho phóng viên AP biết: tài tử Sues đã qua đời hôm Thứ Năm 1-12, vì đột nhiên tim ngừng đập, ngay tại tư gia ở West Hollywood, thọ 85 tuổi. Michaud nói: “Ông ấy đang ngồi trên ghế tựa xem truyền hình, ôm chú chó cưng Doris ở trong lòng”. Sức khỏe của tài tử Sues đã biến đổi nghiêm trọng trong những năm qua, nhưng sự ra đi đột ngột của ông khiến bằng hữu bị sốc.
Tài tử Sues chào đời tại California, đã chuyển đến New York từ năm 1952. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là tài tử đạo mạo chính thống, năm 1953 xuất hiện trong vở kịch “Tea and Sympathy” của đạo diễn Elia Kazan trên sân khấu Broadway. Nhưng ông lại được biết đến nhiều nhất, khi đóng vai những nhân vật hài. Như người bình luận thể thao ẻo lả của “Big Al” và “Uncle Al the Kiddies Pal”; là người điều khiển chương trình trẻ em say rượu trong “Laugh-In”, một chương trình nổi bật của đài truyền hình, vừa dùng để phản ảnh, chế nhạo sự phản văn hóa của thời đại, vừa tạo ra những ngôi sao Goldie Hawn, Lily Tomlin và nhiều tài tử khác. Tài tử Sues cũng là người mặc y phục hóa trang, làm người quảng cáo thương mại cho bơ đậu phộng Peter Pan, ông rất nổi tiếng năm 1964 khi xuất hiện trong tập “The Masks” của “Twilight Zone”. Thành viên và nhóm tài tử trong “Laugh In” nhớ đến ông còn thoải mái và vui vẻ hơn nữa đằng sau hậu trường.

Bán đấu giá cao hình ảnh thuở ban đầu của Marilyn Monroe
BEVERLY HILL, California - Bản quyền và những bức ảnh được chụp đầu tiên của Marilyn Monroe, đã được bán với giá 352 ngàn Mỹ kim, trong một cuộc đấu giá, có kèm theo những vật dụng của Lady Gaga và John Lennon. Cô Caroline Galloway, phát ngôn viên của nhà đấu giá Julien’s cho hãng thông tấn AP biết rằng, những tấm hình của Monroe, chụp năm 1946 khi cô vẫn còn là Norma Jeane Dougherty, là điểm nổi bật trong cuộc đấu giá“Những Biểu Trưng và những Thần Tượng” tại Beverly Hills. Những tấm ảnh đi kèm phim cùng với đặc quyền rao bán và phân phối hiếm thấy. Một thẩm phán đã ra lệnh trong tháng Chín rằng, những bức ảnh phải được bán đấu giá, để giải quyết các món nợ của nhiếp ảnh gia Joseph Jasgur. Cũng trong dịp này, chiếc áo của Lady Gaga được bán với giá 31.250 Mỹ kim; khẩu súng dùng trong đoạn băng video “Born This Way” của cô được bán với giá 7.680 Mỹ kim. Bức tranh biếm họa vẽ John Lennon và Yoko Ono, được bán với giá 90.000 Mỹ kim.

“Rango,” “Rio,” “Puss”, “Tintin” được đề cử tranh giải Annies
LOS ANGELES - Bộ phim “Rango” của Johnny Depp, “Rio” của Anne Hathaway, “Puss in Boots” của Antonio Banderas, và “Tintin” của Steven Spielberg hiện diện trong số những bộ phim thi đua để đoạt giải Annie dành cho phim hoạt hình hay nhất. Có 10 đề cử được công bố trong ngày Thứ Hai 5-12 gồm “Arthur Christmas” của James McAvoy, “Cars 2” của Owen Wilson, “Kung Fu Panda 2” của Jack Black, và 3 bộ phim ngoại quốc ứng cử là “A Cat in Paris”, “Arrugas”, và “Choco & Rita”. Các tài tử lồng tiếng được đề cử giải Annie là Bill Nighy và Ashley Jensen trong “Arthur Christmas”. Gary Oldman và Jame Hong trong “Kung Fu Panda 2”. Zach Galifianakis trong “Puss in Boots”. Giải Annie của Hiệp Hội Phim Hoạt Họa Quốc Tế sẽ được trao vào ngày 04-02, trong một buổi lễ tổ chức tại Los Angeles.

Vụ kiện khi tuổi tác là rào cản nghề nghiệp

LOS ANGELES - Một vụ kiện tụng hàng triệu Mỹ kim của một nữ tài tử, người tuyên bố rằng công việc của cô có viễn ảnh bị phá hoại, khi người ta biết được cô đã ở tuổi 40, có thể đụng phải một số thử thách. Có những tài tử tuổi cao hơn 40 nhiều, mà vẫn còn hoạt động, như Sandra Bullock, 47 tuổi; Helen Mirren, 66 tuổi; Meryl Streep, Halle Berry, và Glenn Close đều trong độ tuổi 40 cả. Hồ sơ tố tụng trong tháng 10 của nữ tài tử chỉ được biết đến với tên “Jane Doe” đã khiến cho tuổi tác trở thành đề tài bàn cãi trong ngành kinh doanh giải trí. Cô nói rằng, thông qua trang mạng IMDbPro của Amazon.com, cung cấp 80 ngàn tên tuổi của các nam nữ tài tử, đạo diễn, nhà sản xuất bao gồm thành tích, địa chỉ liên lạc, ngày-tháng-năm sinh của họ, người ta có thể biết được tuổi của cô.
Một cộng tác viên của SMS Talent ở Los Angeles phát biểu: “Đây thực sự là công cụ quan trọng, cho ngành thương mại của chúng tôi. Nhưng chính điều này đã làm phương hại đến công việc của nghệ sĩ. Sự phụ thuộc ngày càng tăng trong việc xem tuổi tác của các nghệ sĩ, như là cách đánh giá họ về vai diễn, thay vì xem xét họ có thể đóng vai tuổi nào trong phim. Bạn nhận được điện thoại của đạo diễn chọn vai, nhờ tìm một người đóng vai nhân vật 30 tuổi; người nghệ sĩ thích hợp có thể đóng vai này, nhưng đạo diễn nhìn vào IMDBPro rồi bảo: ‘Không, dữ liệu cho biết họ đã 35 tuổi’. Và họ sẽ không chọn người ấy nữa”. Vụ kiện của “Jane Doe” nộp đơn tại Tòa Án Khu Vực Hoa Kỳ ở Seattle, nơi có trụ sở của Amazon.com, đã tố cáo rằng IDMBPro của Amazon.com đã vi phạm sự riêng tư và quyền lợi của người tiêu thụ, khi sử dụng thành tích, các dữ kiện cá nhân khác của nữ tài tử này, sau đó minh định và đăng tải ngày-tháng-năm sinh của cô. Nữ tài tử khởi tố vụ kiện không nói rõ nghề nghiệp, chỉ ghi chú rằng cô ở Texas và là người Châu Á. Cô muốn được là người vô danh, để tránh “bị thêm nhiều thiệt hại và tổn thương về kinh tế”. (Luật sư của cô không đáp trả những lời bình luận, tuyên bố trong hồ sơ rằng khách hàng của ông đã trở thành đề tài để nhạo báng và trả thù. Một số nghệ sĩ có tiếp xúc với sự vụ này đã từ chối thảo luận, với lý do nhạy cảm; Crabtree-Ireland đã lập luận về hồ sơ trong tuần này rằng nếu tên của Jane Doe trở nên nổi tiếng, cô sẽ có thể phải ở trong danh sách đen của ngành công nghiệp giải trí, như một người kiện tụng).

Đạo diễn Dev Anand qua đời

MUMBAI, Ấn Độ - Tài tử điện ảnh kiêm đạo diễn Dev Anand nổi tiếng vì thái độ vui sống của ông, và như một “anh hùng trẻ mãi không già” của Bollywood, đã qua đời ở tuổi 88, kết thúc một kỷ nguyên của phim Ấn Độ. Mohan Churiwala, người phụ tá của ông cho biết, Anand ở Luân Đôn với con trai, khi ông qua đời vì nhồi máu cơ tim trong ngày Thứ Bảy 3-12, và nói: “Ông không hề bị bệnh. Kể cả hồi chiều hôm trước, tôi mới nói chuyện với ông, ông thật tráng kiện và vui vẻ”. Anand sống với vợ là Kalpana Karthik. Bộ phim cuối cùng của ông “Chargesheet”, khởi chiếu hồi tháng Chín. Chào đời tại Lahore, tài tử Anand chuyển đến Mumbai làm thư ký cho văn phòng chính phủ; hai năm sau đã có thành công đầu tiên của ông nhờ bộ phim “Hum Ek Hain”. Sau đó, ông chuyển sang làm đạo diễn, và đã tuần tự cho ra những bộ phim sáng giá như “CID”, “Guide”, “Hare Rama Hare Krishma”, và “Jewel Thief”. Những bộ phim này được công nhận là một phần danh mục thiết yếu để đánh giá Bollywood; phong cách đóng phim độc đáo của tài tử Anand được khen ngợi nồng nhiệt. Ông được xem như là lấy cảm hứng từ Gregory Peck của Hollywood, nhưng phong cách đời thường và kiểu gật đầu đầy dấu ấn của ông trong phim ảnh, đã được người hâm mộ bắt chước. Lúc qua đời, ông còn đang làm một phim mới.

“Tyrannosaur”, bộ phim độc lập hàng đầu của Anh-Ấn
LONDON - Nhân vật chia ly đau đớn của Paddy Considine trong “Tyrannosaur,” đã giúp bộ phim này trở thành phim tiêu biểu nhất, tại lễ trao giải thưởng Moet British Independent Film Awards, diễn ra trong đêm Chủ Nhật 4-12 ở Luân Đôn. Những bộ phim khác cùng đứng đầu bảng là “Shame” với nội dung kịch tính của Steve McQueen, và bộ phim hoạt động gián điệp kinh dị “Tinker, Tailor, Soldier, Spy” của Tomas Alfredson. Cả ba bộ phim đều được đề cử nhiều nhất, 7 đề cử. Dẫn đầu phim tài liệu là “Senna” và “We Need to Talk About Kevin” của Lynne Ramsay. Ramsay nhận giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất. “Tyrannosaur” nhận 3 giải thưởng. Olivia Colman nhận giải thưởng Nữ Tài Tử Chính Xuất Sắc Nhất. Nam tài tử Cosidine chuyển sang làm đạo diễn, được trao giải lần đầu tiên xuất hiện với vai trò đạo diễn Anh Quốc. Michael Fassbender của phim “Shame” nhận giải thưởng tài tử giữ vai chính. Vanessa Redgrave đoạt giải Nữ Tài Tử Phụ Xuất Sắc trong phim “Coriolanus”. Giải thưởng Nam Tài Tử Phụ Xuất Sắc về tay Michael Smiley trong phim “Kill List”.

Album mới của Winehouse khiến cha cô đau khổ

LONDON - Album mới của Amy Winehouse “Lioness: Hidden Treasures” ra đời sau cái chết của cô, đã đứng đầu về số bán ra trên mạng Amazon ở Anh Quốc ngay cả trước khi phát hành. Album đến với các tiệm băng nhạc trong ngày Thứ Hai 5-12, nhưng người hâm mộ cô nhất, và cũng thật khó có thể nghe dĩa nhạc này nhất, chính là cha của cô.
Ông Mitch Winehouse đã cảm nghiệm “sự khó khăn”, khi lắng nghe 12 bài hát của con gái, được thu âm từ đầu năm 2002, một năm trước khi phát hành album đầu tay “Frank” của cô. Ông nói với nhóm phóng viên Reuters, trong cuộc phỏng vấn mới đây: “Chúng tôi không chỉ ngạc nhiên. Chúng tôi thật sửng sốt vì dĩa nhạc thật tuyệt vời. (Nhưng) trong thời điểm này, chúng tôi không thể nghe nổi những bài hát này. Trong những năm tới, có lẽ tôi sẽ có thể nghe; còn ai nghe thì cũng có thể tự phán đoán lấy”. Ông Winehouse đã thành lập một tổ chức từ thiện mang tên con gái, sau ngày Amy Winehouse qua đời hồi tháng Bảy, khi cô mới 27 tuổi.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ma-diamond-streep-duoc-vinh-danh-tai-kennedy-center-dWJitIRg.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo