Thể Thao

Man U hạ Chelsea 2-0

Sunday, 16/04/2017 - 07:06:35

Mãi đến cuối trận đấu, có lẽ vì không còn chịu nổi cảnh Chelsea bất lực trước đám đối thủ hết sức hung hãn thì ông Conte mới có ít phút chỉ chỏ hò hét, có lẽ nhằm ngăn chận sao cho đừng để thua 3 bàn trắng thay vì 2!


Hai fans của đội Manchester United trong trận giữa Man U với Chelsea ở sân Old Trafford, Manchester, ngày 16 tháng 4.

 

Huấn luyện viên Conte của Chelsea, bên trái, hò hét về phía đội mình trong khi HLV Mourinho của Man U với vẻ mặt khi đội ông ta đã gác Chelsea 2 bàn trắng trong trận ngày 16 tháng 4.

 

Ander Herrera của Man U với cú sút ghi bàn thắng ở phút 49 trong trận Man U hạ Chelsea 2-0 ngày 16 tháng 4.

 

Marcus Rashford sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Man U vào phút thứ 7 trong trận với Chelsea ngày 16 tháng 4 ở sân Old Trafford bên Anh.

 

Bài THANH NGUYỄN

Tuần lễ từ thứ Hai 17 đến 23/4 sẽ là một tuần lễ sôi động với những trận tứ kết lượt 2 của hai giải UEFA Champions League và Europa League. Mùa bóng 2016-17 chỉ còn trên dưới sáu bảy trận nữa ở năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu là kết thúc. Bởi vậy mà hai ngày thứ Bảy 15 và Chủ Nhật 16/4 thì trên dưới 100 đội của năm nhóm câu lạc bộ nói đây đều lo đấu cho xong những trận còn tồn đọng, được chừng nào hay chừng nấy.

Thứ Bảy có tất cả 34 trận và Chủ Nhật có 11 trận, trong đó trận nổi đình đám nhất bên Anh là trận giữa Manchester United với Chelsea tại sân Old Trafford của đội Man U. Hôm thứ Bảy, Premier League đã có 7 trận với 2 trận đáng chú ý nhất giữa Tottenham với Bournemouth và giữa Manchester City với Southhampton. Đáng chú ý vì Tottenham cho đến đấy đứng hạng nhì và M.C. đứng hạng tư. Hễ Tottenham và M.C. thua là mở đường cho Liverpool hạng 3 mon men leo lên hạng nhì và Man U mon men chiếm chỗ của Manchester City. Nhưng trong hai trận đáng chú ý nhất hôm thứ Bảy của Premier League thì Tottenham và Manchester City đều thắng cho nên vẫn tiếp tục đứng nhì và đứng hạng tư.

Thành thử trong ngày Chủ Nhật, với hai trận duy nhất của Premier League, giữa Liverpool với West Brom và Man U với Chelsea thì ai nấy bên Anh đều muốn biết xem Liverpool làm ăn ra sao để khỏi nhường chỗ cho Manchester City và Manchester United liệu có nhích lên được tí nào hay không, bởi Man U hạng 5 chỉ kém M.C coi vậy chứ cũng khá xa là 7 điểm trước trận đấu.

Kết quả là Liverpool thắng West Brom 1-0, tiếp tục đứng hạng 3; Man U đấu oanh liệt tại sân nhà của mình để thắng anh đầu bảng Chelsea 2 bàn trắng, có thêm 3 điểm, chỉ còn kém anh hạng 4 là Manchester City có... 4 điểm!

Nhưng trước khi bàn thêm vài chi tiết xung quanh trận gay cấn giữa Man U với Chelsea thì tình hình chung ở những nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu khác là như sau:

Bên Pháp, đội Monaco vẫn đứng đầu, Paris Saint Germain vẫn đứng nhì và Nice vẫn đứng 3. Chênh lệch về điểm giữa ba đội này thì quanh quẩn ở kết quả thua hay thắng trong những trận sắp tới, trong khi đội Lyon hạng 4 vì kém xa về điểm cho nên cuộc chạy đua nước rút vẫn là giữa 3 đội đầu bảng.

Bên Đức, Bayern vẫn vững vàng ở hạng nhất và cũng từ mức độ chênh lệch về điểm cho nên mấy anh bên dưới khó lòng chen chân lên.

Tình trạng của Serie A bên Ý với anh đầu bảng Juventus thì cũng y hệt như vậy vì hạng nhì Roma kém 8 điểm và hạng ba Napoli kém Juventus đến 10 điểm.

Tình hình dưới La Liga của Tây Ban Nha coi như được gút lại với Real Madrid đầu bảng sau khi đấu 31 trận với 75 điểm và Barcelona hạng nhì sau khi đấu 32 trận với 72 điểm. Atletico Madrid hạng 3 với 65 điểm thì kể như không tranh giành gì với hai anh trên và chỉ còn nhắm sao cho đừng tụt xuống dưới hạng 4 khi mùa bóng kết thúc.

Thiên hạ bên Tây Ban Nha giờ này chỉ tò mò muốn biết xem Real Madrid liệu có nắm được thời cơ để đoạt chức vô địch mùa bóng này hay lại quờ quạng sao đấy để cho cá thoát khỏi lưỡi câu! Giữa Real Madrid với Barcelona thì Real có thành tích là "rất dễ thua sảng"!

Xem Barcelona đấu thì khán giả ít có bị "sốc" khi thấy nó thua một đội kém hạng hơn mình, còn với Real Madrid thì mỗi lần ra quân đều rất hùng hổ nhưng chuyện đầu voi đuôi chuột không đến nỗi như "cơm bữa" nhưng chỉ trừ phi đến hồi còi trọng tài kết thúc trận đấu thì mới biết chắc xem nó có giữ được tỷ số thắng hay rốt cuộc là để từ hòa cho đến thua. Cuối tuần trước nó chết hụt sau khi hòa với đội hạng dưới, chỉ được 1 điểm, tưởng là nhường chỗ cho Barcelona leo lên nhưng hôm đó Barcelona lại để thua Malaga 2 bàn trắng cho nên Real Madrid mới giữ vững được vị trí đầu bảng!

Chỉ có điều là dân Tây Ban Nha đang chờ trận "truyền thống" Clasico giữa Real Madrid với Barcelona vào Chủ Nhật 23/4. Ngày đó Barcelona sẽ không có Neymar vì cậu này đang bị treo giò 3 trận do tội nhạo báng trọng tài trên hai tuần trước đây. Còn Real Madrid sẽ vắng Gareth Bale trên sân vì chàng này đang bị thương nơi giò! Trận đó đối với Barcelona là trận thứ 33 trong khi với Real Madrid thì chỉ là trận thứ 32, vì vậy người ta tính toán là cho dù có thua đi nữa thì Madrid vẫn còn trận "gối đầu" để giữ vững hạng nhất của mình sau đấy! Tất nhiên với sự giả định là trận thứ 33 sau đấy với một đội kém hạng so với mình thì Real sẽ thắng!

Tóm lại là tuần tới thì giới ghiền bóng đá có thể chuẩn bị sao cho đủ món ăn "to go" với nước uống để xem hết trận tứ kết Champions League này đến trận Europa League kia, kèm thêm cái "đinh" là trận Clasico vào ngày Chủ Nhật 23/4!

Trận Man U -Chelsea

Ông Mou của đội Man U có rất nhiều ân oán cá nhân với đội Chelsea. Ông từng là huấn luyện viên đội này hai nhiệm kỳ dưới vẫn cùng tay chủ nhân người Nga Abramovic. Lần đầu không được tái hợp đồng thì lần sau vào đầu năm 2016 là ông Mou bị cách chức. Suốt hai nhiệm kỳ, ông ta đều giúp Chelsea đạt được nhiều thành tích thế nhưng kết thúc mùa bóng 2014-15 nếu như Chelsea đoạt chức vô địch Premier League thì qua mùa bóng 2015-16 nó tụt xuống hạng 10 và ông Mou ... "lãnh thẹo"! Ông ta cay cú lắm về vụ vắt chanh bỏ vỏ đó của tay chủ nhân người Nga!

Từ ngày về cầm đầu Man U để thay ông người Hòa Lan Van Gaal bị cách chức vì Man U cứ lẹt đẹt bên dưới hạng tư của Premier league, ông Mou hứa hẹn sẽ vực đội mình lên. Nhưng cho đến nay từ hạng bảy, hạng sáu suốt sáu, bảy tháng đầu của mùa bóng, ông ta mới chỉ tạm vực đội Man U lên được hạng 5 rồi vẫn đứng nguyên đấy từ cả hai tháng nay! Cho đến hết mùa bóng mà vẫn không nhích lên được thì tức là thất bại, bởi không leo lên được hạng tư thì không được đương nhiên tham dự giải Champions League trong năm tới! Rất giản dị!

Nhưng có dễ gì leo lên đượ chay không? Rất khó, vì bên trên là cỡ Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, chưa kể đội Arsenal của ông Wenger mấy tháng tháng gần đây bị sao xấu gì nó hãm mà không hòa thì thua lên tiếp hai ba trận, kể cả việc bị loại khỏi giải Champions League ở vòng 16!

Trước mấy ngày đấu với Chelsea thì báo chí người ta hỏi ông Mou xem có gì để bình luận về trận này. Ông nói, “Thì cũng chỉ là một trận như mọi trận khác"! Thì cũng đúng ở chỗ là trận nào cũng chỉ cốt làm sao thắng chứ đừng để thua. Nhưng còn chuyện "ân oán giang hồ" cũ với cái đội mà ông ta trước đây cho là nó "phản" mình vì không chịu đấu cho ra đấu, để tụt hạng khiến ông mất chức?

Thì lại dẫn đến việc ông này có thói quen rất thích đổ tội cho cầu thủ khi thua! Cái chứng đó, từ mấy chục năm nay ông ta vẫn không bỏ được! Hồi làm huấn luyện viên cho Real Madrid, cũng vì hục hặc với đám cầu thủ kỳ cựu của đội Real mà giới chủ họ cho ông nghỉ việc!

Cụ thể nhất về việc trút hết tội lỗi lên đầu cầu thủ là trong trận hôm cuối tuần trước đây nữa khi Man U hòa 1-1 với Everton là đội hiện đứng hạng 6, ngay dưới Man U. Nó đứng hạng 6 chứ đâu có phải hạng 16? Bởi vậy mà có hòa với nó thì cũng đâu có gì lạ?

Thế nhưng sau đấy thì ông đổ tội cho cả đám tiền đạo lẫn trung đạo là "không chịu dứt điểm đối thủ trong khi Man U giữ thế thượng phong trên sân"! Nghe coi được hay không? Làm như thể 11 cầu thủ trong đội Everton là người bằng rơm, mình muốn "dứt điểm" họ là cứ thế mà "dứt điểm"!

Trong số những cầu thủ hàng đầu mà ông Mou lên án trong trận đó thì có cả anh chảng vẫn tự phong mình là "vua trên sân," là "mãnh sư," tức là chàng người Thụy Điển Ibrahimovic! Và trong trận với Chelsea ngày Chủ Nhật này thì ông Mou phạt Ibra bằng cách cho chàng ta ngồi làm khán giả, tức là ngồi dự bị, bên ven sân!

Và hẳn là những tay ông Mou cho ra sân đều không muốn bị phạt như Ibra cho nên ai nấy đều cố gắng làm tròn phận sự! Vậy thì xem ra cái chước đe nẹt của ông Mou có khi cũng hiệu quả, hay ít ra là với trận này!

Đám tiền đạo và trung đạo như Rashford, Pogba, Ashley Young, Lingard, v.v. ai nấy đều đấu hăng say như điên. Cánh hậu vệ cũng kiên cường trấn thủ hậu tuyến hết sức vững vàng! Chỉ cần nêu một sự thể như thế này: suốt trận đấu, phe Chelsea không một lần, nhắc lại là không một lần sút được cú nào đúng hướng khung thành của Man U, trong khi phe Man U đe dọa và sút vào hướng khung thành 9 lần, với 3 lần đứng hướng với kết quả 2 bàn thắng!

Đến cái độ mà ông huấn luyện viên người Ý Conte của Chelsea trong trận này trông hoàn toàn khác hẳn so với từ xưa đến giờ! Ông ta không có tất bật như gà mắc đẻ nơi "khu vực kỹ thuật" dành cho các huấn luyện viên ven sân. Không có màn ông ta la hét, chỉ chỏ về hướng cầu thủ của mình mà chỉ thấy đương sự đứng lặng người nhìn ra sân như thể cố tìm hiểu sao đội ngũ oanh liệt của mình mắc chứng gì mà lại sa cơ thất thế đến thế này! Mãi đến cuối trận đấu, có lẽ vì không còn chịu nổi cảnh Chelsea bất lực trước đám đối thủ hết sức hung hãn thì ông Conte mới có ít phút chỉ chỏ hò hét, có lẽ nhằm ngăn chận sao cho đừng để thua 3 bàn trắng thay vì 2!

Một bàn trắng là vào phút thứ 7 của hiệp 1 từ cú sút ngon lành ở cự ly chừng 7 mét của Rashford (là cậu mà trong trận với Everton bị ông Mou kể tội). Còn bàn thắng thứ hai là ở phút thứ 49 vào hiệp 2 cũng do một cú sút ác liệt của Ander Herrera từ cự ly chừng 20 mét . (Herrera sau trận với Everton cũng là tay bị ông Mou cho vào sổ bìa đen)!

Phút thứ 82, ông Mou có lẽ chạnh lòng sao đấy bèn cho chàng Ibra ra sân. Chàng ra chạy tiền đạo. Phe Chelsea hẳn cũng biết chàng ta là "mãnh sư" cho nên kèm cặp triệt để, đốn ngã chàng ta mấy lượt cho chắc ăn. Với hồi còi kết thúc trận đấu thì con "mãnh sư" của Man U đã cùng đồng đội vui vẻ rời khỏi sân. "Mãnh sư" hôm nay vui vì đến giờ chót hình như được ông Mou xí xóa cho tội hai tuần trước, và biết chắc là là ông Mou sẽ không có lý do gì để "vạch bờm mình vết" gì nơi mình mà kể tội!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT