Thể Thao

Man U thắng Ajax 2-0, đoạt giải Europa League, và chuyện Messi với Ronaldo trốn thuế

Wednesday, 24/05/2017 - 07:54:32

Tưởng như vậy cũng đã tạm đủ về mặt tin tức làm rối chuyện bóng đá thì trong ngày lại có tin giới thuế vụ Tây Ban Nha chưa biết nên xử lý việc Ronaldo bị tình nghi là trả thiếu thuế ra làm sao! Bởi các ông thanh tra thuế vụ đều chưa đồng ý với nhau là nên giải quyết theo hướng nào!

Bài THANH NGUYỄN


Tuần lễ đầu tiên sau mùa bóng đá Âu châu 2016-17 với khá nhiều biến cố, trong khi ai nấy bên đó đều hứng khởi, tưởng mọi việc sẽ yên lành để mọi ngươi còn thoải mái được xem trận chung kết giải UEFA Europa League giữa Manchester United của Anh với Ajax của Hòa Lan tại sân Friends Arena ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Nhưng thứ Hai thì lại xảy ra việc một tên khủng bố của tổ chức ISIS tự hủy mình bằng bom, giết hại 22 người và gây thương tích cho 59 người, với một số không ít nạn nhân là trẻ em. Một trẻ bị thiệt mạng mới chỉ có tám tuổi.


Đội trưởng Wayne Rooney của Manchester United nâng cao chiếc cúp giải Europa Leage sau trận chung kết Man U thắng Ajax 2-0 trong ngày thứ Tư ở sân Friends Arena, Stockholm, Thụy Điển. Rooney được ông Mourinho cho ra đấu vào phút thứ 89. (Alex Grimm/ Getty Images)

Vụ khủng bố này tác động không ít đến tinh thần đội banh Man U vì đã xảy ra ngay tại thành phố nơi đội này tọa lạc. Báo chí bên Anh còn đưa tin là đêm xảy ra vụ này tại buổi trình diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande thì có cả vợ chồng Guardiola, huấn luyện viên đội Manchester City, cùng với hai con gái của họ.
Trước trận đấu tại sân Friends Arena vào một buổi chiều tối với trời quang mây tạnh, mát lạnh khoảng 19 độ C, trên dưới năm mươi nghìn người quanh bốn mặt khán đài đã cùng nhau giữ một phút yên lặng để tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố nói trên.

Mức độ trầm trọng của cuộc khủng bố này được biểu hiện rõ ràng trong tâm khảm của mọi người, khi mà với ngần ấy khán giả, cả sân đấu đã hầu như yên lặng tuyệt đối, không âm thanh nào dù nhỏ đến mấy đã có thể lọt vào hệ thống âm thanh của bao nhiêu đội ngũ tiếp vận truyền hình cũng như vô tuyến.


Hai cha con Lionel Messi va Jorge Messi ở phiên tòa ngày tháng 6, 2016 về tội trốn khoản thuế tương đương $4.6 triệu Mỹ kim. (Alberto Estevez - Pool/ Getty Images)

Đây là một trận hết sức quan trọng đối với đội Man U, vì đấy là con đường duy nhất để nó, nếu thắng, có thể tham gia giải Champions League mùa bóng 2017-18 vì ở Premier League năm nay Man U đứng hạng 6, không đủ tiêu chuẩn để được coi như thuộc hàng vô địch.

Ấy vậy mà nếu như ông huấn luyện viên Mourinho không hề biểu lộ một phản ứng vui mừng gì khi Paul Pogba ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 18 thì chỉ có thể giải thích được bằng hai giả thuyết. Một là năm trước đây Liverpool của Anh đấu với Sevilla của Tây Ban Nha ở sân bên Thụy Sĩ, hiệp 1 dẫn đầu 1-0, tưởng là có vốn để hy vọng, ai ngờ qua hiệp 2 thua lại một lúc 3 bàn và Sevilla đoạt giải! Tức là mới thắng một bàn thì hãy khoan mừng vội! Hai là rất có thể ông Mou không muốn biểu lộ sự vui mừng trong khi ở thành phố nhà của đội mình đã xảy ra chuyện tang thương như vậy trong ngày thứ Hai.

Khi Pogba ghi bàn thắng thì các phụ tá cùng ngồi với ông Mou nơi bìa sân đều vung tay chạy ù ra reo mừng, trong khi ông ta vẫn ngồi yên nơi ghế, tay chống cằm, nét mặt không biểu lộ bất kỳ một sự hân hoan gì hết! Ông ta chỉ vung tay khi trọng tài người Slovenia thổi hồi còi kết thúc trận đấu sau 4 phút phụ trội, và rất lâu sau khi tiền đạo Mkhitaryan đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Man U vào phút thứ 48, đầu hiệp 2.

Trận thắng của Man U không phải là dễ dàng. Vấn đề là họ có khả năng nắm bắt được cơ hội! Và nói đến cơ hội làm bàn thì dàn cầu thủ Man U có những nhân vật sáng giá hơn Ajax. Ajax hầu như chỉ có một nhân vật lợi hại nhất là Traore, trong khi Man U có một lô như Pogba, Mkhitaryan, Ashford, Martial, Fellaini. Man U đã biết tài của hai nhân vật Ajax là Dolberg và Traore qua những trận trước đây của giải, cho nên họ cài sẵn người cần thiết đề kềm chân hai nhân vật này khi Ajax đưa banh được đến vùng cấm địa của mình.
Những con số thống kê sau đây cho thấy vì sao Ajax đấu không kém cỏi một tí nào nhưng chung cuộc Man U vẫn thắng được hai bàn trắng:


Huấn luyện viên Peter Bosz của đội Ajax bắt tay thân ái với HLV Mourinhao đội Man U sau trận chung kết Europa League tại Stockgolm ngày 24 tháng 5. (Alex Grimm/ Getty Images)

Ajax có banh trong chân 67% thời gian, mở 46 đợt tấn công thuộc loại nguy hiểm so với 22 đợt của Man U. Ajax chuyền banh chính xác với mức độ 88%, so với mức phe Man U là 70%. Ajax sút tồng cộng 17 lượt nhắm hướng khung thành nhưng đa số là những cú sút từ xa vì không vào được tận bên trong cấm địa, khiến thủ môn Romero có thể bắt banh được dễ dàng, hoặc đường banh từ những cú sút lại vướng chân cánh phòng ngự của Man U bủa ra trong cấm địa!

Bàn thắng của Pogba vào phút thứ 18 là từ khoảng giữa trước làn ranh cấm địa Ajax. Thủ môn Onana đã hườm sẵn hướng banh từ chân Pogba thế nhưng banh lại chạm chân một cầu thủ Ajax khiến đường banh lọt vào hướng khung thành mà Onana không thể lường được!

Bàn thắng thứ 2 của Man U vào phút thứ 48 của hiệp 2 là từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Ajax. Tiền đạo Mkhitaryan của Man U đã chực sẵn ở cự ly chừng 5 mét ngay trước khung thành. Một cầu thủ Ajax đã án ngữ Mkhitaryan, mặt đối mặt, để phòng ngừa anh này nhảy lên đánh đầu, thế nhưng khi quả banh bay vào thì Mkhitaryan lại không đánh đầu mà chờ banh bay xuống đến ngang tầm vai bên trái là anh ta dang chân trái lên cao để hất quả banh vào khung thành. Cả anh hậu vệ lẫn thủ môn của Ajax đều không biết đường dâu để mà đỡ!

Đám tiền đạo của Man U lợi hại hơn phía Ajax ở những giây phút quyết định như vậy! Xem trận đấu, người ta có cảm tưởng như ông Mourinho cố ý sử dụng chiến thật cứ để cho Ajax giữ banh, miễn là mình lo phòng thủ cho kín, rồi xuất kỳ bất ý thì đặt mọi hy vọng vào những đợt phản công hoặc những cú sút từ vị trí cố định như những quả phạt góc.

Buổi lễ trao chiếc cúp đoạt giải đã được tổ chức long trọng ngay sau trận đấu. Trước khi đôi bên vào trận thì người ta đã chưng chiếc cúp trên một cái bàn đặt ngay bên lề sân đấu, trên lối đi của hai đội khi tiến ra sân cỏ. Đội trưởng Wayne Rooney của Man U đại diện toàn đội, đứng ra nhận chiếc cúp. Anh này được ông Mou cho ra sân vào phút thứ 89, có lẽ để đương sự có thể đại diện đội nhận lãnh chiếc cúp mà không đến nỗi khó coi.
Riêng chàng Ibrahimovic người Thụy Điển vì bị thương nơi chân đã phải nghỉ đấu từ cả hơn tháng nay, vẫn chịu khó đi cà nhắc ra sân để chào mừng các đồng đội chiến thắng trong ngày!


Vụ án cha con Messi và chuyện Ronaldo bị nghi trốn thuế

Sau trận chung kết Europa League này thì lại đến lượt Âu châu nôn nao chờ trận chung kết giải Champions League, quan trọng hơn nhiều, ở sân tại Cardiff bên xứ Wales, Anh quốc, giữa Real Madrid và Juventus. Cả hai đội đều vừa đoạt giải vô địch trong nước. Đội nào cũng muốn thêm giải vô địch của Âu châu.
Riêng Tây Ban Nha trong ngày, tuy không bị chi trí về chuyện khủng bố gì trong nước nhưng lại bị chi trí bởi vụ cựu Chủ Tịch Sandro Rosell của đội Barcelona bị cảnh sát bố ráp tại nhà và sau đó bắt giữ vì tội "rửa tiền" tương đương gần $17 triệu Mỹ kim qua các hệ thống ngân hàng và tổ chức kinh doanh bên Mỹ. Từ đó mà FBI mới nhúng tay vào điều tra để kết hợp với ngành tư pháp Tây Ban Nha; nhưng nhà đương cuộc TBN chưa thể giải giao Rosell qua Mỹ được vì tay này sẽ còn phải ra tòa bên đó với đương kim Chủ Tịch Bartolomeu và cha con Neymar vì tội khai man số tiền trước đây mua Neymar từ đội Santos của Brazil.

Vụ đó còn chờ những phiên tòa sắp tới thì lại có tin trong ngày thứ Tư là tòa án tối cao của Tây Ban Nha đã xét y án vụ cha con nhà Messi bị phạt tiền và tù về tội trốn thuế. Tòa y án 21 tháng tù cho Messi nhưng giảm án 21 tháng tù cho ông bố đương sự xuống còn 16 tháng vì đương sự trước đây đã trả xong khoản tiền thuế bù lỗ cho nhà nước TBN! Hai cha con Messi được hưởng chế độ tù treo vì án tù là dưới 2 năm và trước đây cả hai can phạm đều chưa tưng bị tiền án về tù.

Tưởng như vậy cũng đã tạm đủ về mặt tin tức làm rối chuyện bóng đá thì trong ngày lại có tin giới thuế vụ Tây Ban Nha chưa biết nên xử lý việc Ronaldo bị tình nghi là trả thiếu thuế ra làm sao! Bởi các ông thanh tra thuế vụ đều chưa đồng ý với nhau là nên giải quyết theo hướng nào!


Huấn luyện viên Mourinho ngay sau hồi còi kết thúc trận chung kết Europa League giữa Man U với Ajax ngày 24 tháng 5. (Mike Hewitt/ Getty Images)

Tình tiết khá dài dòng, nhưng trước hết có tí nét hài trong vụ này là nếu các ông đó xét theo khía cạnh này thì Ronaldo "hình như" có trả thiếu thuế về những khoản thu hoạch từ tác quyền người ta mượn danh nghĩa của mình để quảng cáo các mặt hàng. Nhưng nếu xét theo khí cạnh khác thì "hình như" đương sự đã trả .. quá mức thuế phải trả khi chọn giải pháp gom hết những năm trả thiếu thế để thanh toán luôn một lượt; mà những khoản thuế đó thì đương sự đã thanh toán xong từ lâu rồi!

Và khác với trường hợp cha con nhà Neymar với Messi, các viên chức thuế vụ TBN cũng xác nhận là cho đến nay cậu Ronaldo không hề giấu giếm một khoản thu nhập nào hết. Các ông thanh tra chỉ xoay quanh vấn đề Ronaldo khai thu nhập theo danh nghĩa nào, bởi mỗi loại thu nhập đều có thuế biểu khác nhau! Nếu mấy ông công tố cho là cậu Ronaldo cố tình khai man danh xưng của một khoản thu nhập nào đấy thì ấy là tội hình sự, cần phải đưa cu cậu ra tòa. Còn nếu các ông công tố xem xét vấn đề mà cho rằng đương sự trả thiếu thuế vì cách tính toán theo như cố vấn thuế vụ của đương sự đề nghị áp dụng thì họ sẽ chỉ đề nghị giải quyết theo thủ thụ hành chánh là "Ông vui lòng trả thêm số tiền bằng này nữa là chúng tôi sẽ không làm phiền gì nữa đến ông, để ông còn lo đá banh!"

Người đứng ngoài, không rành về những tình tiết của điều lệ thuế khóa TBN thì chỉ có thể tạm gãi đầu gãi tai với suy nghĩ: Lại những "lực lượng ngầm nào đấy" muốn cho Real Madrid thua Juventus, vì ai nấy đều biết mức độ lợi hại của cậu này cho nên cứ âm mưu làm cho cậu ta rối trí lên là thể nào trong trận sắp tới cậu ta cũng sẽ đấu đá chả còn ra làm sao hết!
Chưa thấy ai có "âm ưu" gì với Cụ thủ môn Buffon 39 tuổi của Juventus, vì Cụ giữ gôn hết sức tài tình. Làm sao cho Cụ bị chi trí là thể nào Cụ cũng sẽ bắt banh lung tung! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT