Thể Thao

Manchester City và Real Madrid tập trận và bức tranh chung

Saturday, 16/04/2016 - 09:49:31

Hôm thứ Bảy thì Real Madrid đấu buổi xế trưa bên Tây Ban Nha trong khi đội Manchester City đấu vào lúc xế chiều bên Anh cho nên huấn luyện viên Zidane và đội Real Madrid sau trận đấu có thể lo về nhà hoặc xúm nhau lại để xem trận giữa Manchester City với Chelsea bên Anh. Còn ông Pellegrini với đội của mình thì vì đấu sau cho nên trước đó không thể tò mò mà xem trận đấu của Real Madrid với Getafe bên Tây ban Nha, bởi M.C. còn lo chuẩn bị ra sân bên London với đội Chelsea.

Bài THANH NGUYỄN


 
Thủ môn Thibault Courtois của Chelsea ngáng chân Fernadinho trước khung thành nên bị thẻ đỏ ra khỏi sân và manchester City hưởng cú phạt đền trong trận M.C. thắng Chelsea 3-0 do một mình Kun Aguero làm bàn.
 

Cuối tuần nào thì ở Âu châu, theo thông lệ từ đầu đến cuối mùa bóng, cũng đều tấp nập với các trận đấu. Chẳng hạn như thứ Bảy 16/4 có tổng cộng từ Anh xuống đến Tây Ban Nha, trong 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, 24 trận. Khác với những tuần lễ trước đây, từ cuối tuần này cho đến ngày có những trận bán kết của hai giải UEFA Champions và Europa League thì thiên hạ trong cũng như ngoài Âu châu, đặc biệt là ở mấy nước Anh, Đức, Ukraine, Tây Ban Nha sẽ rình rập coi xem ngày giờ nào có những trận đấu của các đội Shakhtar Donetsk (Ukraine), Liverpool và Manchester City (Anh), Bayern Munich (Đức), Real Madrid, Atletico Madrid, Villareal và Sevilla (Tây Ban Nha). Là bởi 6 đội đó sẽ đấu với nhau ở bán kết Championhips hoặc Europa League.

Hôm thứ Bảy thì Real Madrid đấu buổi xế trưa bên Tây Ban Nha trong khi đội Manchester City đấu vào lúc xế chiều bên Anh cho nên huấn luyện viên Zidane và đội Real Madrid sau trận đấu có thể lo về nhà hoặc xúm nhau lại để xem trận giữa Manchester City với Chelsea bên Anh. Còn ông Pellegrini với đội của mình thì vì đấu sau cho nên trước đó không thể tò mò mà xem trận đấu của Real Madrid với Getafe bên Tây ban Nha, bởi M.C. còn lo chuẩn bị ra sân bên London với đội Chelsea.

Đội Atletico Madrid Chủ Nhật mới đấu cho nên thứ Bảy thể nào HLV Simeone cũng bỏ tí thời giờ với vài người thân tín để xem trận bên Đức giữa Bayern Munich với Schalke trong nội bộ Bundesliga của họ. Chủ nhật Bayern không đấu thì sẽ rảnh rang để ông Guardiola với vài người thân tín bỏ tí thời giờ ra xem Atletico đấu với Granada trong nội bộ La Liga của họ. Liverpool Chủ Nhật đấu vào lúc xế trưa bên Anh trong khi Sevilla đấu sau đó khoảng hai tiếng bên Tây Ban Nha cho nên cả hai đều không có thời gian để theo dõi trận “live” của nhau; trừ phi Liverpool đấu xong lo tắm rửa thay quần áo cho lẹ thì mới kịp xem.

   Sergio Aguero của Manchester City làm bàn thắng thứ 2 trong 3 bàn thắng của anh ta trong trận M.C. thắng                                                                             Chelsea 3-0.

Hai đội Shakhtar Donetsk (Unkraine) và Sevilla (TBN) sẽ vào bán kết với nhau thì ngày Chủ Nhật 18/4 lại đấu cùng giờ, kẻ Bắc người Nam, cho nên sau đó trong ngày mới có thể xem lại các videos của trận đấu trong ngày.
Từ đây cho đến ngày có bán kết của Champions lẫn Europa League thì chưa tới 10 ngày tròn cho nên chỉ có cuối tuần này với cuối tuần tới để hai cặp bán kết Champions League là Bayern-Atletico và Manchester City – Real Madrid, và 2 cặp bán kết Europa League là Shakhtar Donetsk – Sevilla và Liverpool – Villareal bỏ thời gian ra mà nghiên cứu “dường banh nước bóng” của đối thủ chứ còn kế hoạch tác chiến của nhau thì đâu có bên nào tiết lộ trước cho bên nào. Bởi vậy mà xem kỹ nhau được chừng nào hay chừng nấy, để từ đấy mà rút ra những kết luận cần thiết!

Hôm thứ Sáu 15/4, khi ở Nyon bên Thụy Sĩ người ta đang rút thăm để xếp cặp cho bán kết Europa League thì đội Villareal của TBN vừa đấu xong với đội Sparta Prague bên Tiệp ngày hôm trước và lúc ấy thì ai nấy đều đang ngồi trên máy bay đưa họ về nước. Khi biết kết quả qua đường giây vô tuyến thì phi công bèn thông báo ngay trên loa trong lòng máy bay để mọi người cùng biết. Toàn thể mọi người của đội Villareal bèn bật lên reo hò, ca hát om xòm như thể thắng xong được đội Tiệp thì bây giờ chỉ còn chờ Liverpool chứ không còn ai khác vào đấy!
Còn phía bên bán kết của Champions League thì tờ báo thể thao có tiếng nhất bên TBN là tờ “as” bèn làm một cuộc thăm dò ý kiến dư luận để coi xem thiên hạ nhắm chừng ai sẽ vào chung kết! Và khía cạnh “địa phương” của bóng đá bèn nổi lên đùng đùng! Có đến 70 % đám “fans” –bất kể thuộc đội nào- đều cho là Bayern sẽ thua Atletico, Manchester City sẽ thua Real Madrid, và vào chung kết thì dứt khoát sẽ là cặp Real Madrid với Ateltico Madrid! Bên Đức, bên Anh mà báo chí họ khai thác vụ này để làm yếu tố kích động đội banh nước mình, với hàng “tít” kiểu :”Các cậu coi xem bên Tây Ban Nha họ coi thường các cậu cỡ nào” thì hóa ra hai đội Bayern với Manchester City lại có động cơ hiệu quả thúc đẩy họ “đấu chết bỏ”!

Các huấn luyện viên thì biết khôn cho nên chả ông nào đi dại dột mà đi trêu tức đối thủ. Hỏi ông Pellegrini về trận bán kết sắp tới với Real Madrid thì ông ấy nói là “sẽ gặp đối thủ gay go lắm”. Hỏi ngược lại ông Zidane của Real Madrid cũng về chuyện đó thì ông Zidane lại nói:”Đấu với Manchester City chả có dễ gì”! Đối với Cặp Bayern với Atletico Madrid thì chưa chi ông Guardiola của Bayern đã nhanh miệng tán tụng tài nghề của ông HLV Simeone của Atletico thiếu điều lên tận mây xanh. Trong khi đó thì ông Simeone của Atletico, hẳn nhiên là biết mình biết người, cho nên đã cẩn thận tuyên bố rằng đấu bán kết với Bayern “là một thử thách lớn đối với đội mình”!

                  Cristiano Ronaldo làm bàn thắng thứ 5 cho đội mình trong trận Real Madrid thắng Getafe 5-1.

Vậy thì trong ngày thứ Bảy 17/4 này, đến giờ này, cả hai ông Pellegrini của đội Manchester City và Zidane của Real Madrid đều đã được xem kỹ qua videos trận giữa Manhcester City với Chelsea bên Anh và trận giữa Real Madrid với Getafe bên Tây Ban Nha.

Zidane có lợi hơn ông Pellegrini. Lý do: Manchester City đấu với cỡ thượng hạng bên Anh là Chelsea (đương kim vô địch từ năm rồi, tuy mùa bóng năm nay thất thế) trong khi Real Madrid lại đấu với Getafe là đội đứng hạng 20 trong La Liga với… 20 đội! Manchester thắng Chelsea 3-0; một mình Kun Aguero làm luôn ba bàn thắng! (Trong sổ tay của Zidane chắc chắn có ghi tên Aguero với hàng ghi chú kiểu như “Xem lại kỹ hành tung thằng con nhà này trên sân”).

Còn ông Pellegrini mà có xem lại trận giữa Real Madrid với Getafe thì có lẽ xem nửa chừng ông cũng bỏ cuộc vì Real nó thắng thằng hạng bét trong La Liga với tỷ số 5-1 thì có gì để mà “nghiên cứu”? Nó có đấu với 5 đội hàng đầu của La Liga thì bấy giờ mình mới có thể hình dung là khi gặp “cỡ như đội mình” thì nó sẽ đối sách ra làm sao chứ phải không nào?

Trong khi đó thì bên Tây Ban Nha, các “fans” của bóng đá vẫn tiếp tục đưa các hí họa lên mạng. Một tấm hình cho thấy khán đài sân Camp Nou trống trơn sau trận đấu, những nhân viên phụ trách dọn dẹp cứ khom người nhìn kỹ dưới nền bê-tông giữa các hàng ghế. Tất nhiên là họ tìm rác rưởi này kia để thu dọn, thế nhưng tiêu đề của bức hình lại ghi: “Người ta vẫn tiếp tục ráo riết đi tìm ba trẻ thất lạc là Messi, Suarez và Neymar.”

Lý do là trong mấy trận thua Real Madrid và Atletico vừa rồi, tuy bộ ba đó vẫn tham chiến nhưng không làm nên cơm cháo gì cho nên người ta kể như không có mặt! Một hình biếm họa khác thì có cảnh bộ ba này ngồi quay lưng, mặc áo trận của Barcelona, đang nhìn lên màn hình TV lớn để xem người ta công bố kết quả xếp hai cặp đấu bán kết cho giải Champions League trong khi đội mình đã bị loại!

Tiếc là người ta thích vui đùa chỉ trích kiểu như vậy nhưng lại không thấy được cảnh một André Iniesta của Barcelona sau trận bị Atletico loại ra khỏi giải ở tứ kết thì trên đường về, ngồi trên xe bus lớn, anh ta không ngừng tay gạt nước mắt, được thu hình qua video! Người xem đá bóng có hâm mộ môn này đến đâu thì rốt cuộc vẫn không thể nào bỏ ra hết tâm huyết vào một trận đấu như một cầu thủ trong cuộc!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT