Thể Thao

Manchester United hạ Manchester City 4-2

Tuesday, 14/04/2015 - 08:47:24

Thời tiết lúc vào trận đấu là khoảng 40 độ F và có mưa lất phất. Hai huấn luyện viên Van Gaal của M.U. và Pellegrini của M.C. bước đến gần nhau, quàng vai chào hỏi nhau thắm thiết tuy sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thì sẽ có một người vui và một người buồn.

Chris Smalling của Manchester làm bàn thắng thứ 4 cho đội mình.

 

Manchester ngày 12/4
Sân Old Trafford nơi thành phố Manchester - nằm khoảng một phần ba theo chiều dọc của bản đảo Anh quốc, hướng Tây Bắc - là sân nhà của đội Manchester United. Cả hai đội M.U. và Manhcester City (M.C.) đều là láng giềng với nhau. Sân Old Trafford có khả năng chứa 75.635 chỗ, và ngày 12/4 cũng có khoảng ngần ấy người đến xem trận thư hùng giữa M.U. với M.C. Ngoài số khán giả quanh bốn phía khán đài còn có thể nói không sợ sai là cả nước Anh cũng như bên Đức, Pháp, Hòa Lan, Tây Ban Nha v.và đều có thêm vài triệu con người dán mắt vào màn hình T.V. để theo dõi trận đấu vì M.U. và M.C. là hai đội thuộc hàng thiện chiến bên Anh và các đội banh ngoài Anh quốc đều đặc biệt theo dõi để coi xem đấu pháp của hai bên ra sao cho dù, đáng buồn thay, là vòng tứ kết của hai giải UEFA Champions League cũng như UEFA Europa League trong đôi ba ngày tới sẽ không có bất cứ một đội nào của Anh quốc!
Thời tiết lúc vào trận đấu là khoảng 40 độ F và có mưa lất phất. Hai huấn luyện viên Van Gaal của M.U. và Pellegrini của M.C. bước đến gần nhau, quàng vai chào hỏi nhau thắm thiết tuy sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thì sẽ có một người vui và một người buồn.
Cầu thủ đôi bên kéo nhau ra sân giữa tiếng reo hò khắp bốn phía khán đài, mà vì hai đội cùng ở trong vùng Manchester cho nên số fans của đôi bên có thể coi như xấp xỉ bằng nhau. Đội M.U. mặc áo đỏ quần trắng. Đội M.C. mặc đồng phục màu xanh da trời, nhạt. Trời lạnh và mưa cho nên cả hai ông HLV đều ngồi nơi dãy khán đài ven sân dành cho HLV với các phụ tá và nhóm cầu thủ dự bị.
Trọng tài thổi hồi còi khai mạc trận đấu. Đôi bên giáp trận. Cả đôi bên đều biết rõ tài nhau cho nên ông Van Gaal dàn đội hình theo 4-4-2 và ông Pellegrini dàn quân theo 4-5-1. Nhìn vào đấy thì ta thấy ngay là cả đôi bên đều gườm nhau và lo phòng ngự cho kín. Trận đấu diễn ra không những như một trận đá banh theo như ta vẫn thấy mà còn như thể một thứ chạy đua dọc ngang trên sân vì tốc độ đôi bên đều nhanh gọn và vùn vụt như nhau. Đôi bên đều giành ban, giữ ban, chuyền ban hiệu quả như nhau. Tấn và thủ, thủ và tấn; cứ thế tiếp diễn chả khác gì hai dòng xe trên hai hướng xa lộ, không hướng nào bị tắc nghẽn theo kiểu một đội mạnh giao đấu với một đội yếu.
Phút thứ 7. Trước vùng cấm địa của M.U. quả ban được chuyền cho Silva của M.C. nơi cánh trái trong cấm địa; Silva đá ngang quả banh qua cho Aguero trước khung thành không quá 3 mét, Aguero sút lọt lưới. M.C. gác M.U. 1-0. Pellegrini ngồi nơi ghế đứng vùng lên, cong hai cánh tay với nắm đấm băm băm không khí, toét miệng cười hiếm có nơi gương mặt ông này !

Phút thứ 13. Một pha hết sức ngoạn mục ! Ban từ phần sân của M.C. theo chân một cầu thủ M.U. quay về khung thành của mình và được chuyền cho thủ môn De Gea. De Gea sút quả ban dài tuốt qua cánh trái trên phần sân M.C. Một cấu thủ áo đỏ đá quả ban vào trước khung thành M.C. Ashley Young của M.U. cùng một đồng đội thoát được vòng vây của đám hậu vệ M.C và Young từ mép trái khung thành sút lọt lưới M.C., gỡ hòa 1-1 cho M.U. Đến phiên ông Van Gaal ngồi nơi ghế đứng phắt lên và có động tác y hệt Ô. Pellegrini mấy hút trước đấy ! Đám “fans” của M.C. tắt “volume”; đám “fans” của M.U. tăng “volume”! (Người xem trận đấu có lý do chính đáng để thắc mắc xem giữa khán giả với cầu thì ai mệt hơn ai bởi một đàng thì lo chạy còn một đàng thì lo hò hét để cổ vũ phe mình).
*Phút thứ 27. Ban từ góc trái ngoài cấm địa của M.C. bay vào trước khung thành cho Fellaini; anh này đánh đầu lọt lưới. M.U. gác M.C. 2-1. (Trên sân đấu có hai cầu thủ dễ nhận dạng ra nhất là Fellaini với kiểu tóc “Afro thời thập niên 60” của người gốc Phi Châu bởi Fellaini là dân gốc Maroc sinh bên Bỉ. Người thứ hai là Yaya Touré người xứ Ivory Coast của M.C. với vóc dáng to cao nghễu nghện trên sân).
Hiệp 1 chấm dứt sau đúng 45 phút.
Phút thứ 67. Từ cánh trái trên phần sân M.C. De Michellis của M.U. chuyền quả ban cho Rooney ở khoảng giữa sân; Rooney chuyền cho Juan Mata bên cánh trái giáp ranh cấm địa, Mata đưa ban về hướng khung thành và từ góc trái sút lọt lưới. M.U. gác M.C. 3-1.
Phút 73. Cầu thủ M.C. phạm lỗi trước vùng cấm địa M.C. phía cánh trái. M.U. hưởng cú đá tự do từ vị trí đó. Banh bay vào hướng của Chris Smalling trước khung thành. Smalling đánh đầu lọt lưới. Tỷ số giữa M.U. với M.C. là 4-1.
Phút 81. H.L.V. Van Gaal của M.U. cho Falcao vào thay Mata. Falcao từ khi được M.U. “mượn tạm” của đội AS Monaco với cái giá 6 triệu Bảng Anh cho mùa bóng năm nay thì chẳng may lại cứ bị chấn thương liên tiếp mấy lần cho nên Van Gaal để cho ngồi ngoài dưỡng chân suốt mấy tháng liền. Thoạt đầu M.U. đã tính mua đứt Falcao với cái giá 55 triệu Euros thế nhưng vì thấy đương sự vô dụng như thế cho nên đã bỏ dở ý định đó. Giới bình luận bóng đá bên Anh lại thêm mắm thêm muối, cho là Van Gaal “không ưa” Falcao sao đấy. Rồi đến phiên ngôi sao sáng khi xưa của Argentina là Diego Maradona mới cách đây hai hôm khi qua chơi bên xứ Colombia thì lại ngứa miệng nói nguyên văn là Van Gaal cư xử với Falcao, người Colombia, quái ác chả khác gì “quỷ dữ”! Và trong trận đấu này thì Van Gaal cho Falcao ra sân trong 10 phút còn lại thì chả biết có vì luồng dư luận kia hay không, chứ còn cho một cầu thủ thuộc loại có tiếng tăm ra đấu 10 phút là thế nào ?
Phút 84. H.L.V. Pellegrini ngồi nơi ghế nhìn ra với ánh mắt đăm chiêu, buồn phiền.
Phút 89. Một chút danh dự được cứu vãn! Lampard và Nasri của M.C. phối hợp trước cấm địa của M.U. để chuyền quả banh cho Aguero nơi trước khung thành ; Aguero sút lọt lưới. Aguero cũng là người làm bàn đầu tiên cho M.C. Tỷ số giữa M.U. và M.C. cho đến hết 90 phút cộng 3 là 4-2 !
Trước đó trong ngày thì Chelsea đã thắng Queens Park Rangers 1-0.
Thành thử sau trận đấu giữa M.U. với M.C. thì thứ bậc trong Premier League là : Chelsea đầu bảng với 73 điểm, Arsenal đứng nhì với 66 điểm, Manchester United dứng hạng 3 với 65 điểm và Manhcester City hạng 4 với 61 điểm. Ngay cả anh Arsenal mà muốn đuổi kịp Chelsea thì cũng đã là vạn nan, huống hồ là hai anh M.U. và M.C. Nhưng trận đấu vừa rồi thì đúng là hào hứng tầm cỡ “World Cup” chứ chẳng phải chơi !

Thanh Nguyễn

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT