Thế Giới

Mảnh đất tư nhân siêu nhỏ chỉ rộng có 0.32 mét vuông

Thursday, 29/09/2016 - 08:22:46

Đến năm 1938, ông bán miếng đất cho chủ cửa hàng Village Cigars với giá $1,000 Mỹ kim, và hình tam giác Hess vẫn được coi là mảnh đất tư nhân bé nhất thành phố New York.



NEW YORK - Nằm trên ngã tư đường Christopher và Đại lộ 7, ngay trước lối vào tiệm Village Cigars ở New York là một hình tam giác lát gạch mosaic, với dòng chữ “đây là tài sản của Hess và chưa bao giờ được tặng cho các mục đích công cộng.” Trước đây hình tam giác này vốn là một phần của tòa chung cư 5 tầng Voorhis của ông David Hess. Đến thập niên 1910, thành phố quyết định xây đường tàu điện ngầm mới và mở rộng con đường, nên gần 300 tòa nhà gần đó đã bị di dời và phá hủy, bao gồm khu chung cư Voorhis.
Thế nhưng, sau khi máy móc đã nghiền nát tòa nhà, ông David Hess vẫn tìm thấy một mảnh đất siêu nhỏ của riêng mình, một hình tam giác có đáy dài 65cm và 2 cạnh dài 70cm. Có vẻ như mảnh đất đã bị bỏ qua do lỗi đo đạc của chính quyền. Khi viên chức thành phố nhận ra sai lầm của mình, họ liên lạc với ông Hess, đề nghị ông quyên tặng miếng đất bé xíu này, nhưng ông Hess không đồng ý. Thậm chí, để khẳng định lập trường của mình, ông còn gắn đá và đề chữ lên mảnh đất này vào năm 1922.
Đến năm 1938, ông bán miếng đất cho chủ cửa hàng Village Cigars với giá $1,000 Mỹ kim, và hình tam giác Hess vẫn được coi là mảnh đất tư nhân bé nhất thành phố New York.

Công chúa Arab Saudi bị tố ra lệnh giết họa sĩ Pháp
PARIS - Một công chúa Arab Saudi bị cáo buộc đã ra lệnh cho vệ sĩ giết một họa sĩ người Pháp, sau khi ép anh hôn chân cô ta và tra tấn anh trong 4 giờ tại nhà riêng. Hồi đầu mùa hè, người họa sĩ tới một căn chung cư trên Đại lộ Foch, con đường chạy qua Khải Hoàn Môn, để trang trí. Tuy nhiên, công chúa Arab Saudi, không được nêu tên, lúc đó không vui. Theo cáo buộc, khi nhìn thấy người họa sĩ lấy điện thoại ra chụp ảnh, vị công chúa Ả Rập nói rằng anh muốn bán ảnh cho giới truyền thông, và ra lệnh cho vệ sĩ đấm vào mặt anh, trói lại, và bắt phải hôn chân cô ta. Sau đó, cô nói với vệ sĩ, "Anh phải giết chết con chó này, hắn không đáng sống.”
Nạn nhân nói rằng, vụ tra tấn kéo dài gần 4 giờ, sau cùng, một người khác tới can thiệp, đuổi anh ta khỏi căn chung cư, và yêu cầu “vĩnh viễn không được” quay lại. Mặc dù bị đuổi đánh, họa sĩ vẫn đòi trả tiền cho việc trang trí căn nhà là 20,000 Euro ($22,500 Mỹ kim), và muốn đòi lại dụng cụ làm việc. Cuối cùng, anh báo sự việc cho cảnh sát. Cảnh sát Pháp cho biết, khi lấy lời khai, mặt người này vẫn đầy vết bầm tím. Đây là cáo buộc mới nhất về việc những người giàu có ở các quốc gia Trung Đông tấn công nhân viên ngoại quốc. Tuy nhiên, những người này thường không bị truy tố, vì được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Viện Công Tố Paris vẫn chưa cho biết sẽ giải quyết đơn kiện như thế nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT