Hoa Kỳ

Martin Luther King Jr. bị FBI gởi thư gọi là con quỷ

Monday, 17/11/2014 - 08:19:12

Lá thư dài một trang, do nữ giáo sư Beverly Gage của Đại Học Yale khám phá ra, và đăng trên báo The New York Times.

Ông King năm 1964. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Mục Sư Martin Luther King Jr., một lãnh tụ tranh đấu cho dân quyền, đã bị gọi là “một con quỷ, con thú dị thường,” trong một lá thư nặc danh mà các viên chức FBI đã gửi cho nhà lãnh tụ này vào năm 1964. Họ gởi bức thư ấy để cố tình ép ông tự tử. Một phiên bản nguyên thủy, không bị biên tập lại của lá thư ấy, vừa mới được công bố, cho thấy như vậy.
Lá thư gây phiền hà này trình bày chi tiết về những điều riêng tư được biết liên quan những vụ ngoại tình của Mục Sư King. Bức thư được gởi đi trước khi ông nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Thư được viết giả danh một người ủng hộ dân quyền tức giận với lãnh tụ của phong trào.
Trong lá thư đầy lỗi văn phạm này, một hạn chót là 34 ngày được đưa ra với lời đe dọa, “Thế là ông xong rồi. Chỉ có một lối thoát cho ông mà thôi. Ông nên theo lối đó, trước khi cái tôi bẩn thỉu, bất thường, gian xảo của ông bị lột trần ra cho cả nước thấy.”
Lá thư dài một trang, do nữ giáo sư Beverly Gage của Đại Học Yale khám phá ra, và đăng trên báo The New York Times.
Từ lâu bị đe dọa bởi sự vươn lên của vị mục sư da đen dũng mãnh, những nỗ lực của giám đốc FBI là ông J. Edgar Hoover thời bấy giờ, nhằm làm mất uy tín ông King, từ đó đã được tiết lộ, và rọi sáng vào bóng tối của tính giảo quyệt, ứng xử sai trái của chính phủ trong thời kỳ Jim Crow.
Nữ giáo sư Gage nói như vậy về việc bà nghiên cứu tiểu sử của ông Hoover, người đứng đầu cơ quan thực thi công lực một thời được ca tụng.
Mặc dù trước đó đã được công bố dưới một dạng được biên tập lại rất nhiều, bà Gage đã tìm thấy bản gốc, không bị chỉnh sửa, trong số các tài liệu tại Kho Lưu Trữ Quốc Gia ở College Park, tiểu bang Maryland.
Ông King và ông Hoover đã có một mối quan hệ căng thẳng và hằn học, mà bằng chứng là lời Hoover tuyên bố công khai rằng King là “kẻ nói dối khét tiếng nhất trên toàn quốc.” Và có một lần FBI gắn máy nghe lén trong nhà và văn phòng của muc sư King, để tìm cách hạ uy tín của ông.
Bức thư ấy là do nhân viên FBI William Sullivan viết, cuối cùng được vợ ông King là bà Coretta Scott King mở ra xem. Lá thư mô tả ông King như là một kẻ gian lận tham gia vào “ứng xử vi vô đạo đức còn thấp hơn cả dã thú.” Trong thư có biết, “King, hãy nhìn vào lòng mình. Ông biết ông hoàn toàn là một kẻ lừa đảo và là một trở ngại lớn cho tất cả những người da đen chúng tôi.”
Ngay từ đầu mụcsư King nghi ngờ FBI đứng đằng sau lá thư gay gắt cay cú ấy, nhưng ông không hề bối rối. Chỉ mười năm sau đó, những năm sau khi King bị ám sát và ông Hoover qua đời, thì sự thật mới lộ ra.
Theo giáo sư Gage cho biết, đương kim giám đốc FBI James Comey giữ một bản sao của lời yêu cầu nghe lén của cơ quan này trên bàn làm việc của mình, “như là một lời nhắc nhở về điều sai trái mà FBI có thể làm.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT