Thế Giới

Máy bay của Algeria rớt ở sa mạc Mali

Friday, 25/07/2014 - 01:43:20

Một chiếc phản lực của Hàng Không Algeria với 116 người trên phi cơ đã rơi xuống mặt đất trong một vùng hẻo lánh ở Mali, gần biên giới của hai quốc gia Burkina Faso và Niger trong vùng tây bắc Phi Châu.



Một viên chức thuộc hãng Swiftair đang nói chuyện với báo chí tại Madrid, Tây Ban Nha hôm thứ Năm. Swiftair là chủ nhân của chiếc máy bay lâm nạn do Hàng Không Algeria điều hành. (Getty Images)

BURKINA FASO, Phi Châu - Một chiếc phản lực của Hàng Không Algeria với 116 người trên phi cơ đã rơi xuống mặt đất trong một vùng hẻo lánh ở Mali, gần biên giới của hai quốc gia Burkina Faso và Niger trong vùng tây bắc Phi Châu.

Một tướng quân đội của chính quyền Burkina Faso đã xác định rằng chiếc máy bay đã được các quân nhân tìm thấy vào chiều tối thứ Năm trong một vùng bán sa mạc nằm cách thành phố Gao, Mali khoảng 60 dặm về hướng nam.

Các quân nhân đã không thấy một ai còn sống. Vì trời tối, công tác xem xét và điều tra không thể thực hiện cho đến sáng thứ Sáu.

Tướng quân đội của Burkina Faso cũng cho biết tai nạn xảy ra gần như chắc chắn vì tình trạng thời tiết quá xấu trong vùng, với giông tố và sấm sét được ghi nhận trong ngày thứ Năm.

Quân đội Pháp đã điều động một số phi cơ quân sự từ một căn cứ ở miền tây Phi Châu để tìm chiếc máy bay lâm nạn.

Chuyến bay 5017 của Air Algeria cất cánh lúc 1 giờ sáng từ Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso trong một chuyến bay đêm đến Algiers, thủ đô của Algeria. Chiếc MD-83 đã mất liên lạc với các trạm kiểm soát sau gần một tiếng đồng hồ từ lúc cất cánh.

Tai nạn xảy ra trong lúc ngành hàng không đang bị điêu đúng bởi những vụ rớt máy bay, từ chuyến bay 17 của Hàng Không Mã Lai tại Ukraine đến chuyến bay 222 của hãng TransAsia Airways tại Đài Loan.
Trước khi phi cơ được tìm thấy, vào buổi sáng thứ Năm có những nguồn tin cho biết cháu gái của Fidel Castro có mặt trên phi cơ. Thế nhưng đến trưa cùng ngày, người cháu này lên tiếng và cho biết bà còn sống và không có mặt trên chiếc máy bay lâm nạn.

Theo các viên chức tại phi trường ở Ouagadougou, xác phản lực cơ nằm trong một khu vực sa mạc không thể tiếp cận được, nằm giữa hai thị trấn Gao và Kidal.

Hãng hàng không Algeria nói rằng trên máy bay có 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Bộ trưởng giao thông của nước Burkina Faso cho biết rằng trong số khách đi trên chiếc máy bay ấy, có 50 công dân Pháp, cùng với 24 công dân Burkina Faso, sáu người Lebanon, năm người Canada, bốn người Algeria, hai công dân Luxemburg, một người Thụy Sĩ, một người Nigeria, một người Cameroon và một người Mali.

Ouagadougou nằm trong đường gần như thẳng ở phía nam của Algiers, đi qua Mali. Miền bắc Mali là nơi xảy ra những cuộc đấu súng, giữa liên minh gồm nhóm chiến binh có quan hệ với al-Qaeda và quân ly khai bộ tộc Tuareg, chống lại quân đội Pháp hỗ trợ cho chính phủ Mali.

Một giới chức cáo cấp của Pháp nói rằng dường như không chắc rằng các chiến binh ở Mali đã có loại vũ khí có thể bắn hạ một chiếc máy bay. Viên chức này cho biết họ được trang bị chính yếu bằng những thứ vũ khí kê lên vai mà bắn, không đủ sức bắn tới một chiếc phi cơ chở khách đang bay ở độ cao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT