Người Việt Khắp Nơi

Mẹ quên, bé gái họ Lương bị chết nóng ở trong xe

Saturday, 20/07/2013 - 12:51:39

Sự việc mất con càng thương tâm hơn vì trong nhiều năm qua vợ chồng Katie Lương đã cố gắng để có thai, trước khi họ đạt thành quả vào năm ngoái là có được bé Ella.

Ella Lương


BIRMINGHAM – Đứa con 11 tháng tuổi của một phụ nữ Mỹ gốc Việt ở tiểu bang Alabama đã bị mẹ bỏ quên trong một chiếc xe SUV suốt bốn giờ đồng hồ hôm thứ Tư, giữa lúc trời bức, ngột ngạt lên tới 90 độ F, biến chiếc xe thành một lò nướng với hơi nóng lên tới 127 độ F. Khi người mẹ nhận ra lỗi lầm mình đã gây ra cho con, bà vội vàng chạy ra ngoài để cứu con gái thì đã quá trễ.
Trong lúc khóc thảm thiết với lương tâm bị cắn rứt, bà Katie Lương, 31 tuổi, nói rằng không ai có thể trách móc bà nhiều hơn là chính bà tự trách mình vì những gì bà đã làm.
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 trưa thứ Tư, 17-7-2013. Em bé Gabriella Gi-Ny Lương, trong nhà gọi là Ella, đã được tìm thấy vẫn còn bị gắn vào ghế em bé trong chiếc Lexus đậu bên cạnh tiệm làm móng tay của gia đình.
Sự việc mất con càng thương tâm hơn vì trong nhiều năm qua vợ chồng Katie Lương đã cố gắng để có thai, trước khi họ đạt thành quả vào năm ngoái là có được bé Ella.
Người mẹ vừa khóc vừa nói với báo chí địa phương (AL.com/The Birmingham News), “Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi ước gì người ngồi nơi car seat là tôi, chứ không phải là Ella. Nếu phải chết để cho con tôi sống, thì tôi sẽ chịu chết ngay.”
Vụ bà Katie lãng quên gây chết người như vậy là hậu quả của những tuần lễ đầy căng thẳng dẫn đến tai họa hôm thứ Tư. Một nam đồng nghiệp và cũng là nhân viên của bà vừa mới tự tử. Người này đã treo cổ chết trong tủ đứng ở nhà và chỉ được khám phá một tuần sau đó.
Đó là cái chết đầu tiên mà bà gặp phải trong đời mình. Thời gian gần đây, một người bạn của gia đình mà bà Katie xem như cha ruột đã phải vào bệnh viện vì bị đột quỵ tim.
Trước những vấn đề gây rối trí, trên đường lái xe đi làm dài 10 dặm, lẽ ra bà Katie phải chở bé Ella tới gởi cho người giữ trẻ trước khi đến nơi làm việc vào lúc 9 giờ 30 sáng. Bà quên gởi con, lái xe thẳng đến tiệm.
Khi thấy không bà tới, người giữ trẻ liền gọi điện thoại hỏi thăm Ella có bị bệnh gì không. Lúc đó vợ chồng Kathie mới biết mình đã bỏ quên em bé ở trong xe và vội vàng chạy ngay ra ngoài bãi đậu cạnh tiệm móng tay để cứu con gái.
Một chủ cơ sở kinh doanh gần đó đã cố gắng làm hồi sinh Ella, mặc dù khi ấy bé không còn phản ứng gì nữa. Sau đó các nhân viên cứu thương cũng tìm cách hô hấp nhân tạo em bé trên đường chở bé tới Bệnh Viện Nhi Đồng Alabama, nhưng rồi họ cũng bó tay vì hậu quả không thể nào thay đổi được nữa.
Ngay sau khi vào bệnh viện, bé Ella được xác định là đã chết.
Katie Lương khóc, “Xin hỏi bất cứ ai biết tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái trong đời.”
Vợ chồng bà đã dự định tổ chức tiệc mừng sinh nhật đầu tiên của Ella tại công viên Oak Mountain State Park vào ngày Chủ Nhật sắp tới.
Câu chuyện thương tâm của bé Ella gợi nhắc hàng trăm trường hợp trẻ em đã người lớn vô tình bỏ quên trong xe bị khóa lại trong ngày trời nóng. Từ năm 1991 đến năm 2011, có khoảng hơn 600 trường hợp như vậy xảy ra tại Hoa Kỳ.
“Tôi đã có cảm tưởng bất an,” Katie Lương nói. “Tôi kể cho mẹ tôi biết và cảm tưởng có chuyện gì sắp xảy ra.”
Cặp vợ chồng đã thành hôn gần 10 năm mà không có con mặc dù họ cố gắng và cầu nguyện rất nhiều. Đến khi nhận được sự cầu nguyện của toàn thể giáo dân đồng hương tại nhà thờ North Shelby Baptist Church, bà Katie Lương nhận được tin vui vào ngày Lễ Tạ Ơn rằng bà đã thụ thai.
Bà mới tốt nghiệp trường Đại Học Alabama/Birmingham với bằng cử nhân ngành y tá và quyết định đặt tên cho con là Gabriella dựa theo tên của thiên thần Gabriel.
“Tôi đã xin Thượng Đế cho tôi được sanh con,” Katie nói. “Em bé là món quà của Thượng Đế.”
Hai vợ chồng mở cơ sở kinh doanh tại Homewood và cũng dùng tên trong Kinh Thánh cho cơ sở của họ. Từ ngày con chào đời, người cha càng hoạt động trong nhà thờ nhiều hơn. “Những gì chúng tôi làm đều liên quan đến Thượng Đế,” bà nói.
Theo lời kể của Diana Huỳnh, một người bạn của gia đình, tâm trí của Katie quá bận rộn. “Bà bị sốc khi biết một nhân viên qua đời vì bà chưa từng biết ai chết trước đó, và rồi có quá nhiều cú gọi điện thoại liên quan đến tiệc sinh nhật cho em bé,” Diana Huỳnh nói. “Một ngày trước đó bà đã nghe điện thoại suốt ngày, và bà cho rằng điều đó đã khiến bà bị mất con. Bà tự trách mình trước lỗi lầm này.”
Không biết mình bỏ quên em bé trong xe SUV, Katie Lương làm việc như thường tại tiệm móng tay. Vợ chồng bà xem video em bé Ella nhảy múa mà họ thâu bằng điện thoại vào đêm trước đó. “Em bé rất thích nhạc và thích nhảy,” Katie kể.
Đến khoảng 1 giờ 15 trưa, khi người giữ trẻ gọi hỏi về bé Ella, vợ chồng mới chợt nhớ đến con còn ở trong xe.
Người bạn Diana Huỳnh cho biết hai vợ chồng rất thương yêu em bé, không để con cho người khác chăm sóc trong ngày Chủ Nhật khi họ đi lễ nhà thờ.
Mục Sư Allan Murphy tại nhà thờ North Shelby Baptist cũng đồng ý với điều đó. Ông nói với trang Al.com, “Tôi không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra hoặc tại sao chuyện đó có thể đến như vậy. Tôi chỉ có thể nói rằng họ là cha mẹ rất thương yêu con, từng cầu nguyện để có con và rất cẩn thận trong việc chăm sóc con.”
Thay vì tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho con vào ngày Chủ Nhật này, hai vợ chồng sẽ an táng đứa con duy nhất của họ.
Katie Lương nói rằng bà sẽ dựa vào niềm tin để tiếp tục sống. “Tôi không là gì hết nếu không có Thượng Đế.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT