Đạo và Đời

Mẹ Thiên Chúa

Thursday, 01/01/2015 - 07:37:48

Sau đó cô phục hồi, các bác sĩ ngạc nhiên, không tìm ra nguyên do! Nhân dịp về VN dự đám cưới của người em, cầm tràng hạt mẹ đã cho trong tay, nước mắt tuôn rơi, cô đã ra nghĩa trang thắp nén hương tri ân mẹ, người mẹ gương mẫu rất yêu mến Bí Tích Thánh Thể và Đức Maria.

Bài LM JOSEPH NGUYỄN THÁI

Một cô gái trẻ chia sẻ tâm sự với một linh mục về cuộc đời đau khổ của mình. Ở Việt Nam, gia đình cô nghèo, mẹ chết sớm, lại đông em, sống gần nhà thờ, đi lễ, đi chầu, gia đình bình an, sống hằng ngày dùng đủ. Năm cô 20 tưổi, có anh Việt kiều cùng xóm về thăm quê hương, ngỏ ý muốn cưới. Cô bằng lòng với hy vọng sang Mỹ có thể giúp đỡ các em vì mẹ đã mất.
Sang Mỹ được một tháng thì chồng bị bắt vào tù vì phạm pháp. Một mình ở với gia đình chồng thật bơ vơ, lạnh lẽo, xa lạ từ trong gia đình đến ngoài xã hội, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, cô chỉ có một xâu chuỗi kỷ niệm qúy báu của mẹ cho mang từ Việt Nam sang là quen thuộc.
Rồi chồng ở tù về. Cô sinh con. Chồng lại vào tù. Cô ngã bệnh nguy kịch. Bác sĩ bảo khó qua khỏi, thôi đưa về nhà lo hậu sự! Ở Việt Nam, gia đình đêm ngày cầu nguyện, khấn xin với Đức Mẹ. Một ngày nọ, trong cơn sốt, cô nhìn thấy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của cô, đẹp lộng lẫy đến cầm tay cô, đỡ dậy.
Sau đó cô phục hồi, các bác sĩ ngạc nhiên, không tìm ra nguyên do! Nhân dịp về VN dự đám cưới của người em, cầm tràng hạt mẹ đã cho trong tay, nước mắt tuôn rơi, cô đã ra nghĩa trang thắp nén hương tri ân mẹ, người mẹ gương mẫu rất yêu mến Bí Tích Thánh Thể và Đức Maria.
Chứng từ trên nói rõ về vai trò của Đức Maria, không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của nhân loại, một E-Và mới đem lại sức sống cho nhân loại. Sách giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, số 495 xác nhận rằng: “Được các cuốn Phúc Âm gọi là Mẹ Thiên Chúa (Ga 2;1; 19:25), Đức Maria đã được hoan hô là “Mẹ của Chúa tôi” (Lc1:43) do sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.
Đúng thế, Đấng mà Mẹ cưu mang làm người do Chúa Thánh Thần, và trở thành Con của Mẹ thật sự về xác thịt cũng chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi thứ hai của Ba Ngôi Thiên Chúa. Giáo Hội tuyên xưng Đức Mẹ thật là Mẹ của Thiên Chúa (Theotokos).
Thật vậy, còn ước mơ nào mà nhân loại lại không muốn có được người Mẹ này. Một người Mẹ đã được Thiên Chúa sủng ái, được cất nhắc lên bậc cao trọng phi thường, được đặt vào chỗ cao nhất sau Thiên Chúa. Chúng ta không còn đủ lời ca tụng nào để vinh danh Đức Maria cho cân xứng. Sự cao sang của Đức Mẹ chạm tới vô biên.
Trong cuốn truyện “Một Tâm Hồn”, thánh nữ Theresa Hài Đồng Giêsu đã nói với Mẹ Maria rằng: “Con là người có phúc hơn Mẹ, vì con có mẹ là Mẹ Maria. Còn Mẹ không được phúc như con, vì Mẹ không có mẹ giống như Mẹ.”
Bước vào năm mới, Giáo Hội mừng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa làm cho mọi người nhận ra thiên chức và quyền năng của Mẹ Maria, đồng thời Giáo Hội cũng muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết chạy đến với người mẹ này của mình với lòng trông cậy, phó thác, yêu mến Mẹ. Chính mẹ sẽ lo cho ngày mai của chúng ta.
Chính mẹ sẽ giúp chúng ta thắng vượt mọi khó khăn hiểm nguy trong cuộc đời. Chính mẹ sẽ làm cho chúng ta trở nên thánh, trở nên con cái sống đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ trong năm mới này. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của con. Con xin dâng ngày đầu năm mới hôm nay, và cả năm này cho Mẹ. Amen.
LM Joseph Nguyễn Thái
Linh Hướng & Điều Hành TTCG/VN

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT