Người Việt Khắp Nơi

Mẹ Việt bị bắn cùng con gái và con rể

Tuesday, 24/06/2014 - 09:37:30

Theo tường trình ban đầu của cảnh sát, sau nửa đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, một phụ nữ từ trong nhà của bà Huỳnh Tuyết đã gọi số 911 và trình báo rằng có người nổ súng trong nhà của họ. Khi cảnh sát đến nhà ở khu phố số 2200 đường S. Beech, họ khám phá bà Tuyết, 45 tuổi, bị bắn chết trong phòng 



Nguyễn Văn Vinh
 
WICHITA, Kansas – Một phụ nữ đã bị bắn chết cùng với con gái và con rể của bà vào sáng sớm thứ Ba vừa qua. Một người đàn ông đã bị bắt và người này là bạn trai của phụ nữ.

Theo tường trình ban đầu của cảnh sát, sau nửa đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, một phụ nữ từ trong nhà của bà Huỳnh Tuyết đã gọi số 911 và trình báo rằng có người nổ súng trong nhà của họ. Khi cảnh sát đến nhà ở khu phố số 2200 đường S. Beech, họ khám phá bà Tuyết, 45 tuổi, bị bắn chết trong phòng ngủ. Con gái của bà, cô Phạm Trinh, 20 tuổi, và chồng của Trinh là Sean Phạm, 21 tuổi, cũng bị bắn thiệt mạng. Một bé trai 5 tháng tuổi, con của Trinh và Sean, được tìm thấy trong nhà và không bị gây hại. Em bé này đã được giao cho các thân nhân.

Cảnh sát đã bắt ông Nguyễn Văn Vinh, 41 tuổi, bạn trai của bà Tuyết. Ông bị nghi ngờ là đã bắn chết ba nạn nhân và chờ cảnh sát đến bắt.

Ngôi nhà nằm trong một khu gia cư khang trang trong vùng đông nam thành phố Wichita, trên đường Beech gần hai đường Pawnee và Webb.

Sau khi nhận được cú gọi 911 sau 12 giờ đêm, cảnh sát đã nhanh chóng chạy đến nơi để phong tỏa ngôi nhà, báo động những nhà hàng xóm trước khi bước vào bên trong. Qua những cửa sổ, cảnh sát có thể nhìn thấy hai tử thi. Sau đó họ khám phá bà Huỳnh Tuyết nằm chết trong phòng ngủ lớn (master bedroom). Sean Phạm, con rể của bà, bị bắn trong hành lang. Trong phòng ngủ dưới hầm nhà, xác của cô Trinh được tìm thấy. Cả ba nạn nhân đều bị bắn nhiều phát đạn. Bé trai 5 tháng tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ với mẹ.

Cảnh sát cho biết ông Vinh đã bước ra từ phòng ngủ lớn khi biết cảnh sát đã phá tung cửa để xông vào bên trong nhà. Ông đã đầu hàng mà không có hành động chống cự hoặc đe dọa nào đối với cảnh sát. Họ đã đưa ông Vinh về sở cảnh sát ở trung tâm thành phố, nơi ông bị tra vấn trước khi chính thức bị bắt vào lúc gần 7 giờ sáng. Ông bị cáo buộc tội sát nhân với tiền thế chân được ấn định là $2 triệu Mỹ kim.

Cho đến chiều thứ Ba, nhà chức trách chưa cho biết động lực đưa đến hành động sát nhân trong ngôi nhà của bà Huỳnh Tuyết. Vòng dây màu vàng vẫn được bao quanh ngôi nhà trong lúc cảnh sát chưa kết thúc cuộc điều tra. Theo các tin địa phương, chiếc xe 1997 Nissan Maxima của ông Vinh đã đậu ngoài đường ngay trước cửa nhà.

Theo tường trình của cảnh sát khi nhận được cú gọi 911, họ được biết có một người đã bắn nhiều phát súng trong nhà. Vài phút sau, người gọi số 911 đã ngưng nói chuyện với tiếp viên của sở cảnh sát. Vào chiều cùng ngày, nguồn tin của cảnh sát nói rằng người gọi số 911 là cô Phạm Trinh từ phòng ngủ dưới hầm nhà.

Ngoài cô Trinh, bà Tuyết còn một người con gái khác nhỏ tuổi hơn Trinh. Cô này đang viếng thăm thân nhân ở ngoài tiểu bang.
Cảnh sát nói rằng từ trước đến nay họ không nhận được báo cáo nào về những sự việc xảy ra trong ngôi nhà này, kể cả những trường hợp bạo động trong gia đình hoặc tội phạm nào khác.

Cảnh sát đã tịch thu một khẩu súng.

Những người hàng xóm nói rằng họ rất sửng sốt khi biết có án mạng xảy ra trong một khu gia cư được chăm sóc rất tươm tất và được giữ yên tịnh. Một người hàng xóm cho biết gia đình bà Huỳnh Tuyết đã sống ở nơi đây khoảng 5 năm. Thỉnh thoảng ông thấy có những trẻ em chạy chơi ở ngoài sân. Không ai biết ông Vinh và bà Tuyết đã cặp với nhau được bao lâu.

Sau nhiều giờ điều tra và ghi nhận các chứng tích, đến gần 12 giờ trưa, cảnh sát mới cho các nhân viên từ cơ quan giảo nghiệm được mang ba tử thi ra ngoài và chở đi nơi khác.

Trong những người đứng bên ngoài xem cảnh sát làm việc là ông Phạm Minh, chồng cũ của bà Huỳnh Tuyết. Ông đã rơi lệ khi nói chuyện với ký giả của nhật báo The Wichita Eagle. Qua lời của một thông dịch viên, ông khóc khi mô tả với ký giả rằng cô Trinh con của ông là một thiếu nữ rất đẹp. Cô Trinh và anh Sean đã tốt nghiệp trường trung học East High School.

Bà Huỳnh Tuyết làm việc ca chiều trong ban bảo trì tại trường đại học Wichita State University.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT