Hoa Kỳ

Mèo đoàn tụ với chủ sau 19 tháng thất lạc

Sunday, 26/07/2015 - 10:36:13

Ông Antilla thường cho các con mèo hoang ăn 3 đêm trong một tuần. Ông là thành viên của tổ chức CatFriend, một tổ chức phi lợi nhuận thường triệt sản cho các con mèo hoang tại Oahu. Mèo Bogie thân thiện hơn các con mèo hoang khác và thu hút sự chú ý của ông Antilla, vì Bogie trông có vẻ là một con mèo Xiêm thuần chủng – một điều bất thường so với các con mèo hoang địa phương.

 
Mèo Bogie sau khi đoàn tụ với gia đình.


MICHIGAN – Khi một gia đình dọn nhà từ Hawaii đến sống tại thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, vào hơn 1 năm trước, họ nghĩ rằng họ đã bị mất con mèo yêu quý mãi mãi. Bogie, một con mèo Xiêm, lẽ ra đã đi cùng với gia đình, tuy nhiên, mèo Bogie đã trốn thoát khỏi lồng của nó trên chuyến bay của hãng United Cargo.

Bogie đã mất tích 19 tháng trước khi liên lạc lại được gia đình ở Michigan. “Tôi tìm thấy Bogie khoảng 6 đến 8 tháng trước,” ông Bill Antilla, cư dân Hawaii nói. “Tôi thường cho thức ăn cho vài con mèo hoang sống trên đường Ualena, gần phi trường Honolulu. Sau đó Bogie bắt đầu xuất hiện thường xuyên.”
Ông Antilla thường cho các con mèo hoang ăn 3 đêm trong một tuần. Ông là thành viên của tổ chức CatFriend, một tổ chức phi lợi nhuận thường triệt sản cho các con mèo hoang tại Oahu. Mèo Bogie thân thiện hơn các con mèo hoang khác và thu hút sự chú ý của ông Antilla, vì Bogie trông có vẻ là một con mèo Xiêm thuần chủng – một điều bất thường so với các con mèo hoang địa phương.
Ông Antilla khám phá ra rằng mèo Bogie được gắn microchip và tổ chức Hawaiian Humane Society đã tìm được gia đình của Bogie ở Detroit. “Khoảng 30 phút sau đó, tôi nhận được điện thoại của cô con gái của gia đình đó. Cô bé hết sức vui mừng vì tôi đã tìm ra Bogie.”
Phát ngôn viên của hãng United Airlines kể lại lý do mà Bogie trốn thoát: “Nhân viên của chúng tôi đang tìm một dây nhựa để cột cửa lồng của Bogie. Trong lúc đó, con mèo đã trốn thoát. Chúng tôi đã cố gắng tìm Bogie bằng cách dán thông báo trên các khu vực gần phi trường. Chúng tôi rất vui mừng vì Bogie đã được đoàn tụ với gia đình.”
Ông Antilla nói rằng đây là một ví dụ vì sao những người nuôi thú cưng nên gắn microchip cho chó mèo của mình. Tổ chức CatFriend đã gởi Bogie lên máy bay United Cargo và Bogie đã gặp lại gia đình vào thứ Sáu vừa qua.
Gia đình của Bogie hết sức vui mừng vì tìm lại được mèo cưng. Họ nói rằng nhà của họ được trải thảm, và Bogie rất thích được lăn qua lăn lại trên thảm để chơi đùa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT