Thể Thao

Messi bị thương, Neymar hụt phạt đền, Ronaldo bó chân và Juventus lại thua

Saturday, 26/09/2015 - 07:04:22

Bởi vậy mà Las Palmas biết thân cho nên lo thủ kỹ. Mới được đâu chừng mươi phút, banh đang sát góc khung thành Las Palmas thì Messi từ một cú sút mà thủ môn Las Plamas đánh bật ra được...

Lionel Messi bị thương nơi đầu gối trong trận Barcelona thằng Las Palmas 2-1 và se phải ngưng đấu từ 7 đến 8 tuần.

Messi bị thương, Neymar hụt phạt đền, Ronaldo bó chân và Juventus lại thua

Bài THANH NGUYỄN

Hôm thứ Bảy 26/9 trên 26 sân đấu Âu Châu từ Anh xuống Tây Ban Nha có tất cả 52 đội trong các nhóm bóng đá hàng đầu của Âu Châu kéo nhau ra sân. Lâu lâu mới có một sự trùng hợp khá hiếm là tất cả các đội tầm cỡ đều có mặt từ trận đấu tương đối sớm bên Anh cho đến những trận về chiều bên Pháp và Tây Ban Nha.

Năm mươi hai đội kéo nhau ra sân, mà sân nào thì cũng có trên dưới năm mươi nghìn khán giả - trận giữa Juventus với Napoli bên Ý thì trên năm mươi nghìn-- thế nhưng rốt cuộc, như thường lệ, người ta vẫn chỉ đặc biệt chú ý đến những anh này: Manchester City, Manchester United, Chelsea bên Anh, Paris Saint Germain bên Pháp , Bayern Munich bên Đức, Juventus bên Ý , Barcelona và Real Madrid bên Tây Ban Nha.

Anh

Manchester thua lần đầu tiên. Với trận cùng ngày nữa là các đội hàng đầu trong Premier League đã đấu hết 7 trận. Sáu trận trước, Manchester City đá đâu thắng đó, đứng đầu bảng với 15 điểm. Sau trận hôm nay, M.C. thua Tottenham Hotspurs 1-4, tức là thua đậm, và tụt xuống hạng 2 sau khi Manchester United thắng Sunderland 3-0. Leo lên hạng Nhất. Sunderland không phải một đội thuộc loại cứng cựa như Tottenham trong Premier League.

Nhưng thiên hạ bên xứ đó vẫn đặc biệt lưu tâm đến đội Chelsea của ông Mourinho vì Chelsea là đương kim vô địch của Premier League nhưng từ đầu năm làm ăn khá lụn bại cho nên trước trận hôm thứ Bảy thì đứng hạng 15.

Trận thứ 6 tuần rồi vừa thắng được Arsenal 2-0 tưởng chừng như “tiền hung” xong rồi thì nay qua đoạn “hậu cát” nhưng hôm nay đấu với Newcastle thì cuối trận trong miệng ông Mourinho cũng có cái gì đấy chai sạn như vài hạt cát bởi Chelsea vẫn không thắng mà chỉ hòa với đội lẽ ra là kém vế hơn mình nhưng bị nó gác trước 2 bàn trắng, mãi qua hiệp 2, rồi đến những phút cuối thì mới gỡ hòa được 2-2.

Nét mặt của Mourinho ở trận đấu nào cũng có vẻ “gầm gầm” như thể chả có cái gì mà đám lâu la của ông đấu trên sân đã thực sự vừa ý ông ta. Ấy vậy vào phút thứ 80, khi Chelsea vẫn đang bị gác 1-2 nhưng Mourinho ngồi bên cạnh phụ tá lại nhe răng cười tươi như hoa khi thấy một pha tranh banh trên sân. Có thể nụ cười tươi ấy mang cái nghĩa như một sự cam phận; kiểu như: “Đã không khá thì trước sau gì cũng không khá”!

Nhưng còn ít phút trước khi kết thúc trận đấu nhưng từ một cú đá tự do thì Willian đã sút chính xác thẳng vào lưới của Newcastle. Hòa 2-2 có nghĩa là Chelsea chỉ được thêm 1 điểm và vẫn đứng hạng 15 vì các đội bên trên bên dưới người ta vẫn có người thua và người thắng để so đi bù lại thì Chelsea vẫn đứng nguyên ở hạng 15.

Pháp

Paris Saint Germain lại vẫn thắng. PSG thắng Nantes 4-1 và vẫn tiếp tục đứng đầu bảng Ligue 1 với 20 điểm. Từ đầu mùa bóng đến nay, cùng với Bayern Munich bên Đức, PSG là đội ít có rơi vào trường hợp “đường công danh lận đận”.

Đức

Bayern Munich vẫn thắng và đứng đầu bảng với 21 điểm sau 7 trận. B.M thắng đội Mainz 3-0.

Ý

Juventus lại thua. Khổ nỗi, Juventus là đương kim vô địch của Serie A bên Ý từ mùa bóng năm rồi. Chả biết có phải Juventus muốn theo Chelsea cho có bạn hay không nhưng Chelsea làm ăn đã bết bát mà Juventus còn bết bát hơn nữa. Đấu 5 trận trước hôm nay thì thắng 1, hòa 2 và thua 2. Được vỏn vẹn có 5 điểm trong khi Chelsea ít ra còn được 8. Và hôm nay đấu với Napoli thì cũng lại thua 1-2. Và đương kim vô địch đang đứng hạng 13.

Tây Ban Nha

Sau cùng là 5 trận bên Tây Ban Nha giữa Eibar với Celta De Vigo, Barcelona với Las Palmas, Real Madrid với Malaga, Villareal với Atletico Madrid, và Sevilla với Rayo Vallecano. Eibar hòa 1-1 với Celta De Vigo thì kể cũng không mấy bình thường vì Celta De Vigo cuối tuần rồi “làm cỏ” đội Barcelona với tỷ số 4-1 trong khi Eibar năm rồi đứng hạng 18 trong số 20 đội của La Liga.

Villareal thắng Atletico Madrid thì cũng không đến nỗi bất thường vì năm rồi A.M. đứng hạng 3 trong khi Villareal đứng hạng 6, mà từ đầu mùa bóng năm nay thì Villareal đấu 6 trận thắng cả 6. Sevilla hôm nay thắng Rayo Vallecano 3-2 thì cũng là bình thường vì năm rồi Sevilla đứng hạng 5 còn Rayo Vallecano đứng hạng 11. Sở dĩ cần căn cứ vào bản phân hạng năm rồi vì đấy là kết quả của trên 50 trận đấu suốt mùa bóng trong khi bảng năm nay, cho đến giờ này, chỉ là tạm thời, còn thay đổi nhiều.

Trận giữa Barcelona với Las Palmas. Và như vậy là đến hai đối tượng được thiên hạ chú ý nhất là Barcelona và Real Madrid. Hôm thứ Bảy 26/9 này thì Barcelona đấu với Las Palmas trước Real Madrid với Malaga khoảng hai tiếng.

Giới bình luận bóng đá nhà nghề bên TBN thì coi như Barcelona mà đấu với Las Palmas là cầm chắc phần thắng đến 90%. Lý do đơn giản: Las Palmas năm rồi thuộc hiệp hội bóng đá Segunda Division tức là dưới cái Primera Division là La Liga. Nhờ nó cao điểm nhất trong Segunda Division cho nên năm nay người ta đun nó lên với La Liga trong khi ba anh hạng chót của La Liga thì đã bị đưa xuống Segunda Division.

Mà chả cần xem đến cái vụ nâng cấp hay thăng trật đó thì nội cái việc xem đôi bên đấu với nhau chừng mười lăm phút là thấy ngay phần hậu vận của Las palmas. Tuy nói gì thì nói, Segunda Division thì Segunda thế nhưng leo lên được La Liga thì phải thế nào mới leo lên được chứ phải không nào?

Bởi vậy mà Las Palmas biết thân cho nên lo thủ kỹ. Cộng thêm vài đột biến khá bất ngờ! Mới được đâu chừng mươi phút, banh đang sát góc khung thành Las Palmas thì Messi từ một cú sút mà thủ môn Las Plamas đánh bật ra được đã chẳng may bị chấn thương nơi đầu gối, coi như bị loại ra khỏi vòng chiến. Sau trận đấu thì người ta cho biết là đương sự sẽ phải dưỡng thương từ 7 đến 8 tuần lễ, tức là không có thể dự trận nào trong hơn một tháng là tối thiểu. Thành thử suốt trận đấu chỉ còn cặp Neymar với Suarez chạy hàng đầu.

Phút 25, Suarez đánh đấu lọt lưới một quả. Phút 54 anh ta sút lọt lưới thêm một quả nữa. Phút 71, Barcelona được hưởng quả phạt đền. Neymar sút quả banh bay lên khỏi xà ngang cả ba bốn mét. Phút 88, Jonathan Viera của Las Plamas đón được quả banh do Mascherano của Barceloan chuyền lạc hướng; anh ta sút lọt lưới, gỡ 1-2 cho La Palmas và trận đấu kết thúc với tỷ số đó. Barcelona được thêm 3 điểm và leo lên hạng Nhì dưới Villareal.

Trận giữa Real Madrid với Malaga

Năm rồi Real Madrid đứng hạng nhì trong La Liga với 92 điểm, kém Barcelona có 2 điểm, trong khi Malaga đứng hạng 9 với 50 điểm. Barcelona hôm nay đấu với Las Palmas là một đối thủ không mấy cân xứng nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thắng với tỷ số rất khiêm tốn là 2-1. Vậy thì nếu như Real Madrid có hòa 0-0 với Malaga sau hai hiệp đấu thì tưởng cũng cũng không đến nỗi khiến người ta ngỡ ngàng cho lắm.

Mà hình như người ta đá banh thì cũng phải “gặp ngày” hay thế nào đấy. Bởi nếu như không có du nhập vào đấy một chút yếu tố “siêu hình” nào đấy thì kể cũng khó giải thích tại làm sao mà có banh trong chân 60 % thời gian, liên tục vây hãm tấn công khung thành Malaga, rồi Isco, Jesse, Benzema, và nhất là Cristiano Ronaldo thay nhau sút hoặc đánh đầu vào khung thành Malaga nhưng không lọt lưới được lấy một quả từ đầu đến cuối, kể cả từ phút 77 phe Malaga mất một người vì cái thẻ đổ. Ronaldo sút hết cú này đến cú khác nhưng không ra ngoài khung thành thì cũng bị thủ môn Kameni người Cameroon của Malaga bắt được ban. Kể cả những cũ đánh đầu không quá 3 mét trước khung thành mà cũng không trúng mục tiêu là cả cái khung thành mà khi gần thì rộng mênh mông như thế.

Cũng có thể kết tạm kết luận là Real Madrid không thắng được Malaga y nhờ thủ môn Kameni. Và đang đứng đầu bảng tuần rồi thì cuối tuần này Real Madrid đứng hạng 3, với 15 điểm, kém Barcelona 1 điểm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT