Thế Giới

Mexico: Số người chết trong vụ nổ đường ống xăng tăng lên 109 người

Friday, 25/01/2019 - 09:03:19

Nghiệp đoàn, được điều hành theo kiểu độc tài dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Carlos Romero Deschamp, đã bị cáo buộc tham nhũng từ nhiều thập niên qua. Các nhóm phản đối trong giới công nhân của Pemex gọi ông Deschamp là “kẻ trộm số 1 của quốc gia.”

MEXICO CITY – Số người chết trong vụ cháy nổ khổng lồ tại đường ống xăng bị khoan trộm ở Mexico đã tăng lên 109 người, sau khi có thêm 10 người chết tại bệnh viện. Bộ Trưởng Y Tế Mexico Jorge Alcocer hôm thứ Sáu nói, các nạn nhân mới nhất – những người bị phỏng rất nặng, qua đời trong thời gian từ thứ Tư đến sáng sớm thứ Sáu.
Bệnh viện vẫn đang chữa trị cho khoảng 40 nạn nhân khác. Các nạn nhân đã tụ tập quanh một đường ống xăng bị khoan trộm tại bang Hildago vào tuần trước, để hứng xăng phun ra. Tuy nhiên, vụ cháy nổ bất ngờ bùng lên, tạo ra khung cảnh như địa ngục với vô số thi thể cháy đen nằm trên cánh đồng.
Tổng cộng 14,894 điểm khoan trộm đã được phát hiện trên khắp Mexico vào năm 2018. Các chuyên gia nói rằng, ngay cả công nhân và viên chức công đoàn của Pemex - hãng xăng dầu thuộc sở hữu chính phủ - cũng tiếp tay cho hoạt động trộm cắp.
Nghiệp đoàn, được điều hành theo kiểu độc tài dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Carlos Romero Deschamp, đã bị cáo buộc tham nhũng từ nhiều thập niên qua. Các nhóm phản đối trong giới công nhân của Pemex gọi ông Deschamp là “kẻ trộm số 1 của quốc gia.”

Canada truy tố 1 thiếu niên vì tội khủng bố
TORONTO – Cảnh sát Canada vào ngày thứ Sáu đã truy tố 1 thiếu niên vì các tội liên quan đến khủng bố, cáo buộc rằng thiếu niên này đã cố gắng thuyết phục một người khác đặt bom. Nhà chức trách đã tìm thấy nhiều vật liệu và dấu vết của các thiết bị nổ tự chế, mà nghi can thiếu niên có liên quan trực tiếp. Danh tính của thiếu niên không được công bố do hạn chế về độ tuổi.
Một người đàn ông trưởng thành cũng bị bắt tại Kingston, Ontario, sau khi cảnh sát Canada nhận được tin báo từ FBI của Hoa Kỳ vào tháng trước về một âm mưu tấn công. Tuy nhiên, người này sau đó đã được thả mà không bị truy tố.
Cảnh sát cho biết, người thiếu niên bị truy tố tội “cố tình sắp xếp hoạt động khủng bố” và “khuyến khích người khác vận chuyển, kích nổ một trái bom,” tại khu vực công cộng, với ý định gây thương tích và tử vong. Cơ quan FBI thông báo âm mưu tấn công này cho Lực lượng cảnh sát hoàng gia Canada vào tháng 12.

Dân Phi Luật Tân ủng hộ thành lập khu tự trị Hồi giáo
MANILA - Cử tri tại miền nam Phi Luật Tân đã bỏ phiếu ủng hộ việc thành lập một khu tự trị Hồi giáo trên đảo Mindanao, mở ra hy vọng đem lại hòa bình cho khu vực, sau nhiều thập niên nội chiến vốn đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và người dân phải sống trong tình trạng đói nghèo triền miên.
Kết quả trưng cầu dân ý, được công bố hôm thứ Sáu, sẽ khởi động quá trình giúp tổ chức ly khai Moro Islamic Liberation Front từ bỏ vũ khí và nhận lấy quyền lực chính trị. Khoảng 150,000 người đã chết trong cuộc nổi dậy vốn bắt đầu từ thập niên 70, đòi chính quyền phải trao quyền tự trị cho cộng đồng Hồi giáo thiểu số sống tập trung trên đảo Mindanao.
Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Hai, khoảng 2.8 triệu người dân Mindanao đã được hỏi xem liệu họ có ủng hộ kế hoạch về việc thành lập khu tự trị có tên là Bangsamoro hay không. Theo kết quả vừa công bố của Ủy ban bầu cử Phi Luật Tân, phe ủng hộ đã giành chiến thắng áp đảo với 1.7 triệu phiếu thuận và 254,600 phiếu chống. Lãnh đạo tổ chức Moro, ông Murad Ebrahim, cho biết ông rất vui mừng vì sự ủng hộ của phần lớn người dân.
Một số khu vực nhỏ hơn, không được gộp trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Hai vì chậm trễ thủ tục hành chính, sẽ bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 2 về việc có muốn gia nhập khu tự trị hay không. Phe ly khai và chính phủ Manila hy vọng nền hòa bình mới ở Bangsamoro sẽ giúp khu vực này thu hút đầu tư và thoát khỏi nạn nghèo đói. Theo thỏa thuận hòa bình, tổ chức Moro sẽ hỗ trợ chính phủ để chống lại các nhóm phiến quân cực đoan liên minh với Nhà Nước Hồi Giáo, vốn vẫn đang gây bất ổn tại miền nam Phi Luật Tân.

It nhất 11 người chết do nhiễm virus từ chuột
ARGENTINA – Vào ngày thứ Năm, tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã lên tiếng khuyến cáo ít nhất 11 người đã tử vong tại Argentina do nhiễm virus nguy hiểm hanta từ chuột và các loài gặm nhấm khác, kể từ khi dịch bệnh này bùng phát hồi cuối tháng 10, 2018 đến nay.
Báo cáo của WHO cho biết, trong 29 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus hanta, gần 60% là phụ nữ và trẻ em gái. Khoảng 50% trong số các ca nhiễm hantavirus sống tại thị trấn Epuyen của tỉnh Chubut, miền nam Argentina.
Các nhà chức trách đang nghiên cứu khả năng lây truyền hantavirus từ người sang người. Cho đến nay, dịch bệnh này vẫn chưa có cách chữa trị, không có vaccine phòng ngừa, trong khi tỷ lệ tử vong sau khi nhiễm virus có thể lên tới từ 35-50%.
Các chuyên gia của WHO khuyên các cơ quan y tế phải chú ý giám sát về dịch bệnh, và đặc biệt phải theo dõi các du khách trở về từ những vùng bị ảnh hưởng. Hanta là virus lây từ chuột sang người. Loại virus này có trong nước bọt và nước tiểu của chuột, ngay cả chuột đã chết.
Nguy hiểm hơn, phân và nước tiểu của chuột nhiễm bệnh khi thải ra môi trường có thể sẽ tan thành bụi nhỏ trong không khí. Con người hít phải bụi này cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Những người nhiễm virus hanta thường có triệu chứng giống cảm cúm, sốt, đau cơ, ớn lạnh, buồn nôn và đau bụng. Trong trường hợp bệnh trở nặng, nếu phát hiện trễ, bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp, suy tim, suy thận.

Indonesia: Lũ lụt và sạt lở đất khiến gần 60 người chết
JAKARTA - Mưa to và gió lớn nhiều ngày dẫn đến lũ lụt, sạt lở đất đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực trên đảo Sulawesi, Indonesia. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến tình trạng tồi tệ như vậy,” ông Syamsibar, người đứng đầu Cơ quan đối phó thiên tai tỉnh Nam Sulawesi cho biết. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các con sông tăng nhanh, gây vỡ đê bao quanh và làm ngập hàng chục khu dân cư ở 11 huyện phía Nam đảo Sulawesi. Các khu vực ở thủ phủ Makassar, tỉnh Nam Sulawesi cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.
Chính phủ Indonesia hôm thứ Sáu cho biết, ít nhất 59 người đã thiệt mạng, 25 người đang mất tích. Huyện Gowa chứng kiến những tổn thất nặng nề nhất, với 44 thi thể được tìm thấy, ông Syamsibar cho biết. Khoảng 3,400 người phải rời bỏ nhà cửa và hiện đang trú ẩn bên trong các trường học, nhà thờ Hồi giáo và các lều tạm. Lở đất và lũ lụt gây chết người thường xuyên xảy ra ở Indonesia trong mùa mưa. Số người chết có thể còn tăng khi lực lượng cứu nạn bắt đầu dọn dẹp các vùng bị lở đất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT