Văn Nghệ

Miền hoài niệm với chiều nhạc Hát Cho Vui Đời Với Kim Tước Và Thân Hữu

Friday, 28/10/2016 - 08:44:52

Khi Kim Tước hát Gió Thoảng Hương Duyên của Vũ Thành, Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ, Tiếng Chuông Chiều Thu của Tô Vũ, bà đã đưa khán giả rơi vào trạng thái hoài niệm miên man, chạm tới đáy tim khán giả những nhịp thổn thức si mê.

Bài BĂNG HUYỀN

Đã có rất nhiều nụ cười và những giọt nước mắt vì xúc động tuôn rơi trên sân khấu, dưới hàng ghế khán giả trong chiều nhạc “Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và Thân Hữu” diễn ra vào chiều Chủ Nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2016 tại hội trường nhật báo Người Việt tuần qua. Ngoài trời thì mưa rơi rơi mang lại sự mát dịu, man mác buồn cho buổi chiều hôm ấy, như càng gia tăng thêm sự cảm thán trong lòng mọi người. Những khán giả cao niên mái đầu bạc trắng, những khán giả trung niên tóc muối tiêu và có cả những người trẻ hơn đã ngồi kín hết các hàng ghế của hội trường nhật báo Người Việt, cùng ngược thời gian trở lại 64 năm trước, điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong đời ca hát của nữ danh ca tài hoa Kim Tước và được nghe lại chút dư âm ngày cũ, chút “vàng son” lặng lẽ tìm về.

     Ca sĩ Kim Tước gửi lời cám ơn khán giả, thân hữu, bạn hữu cuối chương trình (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Dường như những ca khúc ca sĩ Kim Tước và các ca sĩ khách mời Vũ Anh, Phạm Hà, Nam Trân, và phần song ca của Kim Tước với ca sĩ Mai Hương, cùng những tiếng hát, là các em, cháu trong gia đình Kim Tước gồm Thanh Tước, Hồng Tước, Hà Tước, Ngân Hà (em dâu), Hoàng Nam (cháu gọi bằng bác) chọn hát trong chương trình đều được khơi gợi đầy kỷ niệm, dẫn cảm xúc của khán giả đi từ rộn rã vui tươi, dịu dàng, sâu lắng.

        Tiếng hát của Thanh Tước, em gái kế ca sĩ Kim Tước trong chương trình (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Giọng hát của ca sĩ Kim Tước
Tiếng hát của ca sĩ Kim Tước trong chiều nhạc “Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và Thân Hữu” với 5 ca khúc hát đơn ca, song ca cùng ca sĩ Vũ Anh, song ca cùng ca sĩ Mai Hương, song ca cùng Hoàng Nam, hát hợp ca cùng các em gái và em dâu, đã cho thấy quyết định trở lại trên sân khấu của bà sau nhiều năm “ở ẩn” đầy thuyết phục và làm sâu sắc hơn nữa tình cảm của khán giả dành cho giọng hát như nhung lụa, mượt mà của bà.
Dù đã 78 tuổi nhưng Kim Tước hát vẫn khỏe khoắn, những nốt cao tinh tế đều được bà thể hiện nhẹ nhàng, không một chút hụt hơi, có sự rung ngân truyền cảm rất riêng. Vẻ đẹp của giọng ca như dải lụa đào óng ánh bọc kín trong đó những nỗi niềm, cảm xúc, đi vào lòng người yêu nhạc thật tự nhiên. Bà đã khiến khán giả thán phục khi đưa cảm xúc lan tỏa vào từng nốt nhạc trong mỗi ca khúc, cùng với cách nhả chữ tinh tế, hòa quyện với tâm hồn nghệ sĩ dịu dàng, đậm chất Tràng An.

Khi Kim Tước hát Gió Thoảng Hương Duyên của Vũ Thành, Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ, Tiếng Chuông Chiều Thu của Tô Vũ, bà đã đưa khán giả rơi vào trạng thái hoài niệm miên man, chạm tới đáy tim khán giả những nhịp thổn thức si mê.

Cả khán phòng lặng người, đắm chìm trong miền cảm xúc đầy mê hoặc, thánh thiện khi nghe bà hát Ave Maria của Văn Phụng.

Tiếng hát nồng nàn như rót mật vào tai người nghe khi bà thể hiện ca khúc Senenata của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường (là một nhạc sĩ vĩ cầm, hiện đang sống tại Nam California, có nhiều sáng tác được phổ biến trên các trang nhạc của người Mỹ), mà bà mới nghe gần đây và dành sự mến mộ, thích thú bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đẹp như một bài thơ rất gần với dòng nhạc xưa nay bà hay hát. Ca khúc này đã được Kim Tước hát trên nền nhạc thu sẵn do nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường phối khí mang âm hưởng semi classic với dàn dây và tiếng violin, đã khiến cả khán phòng tràn ngập trong một không gian âm nhạc vô cùng quyến rũ.
Ca khúc Đêm Buồn của Hoàng Thi Thơ được ca sĩ Kim Tước song ca cùng ca sĩ Vũ Anh, hai giọng hát hòa quyện vào nhau tạo nên nét duyên thật đẹp.

Còn khi Kim Tước và Hoàng Nam, một già- một trẻ cùng ngân vang đã mang lại dư âm ngọt ngào khi thể hiện âm điệu trầm bổng, du dương man mác ngân nga, nao nao lòng dạ người nghe qua ca khúc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc. Và khi bà hát cùng ca sĩ Mai Hương bài Hình Ảnh Một Đêm Trăng của Văn Phụng, đã đem lại thích thú và những tràng pháo tay kéo dài của khán giả, bởi tuổi đời cả hai cộng lại hơn cả trăm tuổi vậy mà giọng hát vẫn còn ngân vang, đầy mê hoặc.

Phần hợp ca của The Tước Sisters (Kim Tước, Thanh Tước, Hồng Tước, Hà Tước, Ngân Hà (em dâu) qua Khúc Ca Mùa Hè của Canh Thân, Bóng Người Đi và Yêu Và Mơ của Văn Phụng, là một dấu nhấn tuyệt đẹp cho tổng thể chương trình với hình ảnh ấm áp gia đình, chị em nhường nhịn, hỗ trợ cho nhau trên sân khấu khiến khán giả rất ấn tượng, đưa khán giả vào một không gian ngập tràn sắc màu với tất cả sự rung động, rộn ràng, tự tình và bâng khuâng.

Những tâm tình trong chiều nhạc
Ca sĩ Kim Tước không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát rất tình mà bà còn tạo được sự thương mến cho người nghe với cách trò chuyện cũng thật ý nhị, khiêm nhường. Giọng nói từ tốn pha lẫn những câu bông đùa nhẹ nhàng của bà đem lại những tiếng cười cho khán giả. Trước những tình cảm yêu thương của khán giả, bạn bè, thân hữu dành cho mình, bà rất xúc động và bày tỏ trước khi bắt đầu hát mở đầu cho phần solo của mình:

“Tôi cảm tạ sự có mặt của quý vị khán giả, đã mang đến cho tôi và gia đình chúng tôi một sự khuyến khích, sự nồng ấm cho người nghệ sĩ. Hôm nay tôi được trình bày những bản nhạc xưa cũ, và đưa quý vị về với những âm thanh xưa. Với tuổi đời, tôi sợ không làm tròn bổn phận một người ca sĩ còn giọng hát thanh cao nữa, nhưng mà tôi cũng sẽ xin cố gắng.”

The Tước sisters hát hợp ca mở đầu cho chương trình chiều nhạc “Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và Thân Hữu”. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Cảm động khi ca sĩ Mai Hương đã rơi lệ, lúc đứng trên sân khấu cùng bà, Kim Tước đã chia sẻ với các khán giả:
“Cách đây khoảng hơn 1 năm vì có chuyện buồn (phu quân của ca sĩ Kim Tước qua đời), nên cứ mỗi lần hát là nước mắt tôi lại trào ra, sau đó có một buổi tôi được mời hát trong nhà thờ cho một người quá cố, tôi hát bài Ave Maria, sau khi hát xong bài đó, tự nhiên tôi thấy tôi hát lại được rồi, thì tôi biết rằng nỗi đau buồn, cơn buồn phiền đã qua rồi, cũng nhờ vượt qua được tâm trạng đó, mới có ngày hôm nay được gặp lại quý vị và những người đã thương yêu tôi.”

                             Ca sĩ Kim Tước song ca cùng ca sĩ Hoàng Nam (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Phần chia sẻ của ông Nguyễn Đình Cường, một thính giả thầm lặng của ca sĩ Kim Tước đã nhận được nhiều đồng cảm với khán giả. Ông kể từ năm 1952 khi mới 10 tuổi, ông đã nghe Kim Tước hát lần đầu trong chương trình trực tiếp trên đài phát thanh Hà Nội sau khi vừa đỗ thủ khoa của giọng ca nữ đài Phát Thanh Hà Nội, bài Ngọc Lan (sáng tác Dương Thiệu Tước), để rồi theo thời gian, khi ông di cư vào Nam, ông lại được nghe Kim Tước hát ở đài Huế rồi đài Sài Gòn, và số lượng người ái mộ Kim Tước càng ngày càng gia tăng. Ông nói, “Nhân danh một thính giả thầm lặng của ca sĩ Kim Tước từ năm 1952 đến giờ, xin gửi đến chị lòng biết ơn sâu xa, ngưỡng mộ chị, một trong những ca sĩ hàng đầu của tân nhạc Việt Nam, con chim sẻ vàng của nền tân nhạc Việt Nam- Kim Tước.”

MC Trần Quốc Bảo (chủ bút tạp chí Thế Giới Nghệ Sĩ) đã lên sân khấu để trao tặng tấm plaque vinh danh tiếng hát 64 năm của ca sĩ Kim Tước với nhiều đóng góp to lớn cho nền tân nhạc Việt Nam.
Nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh cũng đã khen tặng vẻ đẹp giọng hát, tính tình hiền hậu, giản dị của Kim Tước. Kiều Chinh và Kim Tước cùng ôn lại kỷ niệm vào năm 14, 15 tuổi cả hai đã hát vài lần với nhau tại Hà Nội, và xin lỗi khán giả cùng các em của Kim Tước do bà mới đi xa về, nên khi được các em Kim Tước mời hát song ca cùng Kim Tước, bà không đủ thời gian tập luyện cùng, nên lần này xin được làm khán giả ngồi nghe, hẹn có dịp khác sẽ luyện tập kỹ để hát tặng khán giả.

Ca sĩ Kim Tước hát trong chương trình chiều nhạc “Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và Thân Hữu” (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Những giọng ca khách mời và thân hữu
Những ca sĩ khách mời và thân hữu hát solo trong chương trình đã góp thêm thành công cho chiều nhạc “Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và Thân Hữu”.
-Ca sĩ Vũ Anh đã đem lại niềm cảm phục cho khán giả khi ông hát Mùa Thu Chết, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, với cách ngắt nhả chữ, nhả câu chuẩn xác, kỹ thuật luyến ngắt chuyển từ một nốt cao ngân dài sang các nốt khác mà không làm gián đoạn dòng cảm xúc liền mạch. Dù đã ngoài 70 tuổi, đã trải qua sáu lần giải phẫu trên đầu vì đứt mạch máu não, nhưng giọng tenor sáng, dày, đẹp, có màu sắc riêng của ca sĩ Vũ Anh vẫn tuyệt diệu vô cùng.

-Chất giọng nam trung khỏe khoắn, đằm sâu, dày ấm và truyền cảm của Phạm Hà thật nồng nàn, sâu lắng khi thể hiện Kỷ Niệm và Ngàn Năm Mây Bay.

-Chất giọng soprano trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc của Nam Trân đã để lại ấn tượng đẹp cho người nghe khi cô hát Thoi Tơ và Mộng Đẹp Ngày Xanh.

-Một Hoàng Nam (cháu ngoại của tài tử Đoàn Châu Mậu) thật lãng tử, mái tóc nhuộm vàng, giọng hát nhẹ nhàng, êm ấm khi anh hát solo đoạn đầu của ca khúc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc. Anh chọn ca khúc này vì anh yêu vô cùng giai điệu và lời ca của ca khúc khi nghe ca sĩ Kim Tước hát rất hay trước đây. Tiếng hát nồng ấm của Hoàng Nam tạo nên sự rung cảm đầy đặn khi thể hiện Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên.

                                   Ca sĩ Vũ Anh và Kim Tước song ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)


Ca sĩ Ngân Hà là con gái của cố ca sĩ Mộc Lan, khi còn bé thơ chị từng được người bạn thân thiết của mẹ là ca sĩ Kim Tước ẵm bồng, chăm bẩm, nay dù là em dâu của ca sĩ Kim Tước, nhưng chị vẫn trân trọng gọi ca sĩ Kim Tước là Tata (bác gái, tiếng Pháp) khi tâm sự với khán giả trên sân khấu và rơi lệ sau khi hát, vì nhớ đến người mẹ đã quá cố của mình. Nét đằm thắm trữ tình, dịu dàng đôn hậu trong giọng hát của Ngân Hà thật truyền cảm khi hát “Chị Tôi”.


Phần chia sẻ của ông Nguyễn Đình Cường, một thính giả thầm lặng của ca sĩ Kim Tước từ năm 1952 (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Hà Tước, cô em gái út của ca sĩ Kim Tước đầy bay bổng vàđầy cảm xúc khi thể hiện ca khúc “Không Còn Mùa Thu”

Thanh Tước, cô em gái kế của Kim Tước với chất giọng trầm khàn rất lạ, dù đây là lần đầu tiên hát đơn ca trên sân khấu trước mọi người, dẫu có đôi chút hơi bối rối, thiếu tự tin trong lúc chờ nhạc dạo, nhưng khi bắt vào bài ca, cô đã “sống” hoàn toàn trong âm nhạc. Cô hát “Con Đường Tôi Về” của Lê Tín Hương, như kể chuyện đời, bằng lối tâm tình, thủ thỉ và đầy tâm trạng, đã để lại nhiều trĩu nặng nơi người nghe trong lời ca gợi nhắc về những “đổi thay” nơi quê hương hiện nay, có quá nhiều số phận cơ nhỡ hẩm hiu nơi Sài Gòn. Lời ca vốn đã buồn, tiếng hát, điệu đàn guitar của nhạc sĩ Phương Thảo lại càng níu nỗi buồn xuống thêm tha thiết, ai oán

                                     Ca sĩ Phạm Hà hát trong chương trình (Băng Huyền/ Viễn Đông)

“...Con đường tôi về, còn đó như xưa

Nhưng người năm cũ, là xác chưa đưa
Cha về tử tù, đau thương hao mòn
Mẹ quê gầy còm, mong manh áo vá
Vá được áo đời, hồn rách tả tơi!”

Không ít khán giả, trong đó có người viết “nghe" cay cay ở mắt bởi ở cách cô đã để hồn mình vào trong từng câu ca.

-Giọng hát khỏe khoắn, âm vang của ca sĩ Hồng Tước, người em kế của ca sĩ Kim Tước, Thanh Tước đã khép lại chiều nhạc qua ca khúc do chính cô sáng tác cả phần nhạc và lời ca khúc Nắng Mùa Đông, bài hát có giai điệu hay, lạ và lời ý nghĩa được chính tác giả thể hiện thật truyền cảm, nồng nàn.

MC Trần Quốc Bảo, chủ bút tạp chí Thế Giới Nghệ Sĩ trao tặng tấm plaque vinh danh những đóng góp của ca sĩ Kim Tước cho nền Tân nhạc Việt Nam (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Nhân vật chính của chiều nhạc, ca sĩ Kim Tước, và các ca sĩ khách mời, thân hữu, cùng tiếng đàn keyboard của nhạc sĩ Tô Minh Hùng, tiếng guitar mềm mượt của nhạc sĩ Phương Thảo, âm thanh Quang Tuyền đã đưa khán giả đến với sự chân tình gần gũi, mang lại không khí xưa cũ rõ rệt nhất. Các ca sĩ, nhạc sĩ tham gia trong chương trình, nhiều người không cùng một thế hệ, nhưng họ gặp nhau, tìm thấy nhau và gắn bó với nhau vì âm nhạc. Qua buổi diễn, nhiều khán giả cảm nhận được một dòng chảy âm nhạc lặng lẽ, chắt chiu, bồi đắp cho Kim Tước, cho Mai Hương, cho Vũ Anh, Thanh Tước, Hồng Tước, Hà Tước những người đã ở lứa tuổi nghỉ hưu, lên chức ông, bà nội, ngoại nhưng vẫn yêu vô ngần vẻ đẹp của âm nhạc, của những giai điệu tha thiết để gửi đến người nghe những thanh âm tuyệt đẹp. Riêng với tiếng hát của Kim Tước và sự trở lại lần này của bà đã giúp những người yêu thương bà vui vô cùng. Nhìn bà hát, khi từng phút, từng giây được sống trong âm nhạc, ánh mắt ngời sáng hạnh phúc, và dẫu phải trải qua những thăng trầm trong đời sống, chịu sự bào mòn thanh sắc bởi thời gian, nhưng tiếng hát của bà vẫn còn quá đẹp. Sự xuất hiện trở lại của bà là một mình chứng về sự bền vững trong đời sống hưởng thụ nghệ thuật của khán giả, niềm tin về những giá trị vững bền sẽ còn vang ngân mãi trong trái tim của các khán giả đã từng nghe Kim Tước hát.
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT