Hoa Kỳ

Missouri hành quyết kẻ giết người bị kết án năm 1993

Wednesday, 23/04/2014 - 10:48:15

Hôm thứ Tư, tiểu bang Missouri đã hành quyết một người đàn ông bị kết án vào năm 1993, vì tội sát hại một cặp vợ chồng nông dân cao tuổi để ăn cắp gia súc của họ, theo một giới chức tiểu bang cho biết. William Rousan, 57 tuổi, đã chết vào lúc 0 giờ 10 phút, tại một nhà tù tiểu bang ở Bonne Terre, theo lời ông 



Tử tù William Rousan.
 
KANSAS CITY, Missouri – Hôm thứ Tư, tiểu bang Missouri đã hành quyết một người đàn ông bị kết án vào năm 1993, vì tội sát hại một cặp vợ chồng nông dân cao tuổi để ăn cắp gia súc của họ, theo một giới chức tiểu bang cho biết. William Rousan, 57 tuổi, đã chết vào lúc 0 giờ 10 phút, tại một nhà tù tiểu bang ở Bonne Terre, theo lời ông Mike O'Connell, phát ngôn viên của Nha An Toàn Công Cộng của Missouri.

Rousan bị tuyên án tử hình vì tội giết chết bà Grace Lewis, 62 tuổi, và lãnh án tù chung thân không được phóng thích hữu thệ vì tội giết chết ông Charles, người chồng 67 tuổi của bà. Nhà chức trách cho biết Rousan là người chủ mưu trong một cuộc bao vây, với sự tham gia của con trai và em trai của ông ta. Trong một văn bản, tổng biện lý Chris Koster nói: “Rousan đã lộ ra bản chất thật của ông ta, khi ra lệnh cho con trai 16 tuổi của mình giết bà Lewis, để họ có thể ăn trộm hai con bò, nước ngọt, một máy videocassette, và một số đồ kim hoàn”.

Bữa ăn cuối cùng của Rousan là một ổ bánh cheeseburger với thịt heo xông khói, hành tây chiên, một lát bánh ngọt và nước giải khát. Bản án của Rousan được thi hành sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba đã từ chối trì hoãn vụ hành quyết vào hôm Thứ Ba. Luật sư của Rousan đã lập luận rằng, việc loại thuốc độc của tiểu bang Missouri có thể gây đau đớn cho tử tù. Sau khi Tối Cao Pháp Viện từ chối, Thống Đốc Jay Nixon của Missouri cũng đã khước từ đơn xin khoan hồng, mở đường cho việc hành quyết Rousan.
Nhiều cuộc tranh cãi đã nổi lên về những loại thuốc được dùng để tử hình, sau khi các hãng châu Âu từ chối cung cấp thuốc, và các tiểu bang quay sang mua thuốc từ các hãng dược địa phương. Những người tranh đấu bênh vực cho các tử tù nói rằng, các tù nhân có quyền biết về tính cách hợp pháp của nhà cung cấp, và những chi tiết về độ tinh khiết và công hiệu của những thứ thuốc ấy.

Và họ nói rằng các loại thuốc được bào chế, không được sự chấp thuận của cơ quan Quản Trị Thực Phẩm Dược Phẩm Hoa Kỳ, có thể dẫn đến sự đau đớn không đáng, khiến hình phạt trở nên độc ác và bất thường, vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ. Nhà chức trách cho biết, sau khi bị tiêm thuốc, tử tù Rousan không có những dấu hiệu đau đớn, và nói thêm rằng một nhân chứng cho biết Rousan đã hít thở sâu hai lần và sau đó ngừng thở.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT