Thể Thao

Mối lo của Real Madrid và Liverpool

Thursday, 18/05/2017 - 08:27:28

Ở Ligue 1 bên Pháp thì đội Monaco đã chính thức được trao cúp vô địch sau trận thắng St Etienne hôm thứ Tư.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm, ở năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu chỉ có mỗi trận giữa Tottenham với Leicester thuộc Premier League bên Anh là cặp cuối cùng đấu trận thứ 37 của mùa bóng. Như vậy là bây giờ ai nấy bên đó cũng đều chỉ còn mỗi trận thứ 38 cuối cùng, rải ra trong những ngày còn lại của tháng Năm. Tottenham thắng Leicester đến 6-1 nhưng chẳng bên nào buồn vui quá độ vì Tottenham đã được chính thức xếp hạng nhì từ cuối tuần rồi, còn Leicester thì vẫn đứng hạng thứ 11, chẳng còn phải lo chuyện mất chỗ trong Premier League như dạo đầu mùa bóng.


Hai ông huấn luyện viên Klopp (trái) đội Liverpool và Wenger đội Arsenal với nụ cười Đức-Pháp đề huề. (Getty Images)

Ở Ligue 1 bên Pháp thì đội Monaco đã chính thức được trao cúp vô địch sau trận thắng St Etienne hôm thứ Tư.

Bayern Munich kể như sẽ giữ chức vô địch Bundesliga như mùa bóng năm trước, và Juventus của Serie A bên Ý thì tuy vẫn đứng đầu bảng với 85 điểm sau trận thứ 36 như Roma nhưng chỉ hơn Roma có 4 điểm cho nên với 2 trận còn lại, Juventus vẫn chưa thật gần đến mức như Real Madrid của nhóm La Liga bên Tây Ban Nha.
Và từ đó, ta bắt qua chuyện bên Tây Ban Nha trước khi quay trở lại với tình trạng 2 đội Liverpool với Arsenal bên Anh.

Mối lo của Real Madrid chuyện cái va-li!

Trong bài viết về trận Real Madrid thắng Celta De Vigo hôm thứ Tư để leo lên đầu bảng La Liga, hơn Barcelona 3 điểm sau trận thứ 37 của cả đôi bên, thì người viết ở đây có đề cập đến trận cuối cùng, thứ 38, của Barcelona với Eibar hạng 8 và Real Madrid với Malaga hạng 11.
Chỉ có 5 kịch bản như sau:


Gustavo Cabral của Celta De Vigo ngáng chân Ronaldo trong trận ngày 17 tháng 5 với Real Madrid rồi đến cuối trận thì nói rằng Ronaldo làm động tác giả. (Getty Images)

1. Barcelona thua, vẫn giữ nguyên số điểm 87. Real Madrid thua, vẫn giữ nguyên 90 điểm. Kết quả: Real Madrid đoạt chức vô địch La Liga với 90 điểm.

2. Barcelona hòa với Eibar, chỉ được thêm 1 điểm thành tổng cộng 88. Real Madrid hòa Malaga, cũng chỉ được thêm 1 điểm. Kết quả: Real Madrid đoạt chức vô địch với 91 điểm.


Huấn luyện viên Zidane của Real Madrid vẫn chưa hết lo. (Getty Images)

3. Barcelona thua Eibar; Real Madrid thắng Malaga. Real Madrid đoạt chức vô địch với 93 điểm!
4. Barcelona thắng Eibar, có 90 điểm. Real Madrid hòa Malaga, có 91 điểm. Real Madrid đoạt chức vô địch .
5. Barcelona thắng Eibar, Real Madrid thua Malaga. Đôi bên đồng điểm 90. Barcelona leo lên hạng nhất La Liga và đoạt chức vô địch căn cứ vào sai biệt về tổng số bàn thắng từ đầu mùa bóng!

Thế nào là sai biệt về tổng số bàn thắng? Từ đầu mùa đến nay, cả Barcelona và Real Madrid đều đã đấu hết 37 trận. Sau 37 trận, Barcelona ghi tổng cộng 112 bàn thắng và thua tổng cộng 35 bàn. Real Madrid ghi tổng cộng 104 bàn thắng và thua 41 bàn. Sai biệt giữa số bàn thắng và thua của Barcelona là 112 - 35 = 77. Con số đó đối với Real Madrid là 104 - 41 = 63.

Người ta lý luận đơn giản, mà cũng không kém hợp lý là hai anh cùng đấu 38 trận như nhau nhưng anh nào thắng nhiều hơn thua thì tức là anh ấy xứng đáng hơn nếu như chung cuộc đôi bên không thể giải quyết được hơn thua về mặt điểm!

Tức là trong kịch bản thứ 5 ở trên, sau 38 trận với Barcelona và Real Madrid ngang nhau ở mức 90 điểm thì sai biệt về bàn thắng bàn thua của Barcelona thành 77 cộng và trừ tỷ số thắng thua với Eibar. Còn Real Madrid vì thua cho nên kết số cũng sẽ là 63 cộng và trừ tỷ số thua Malaga!

Đội Barcelona mấy đêm nay có nằm mơ thấy lên được chốn bồng lai tiên cảnh thì sẽ thấy đám tiên nữ bước ra thỏ thẻ, “Senores, Real Madrid ha perdido a Malaga" (Thưa qúy anh, bọn Real Madrid nó thua Malaga rồi ạ!) Còn đám Real Madrid có nằm mơ gặp cơn mơ buồn thì thể nào cũng thấy một cô nàng xinh đẹp múa hát bài ca "Malaguena" là bài ca truyền thống, bất hủ của xứ Malaga, kể chuyện tình buồn giữa anh chàng nghèo khó đem lòng yêu thương một cô gái con nhà giàu để rồi vỡ mộng!

Bởi thế mà tuy đấu với hạng thứ 13 đấy thế nhưng huấn luyện viên Zidane của Real Madrid vẫn cứ phải lo ngay ngáy! Ông ta tuyên bố với đám báo chí là "Chuyện đâu còn đó, chưa thể coi như mọi việc đã êm xuôi! Trận tới đây sẽ là gay go với chúng tôi chứ chả phải chơi! Chúng tôi phải cố làm sao cho thắng." Tất nhiên là có đời nào Real Madrid lại chỉ mong sao cho miễn hòa là được? Cho dù giới cá độ bên Tây Ban Nha vẫn cứ đánh cá quanh quẩn ở mức 11 / 2 là đôi bên sẽ hòa!



Huấn luyện viên Pep Guardiola đội Manchester City. (Getty Images)

Từ đó mà cũng trong bài về trận Real Madrid thắng Celta De Vigo hôm thứ Tư, người viết ở đây đã có đề cập đến việc một anh nhà báo ướm hỏi ông Zidane nhà ta xem ông có ý kiến gì về việc thiên hạ đồn đại "chuyện chiếc va-li"! Ông Zidane gạt ngang, nói rằng ông ta chỉ biết hai trận sắp tới ( vì anh nhà báo đặt câu hỏi đó hôm thứ Hai đầu tuần ). Tức là nếu có chuyện "ma giáo" gì đấy đàng sau trận giữa Barcelona với Eibar và Real Madrid với Malaga thì Barcelona sẽ có tí quà vặt đựng trong một cái va-li kiểu Samsonite để tri ân Eibar nếu nó chịu "lơi chân" để cho mình thắng nó, và một cái va-li cho Malaga nếu đội này cố làm sao mà thắng cho được đám Real Madrid. Còn phía Real Madrid thì tất nhiên cũng cái kiểu đó, nhưng làm ngược lại!

Khổ nỗi, những chuyện đó đều thuộc diện "tối, tuyệt mật" mà ngay đến tình báo viên cỡ "James Bond 007" cũng khó dò la được cho đến ngọn nguồn! Nó là thứ chuyện "ma ăn cỗ" trong làng bóng đá Tây Ban Nha cũng như ở đâu có đá banh với những giải lớn.

Nhưng tưởng là chuyện tào lao bên lề cuộc chạy đua giữa Barcelona với Real Madrid thì đùng một cái, trong ngày thứ Năm lại có tin hàng đầu trên báo chí thể thao Tây Ban Nha là cuối trận đấu hôm thứ Tư, có cuộc đấu khẩu giữa Cristiano Ronaldo của Real Madrid với Gustavo Cabral của đội Celta De Vigo. Các phóng viên tường thuật là sau trận đấu, cậu Cabral có mỉa mai Ronaldo là làm động tác giả nhằm hưởng cú phạt đền khi va chạm với một cầu thủ Celta rồi ngã trong cấm địa của Celta. Ronaldo cãi lại, nói rằng mình không có làm cái màn giả vờ ngã như cậu kia xấu mồm xấu miệng mà vu oan cho người ta. Cabral vẫn cứ một mực bảo lưu ý kiến, tuy các đoạn videos cho thấy rõ là Ronaldo bị cầu thủ Celta đốn ngã hẳn hoi.

Tưởng cãi qua cãi lại rồi đường ai nấy đi, nhè đâu Ronaldo lại còn thòng thêm câu:"Bọn các cậu ấy à? Va-li tiền, nghe chửa?" Nói xong thì Ronaldo vân vê mấy ngón tay để minh họa động tác đếm tiền. Ý đương sự rõ ràng là ám chỉ đội Celta phải nhận cái va-li tiền của ai đấy để cố làm sao thắng Real Madrid trong trận ngày thứ Tư. ("Ai đấy" thì còn ai khác ngoài phe Barcelona? )

Tất nhiên là chẳng có gì chứng minh cho câu nói của Ronaldo, và đội Celta cũng tha hồ có cớ để bài bác lối ăn nói của cậu này. Nhưng ngược lại thì cũng chẳng có gì chứng minh là cậu ta nói có phần nào đúng! Tuy chuyện cái va-li trong bóng đá bên Tây Ban Nha thì chắc chắn chưa được xếp hẳn vào dạng huyền thoại!

Mối lo của đội Liverpool bên Anh

Ta đã có chi tiết về cái gọi là sai biệt giữa tổng số bàn thắng và bàn thua xuyên suốt một mùa bóng. Đấy cũng là điều mà ông huấn luyện viên Klopp với đội Liverpool của ông ta đang phải lo ngay ngáy!

Chelsea vô địch, Tottenham hạng nhì thì đã là chuyện không còn phải bàn. Còn lại ba anh Manchester City hạng ba với 75 điểm , Liverpool hạng tư với 73 điểm và Arsenal hạng 5 với 72 điểm! Cả ba đều chỉ còn một trận cuối cùng vào cùng ngày Chủ Nhật 21/5. Man C sẽ đấu với Watford hạng thứ 16, Liverpool sẽ đấu với Middlesbrough hạng 19 và Arsenal sẽ đấu với Everton hạng 7.

Man C mà thua, rồi Liverpool thắng với thêm 3 điểm thành 76 thì Man C sẽ tụt xuống hạng tư. Có phải lo nghĩ hay không? Lo chứ! Bởi từ vô địch đến hạng 3 là đương nhiên được tham dự giải Champions League kỳ tới ở vòng 16. Còn hạng tư thì vẫn được tham gia nhưng phải nhập cuộc ngay từ vòng loại.

Liverpool mà thua anh hạng thứ 19 , rồi Arsenal mà thắng được Everton thì với 75 điểm, Arsenal với Liverpool đồng điểm với nhau! Và lại phải giải quyết bằng số sai biệt giữa bàn thắng bàn thua của mỗi bên từ đầu mùa!
Nhưng gay go là ở chỗ này:

Sau 37 trận, sai biệt giũa thắng thua của Liverpool cho đến nay là 33 trong khi với Arsenal là 31, tức rất sít sao.

Bởi thế mà giới báo chí bên Anh không tiếc công làm con tính dùm cho hai ông Klopp đội Liverpool và Wenger đội Arsenal.

Họ đưa ra kịch bản sau đây:
"Nếu" Arsenal hòa 1-1 với Everton và Liverpool thua Middlesbrough 0-2 thì đôi bên đồng số điểm 73 và đồng sai biệt về tổng số bàn thắng và thua! Tức là cả hai phải đấu riêng với nhau thêm một trận sống mái! Thành trận thứ 39!

Ông Klopp người Đức và ông già Wenger người Pháp có mất ngủ về màn báo động của tay nhà báo nào đấy bên Anh hay không thì còn tùy. Riêng ta, đứng ngoài, bên nào giữ vững được hạng ba hay hạng tư thì ta cũng đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng. Nhưng ta vẫn có quyền thắc mắc tại sao thiên hạ rảnh rỗi đến cái mức đi chẻ sợi tóc làm ..tám đến như vậy?

Căn cứ vào đâu mà, giữa bao nhiêu xác suất cuối cùng có thể có của một trận đấu, đi lo chuyện bò trắng răng đến cái mức giả định là một bên hòa vừa vặn 1-1 và một bên thua vừa đúng 0-2?
Nói vậy chứ một trong những cái thú khi xem bóng đá thì nó cũng lại ở chỗ ấy!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT