Đời Sống Việt

Món quà của cha

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 17/06/2012 - 07:22:05

Trước Lễ Cha một ngày, 16-6-2012, tại Santa Ana, một bữa tiệc do nhóm Chân Quê của ca sĩ Diamond Bích Ngọc tổ chức hàng năm cám ơn các cựu quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra tại nhà hàng Emerald Bay, với sự tham dự của nhiều cựu quân nhân.

Quốc Hương/Viễn Đông

Ngày Hiền Phụ, món quà cho các người cha là gì?
“Để tôi một mình - Leave me alone, chúng tôi không cần quà cáp gì cả” - đó là lời của ông Huỳnh Công Tịnh (Hội Phú Yên) ở Viện Việt Học (Westminster) vào ngày Chủ Nhật 17-6-2012, cũng là Ngày Hiền Phụ, khi ông phát biểu đôi điều về cảm tưởng của người cha trong Ngày Hiền Phụ trên sân khấu mở đầu chào mừng buổi ra mắt sách “Trần Củng Sơn một thoáng 26 năm” (Trần Củng Sơn hay cũng là nhạc sĩ Trần Chí Phúc) cũng vào Ngày Hiền Phụ.


Thiếu Tá William Mimiaga được vinh danh như là một cựu quân nhân trên chiến trường Việt Nam cùng sát cánh bên các chiến hữu thuộc QLVNCH - ảnh: Nick Út (gửi riêng cho Viễn Đông)

Còn Ngày Lễ Cha của Mắt Thương Nhìn Đời (Huntington Beach) với Hòa Thượng Thích Phước Tịnh thuyết pháp, cho rằng bên cạnh người cha của đạo, của trời, có “người cha nhân gian” thường thiệt thòi hơn người mẹ khi con cái biểu lộ tình cảm. Nhưng người đàn ông thường mất sớm hơn đàn bà, vì nhiều lý do, trong đó có lý do chiến tranh.
Trước Lễ Cha một ngày, 16-6-2012, tại Santa Ana, một bữa tiệc do nhóm Chân Quê của ca sĩ Diamond Bích Ngọc tổ chức hàng năm cám ơn các cựu quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra tại nhà hàng Emerald Bay, với sự tham dự của nhiều cựu quân nhân. Năm nay đặc biệt vinh danh Thiếu Tá William Mimiaga đã hồi hưu.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT