Hoa Kỳ

Một bà chủ Airbnb bị phạt tiền vì nói lời kỳ thị với khách gốc Á Châu

Sunday, 16/07/2017 - 10:25:47

Người khách là cô Dyne Suh đã đặt thuê căn nhà ấy, trong chuyến đi trượt tuyết với người vị hôn phu và bạn bè, ở Big Bear trong tháng Hai, theo tin của báo The Guardian.


Cô Dyne Suh khóc trong hình đăng trên YouTube, kể lại việc bị từ chối cho thuê nhà mặc dù đôi bên đã đồng ý trước đó. Bà chủ nói là nhờ có ông Trump nên bà làm vậy.


LOS ANGELES - Một chủ nhà cung cấp dịch vụ Airbnb đã hủy bỏ một cuộc đặt thuê chỗ trọ, và nói lý do với người khách, “Người Á Châu.” Vì nói vậy, cộng thêm một số hành động khác, sau người chủ ấy đã phải đồng ý nộp một phạt $5,000 và tham dự một lớp học về người Mỹ gốc Á Châu tại trường đại học cộng đồng. Các viên chức Sở Việc Làm Và Nhà Ở Công Bằng California cho biết như vậy.

Người khách là cô Dyne Suh đã đặt thuê căn nhà ấy, trong chuyến đi trượt tuyết với người vị hôn phu và bạn bè, ở Big Bear trong tháng Hai, theo tin của báo The Guardian.

Khi lái xe đến gần nhà đã hẹn trước, cô Suh gởi tin nhắn cho bà chủ nhà Tami Barker thông qua ứng dụng Airbnb. Nhưng bất ngờ bà chủ nhà hủy bỏ cuộc đặt mướn chỗ trọ, sau một vụ cãi cọ về việc cô Suh có thêm mấy người khách cùng tới ở.

Trong một loạt tin nhắn, bà Barker nói với cô Suh rằng bà sẽ không cho cô thuê, cho dù bà “là người cuối cùng trên trái đất.”

Một tin nhắn viết câu, “Một chữ nói lên tất cả: Người Á Châu.”
Khi cô Suh nói với bà Barker rằng cô sẽ khiếu nại với Airbnb, bà Barker viết, “Đó là lý do tại sao chúng tôi có ông Trump. Tôi sẽ không để cho nước này bị những người ngoại quốc đến đây bảo tôi phải làm gì.”
Cô Suh đăng trên YouTube một đoạn video đầy cảm xúc về vụ ấy. Cô nói rằng cô đã đồng ý trả $250 Mỹ kim mỗi đêm để thuê căn nhà ấy, và sau đó hỏi bà Barker rằng hai người bạn khác cũng có thể ở lại trong căn nhà ấy hay không. Bà Barker đồng ý.

Cô Suh đã gửi cho Barker những tấm ảnh chụp từ màn hình các bản tin nhắn, trong đó bà đã đồng ý với việc có thêm khách. Nhưng bà Barker đã hủy bỏ vụ đặt thuê.

Trong video, cô Suh nói, “Thật là ghê tởm sau khi sống ở Mỹ trong hơn 23 năm, đây là điều đã xảy ra. Bất luận tôi đối xử tốt như thế nào với những người khác, điều đó không quan trọng. Nếu bạn là người Á Châu, bạn bớt là con người. Người có thể đối xử với bạn như rác.”

Trong một phần của một thỏa thuận với các viên chức tiểu bang, bà Barker cũng đồng ý đích thân xin lỗi cô Suh, và làm công tác phục vụ cộng đồng tại một tổ chức dân quyền.

Luật sư Edward Lee của bà nói rằng thân chủ của ông “hối hận vì những hành động và lời lẽ dữ dằn của bà, và hài lòng vì đã giải quyết vấn đề ấy.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT