Hoa Kỳ

Một bà cụ thà dọn nhà chứ không bỏ hút

Saturday, 26/04/2014 - 12:45:32

Bà Beulah “Billie” Toombs đang bị trục xuất, sau khi ban quản lý tòa nhà chung cư coi bà là người không tuân thủ chính sách mới về việc cấm hút thuốc, theo tin của báo Cincinnati Enquirer. Là một người hút thuốc từ khoảng bảy chục năm nay, bà cụ không nghĩ rằng mình cần phải bỏ thuốc lá để được ở lại trong căn nhà của mình.



Bà Beulah Toombs. (Cincinnati Enquirer)

MILFORD, Ohio - Một cụ bà 89 tuổi đang chuẩn bị dời ra khỏi căn nhà mà bà đã ở trong 10 năm qua, vì nay thì nó đã trở thành nơi không có khói thuốc, còn bà thì sẽ không chịu bỏ thuốc lá.

Bà Beulah “Billie” Toombs đang bị trục xuất, sau khi ban quản lý tòa nhà chung cư coi bà là người không tuân thủ chính sách mới về việc cấm hút thuốc, theo tin của báo Cincinnati Enquirer. Là một người hút thuốc từ khoảng bảy chục năm nay, bà cụ không nghĩ rằng mình cần phải bỏ thuốc lá để được ở lại trong căn nhà của mình.

Bà nói, “Đây là nhà của tôi, và tôi nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong nhà mình.”

Ban quản lý khu chung cư dành cho những người cao niên có lợi tức thấp, nơi mà bà đang sống, đã loan báo chính sách cấm hút thuốc cách đây hơn một năm. Những người cư ngụ ở đây được phép hút thuốc lá trong một năm với một số điều kiện.

Khi chính sách này khởi sự trong năm nay, những người hàng xóm báo cáo chuyện bà Toombs hút thuốc. Một cuộc kiểm tra thường lệ khu chung cư trong tháng này đã tìm thấy những tàn thuốc lá và những cái gạt tàn thuốc trong căn nhà của bà.

Mary Ann Burgoyne, con gái của bà Toombs, nói rằng các bức thư cảnh cáo đã làm cho mẹ cô bối rối.

“Mẹ tôi đang già đi, và chuyện này đang gây ra cho bà rất nhiều căng thẳng,” Burgoyne nói như vậy, và cho biết cô ấy đã đi tới gặp viên quản lý tòa nhà, với hy vọng sẽ tìm được một thỏa hiệp.

Burgoyne nói, “Chúng tôi chỉ muốn mẹ tôi được yên thân.”

Các căn chung cư dành cho người cao niên đều được trợ cấp bởi một chương trình của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị của Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Bộ này cho biết có một xu hướng gia cư mạnh mẽ là tiến tới chuyện các tòa nhà chung cư không có hút thuốc.

Phát ngôn viên Brian Sullivan của Bộ Gia Cư nói, “Những chủ nhân tòa nhà chung cư không thích chuyện hút thuốc. Có mùi hôi, nguy cơ cháy, và bạn không bao giờ có thể khử đi được mùi ấy.”

Bà Toombs đang tìm kiếm một chỗ mới, và nghĩ rằng bà đã thu xếp được một nơi, theo báo Enquirer đưa tin. Ngay sau đó, bà sẽ đóng gói đồ đạc của mình, bao gồm cả mấy cái gạt tàn thuốc của bà.

Shirley Day, một người hàng xóm, cho biết cô không thích mùi thuốc lá.

Day nói về bà Toombs, “Tôi chỉ muốn bà ấy sẽ bỏ thuốc lá. Tôi mến bà cụ, nhưng tôi thích chính sách ấy.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT