Hoa Kỳ

Một bà gặp người có khuôn mặt được cấy ghép của anh mình

Sunday, 31/05/2015 - 10:16:56

Đoạn phim từ chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình Channel 9 ở Úc cho thấy khoảnh khắc bà Rebekah Aversano nhìn thấy và đưa tay chạm vào mặt của người anh đã chết.

Ông Richard Norris với khuôn mặt của người khác. (Hình của University of Maryland Medical Center)

 

Một phụ nữ có người anh chết trong một tai nạn giao thông. Khuôn mặt của nạn nhân được lấy ra và sử dụng trong một ca mổ cấy ghép chưa từng có trong lịch sử. Nay bà em của nạn nhân đã gặp người đàn ông được tặng khuôn mặt của người anh.
Đoạn phim từ chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình Channel 9 ở Úc cho thấy khoảnh khắc bà Rebekah Aversano nhìn thấy và đưa tay chạm vào mặt của người anh đã chết.
Người được hiến tặng là ông Richard Norris, sống ở tiểu bang Virginia. Ông bị thương nặng trong một tai nạn súng trường xảy ra cách đây 15 năm.
Cho đến khi có cuộc giải phẫu, ông Richaed ít khi đi ra ngoài, và sống như một người ẩn dật.
Những người được hiến tặng thường không gặp các gia đình của những người hiến tặng cho họ.
Nhưng trong lần được coi như là một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên thuộc loại này, bà Aversano, từ tiểu bang Maryland, đã đến gặp tận mặt với người đàn ông đã nhận được một số mô và cấu trúc khuôn mặt của anh ruột của bà.
Khi chạm tay vào mặt ông Richard, bà nói, “Đây là bộ mặt mà tôi đã nhìn thấy khi lớn lên.”
Ông Joshua Aversano, anh của bà, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ, ở tuổi 21.
Quyết định hiến tặng khuôn mặt của anh là một việc khó khăn, nhưng đó là điều mà chính anh muốn. Bà Gwen Aversano, mẹ của Joshua nói như vậy, trong một cuộc phỏng vấn riêng với đài CTV News.
Bà nói, “Biết rõ con trai của chúng tôi, anh ấy muốn một người nào khác tiếp tục cuộc sống của họ, nếu anh không thể sống được.”
Bà nói thêm, “Sau khi gặp ông Norris, nhìn thấy ông và nói chuyện với ông, chúng tôi chắc chắn có thể nhìn thấy con trai của chúng tôi ở nơi ông ấy. Chúng tôi rất hài lòng về chuyện chúng tôi có thể giúp ông Norris, mặc dù chúng tôi đã chịu một sự mất mát bi đát như vậy.”
Ca mổ cấy ghép rộng lớn phức tạp ấy đã diễn ra tại viện đại học University of Maryland cách đây ba năm. Cuộc giải phẫu này kéo dài hơn 36 giờ.
Ông Norris đã mất môi và mũi, trong một tai nạn súng trường, và đã hạn chế việc cử động của miệng. Vì không muốn ai thấy mình, ông đã sống ẩn dật trong suốt 15 năm.
Ông James Partridge là người sáng lập hội Changing Faces, một tổ chức từ thiện hỗ trợ những người có khuôn mặt dị dạng. Ông nói với đài BBC rằng ông không biết về một trường hợp khác, trong đó gia đình của người hiến tặng đã gặp người nhận được khuôn mặt.
Ông Barry Jones, cựu chủ tịch của Hiệp Hội Bác Sĩ Giải Phẫu ThẩmMỹ Tạo Hình của Anh Quốc, nói rằng có nhiều vấn đề cần phải xem xét.
Ông nói với BBC, “Bất kỳ một người thân nhân nào gặp một người được hiến tặng ắt là chuyện khá khó khăn. Và càng đặc biệt khó khăn hơn trong trường hợp người được hiến tạng với khuôn mặt.”
“Trong trường hợp này, đây là một kết quả đáng vui mừng. Nhưng có thể không phải luôn luôn là như vậy.”
Ông Jones nói rằng một gia đình sẽ phải suy nghĩ về chuyện họ sẽ cảm thấy như thế nào về nhân cách của người có gương mặt mới.
Ông nói. “Tôi không chống lại chuyện những người được hiến tặng gặp các gia đình của những người hiến tặng, nếu cả hai bên cũng đều muốn. Nhưng tôi hy vọng họ đã được cố vấn đúng cách trước cuộc gặp gỡ của họ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT