Hoa Kỳ

Một bà trúng lô độc đắc gần $560 triệu nhưng chưa chịu nhận. Sợ điềm xui chăng?

Tuesday, 06/02/2018 - 10:10:23

Vào năm 2007 tại Georgia, bà Doris Murray, 42 tuổi, đã có ý định dùng $5 triệu tiền trúng số để mở trương mục tín quỹ cho các cháu nội ngoại. Một năm sau, năm 2008, bà bị đâm chết trong nhà. Bạn trai cũ của bà đã bị vô tù vì tội sát nhân.

Trúng số chưa chắc là gặp may. Trúng số có thể đưa đến “tới số.” Có lẽ đây là nguyên nhân khiến một người còn do dự, chưa muốn nhận tiền thắng mặc dù bà trúng một lô tiền khổng lồ.

Trong mấy ngày qua báo chí tại New Hampshire đã nhắc đến một sự việc rất bất thường đang xảy ra tại tiểu bang này. Đó là một phụ nữ đã trúng lô độc đắc $559.7 triệu Mỹ kim của chương trình xổ số Powerball trong tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên, cho đến nay bà (hay cô) đã nhất định không đến cơ quan xổ số để nhận tiền. Bà đặt điều kiện là cơ quan phải giữ bí mật tên tuổi của bà, thì bà mới đến lấy tiền, bằng không thì...
Lô Powerball được bán vé trên hầu hết nước Mỹ. Theo quy định của chương trình xổ số tiểu bang New Hampshire, người trúng số phải cho phép cơ quan công bố tên tuổi với công chúng. Cho đến nay nhà chức trách chỉ được biết người trúng số là một phụ nữ. Hiện thời thì tiểu bang và bà trúng số còn đang thương lượng, đôi bên chưa biết tính sao cho gọn.


Abraham Shakespeare, giữa, trong hình chụp với gia đình khi anh trúng $30 triệu tại Florida. Anh chết ba năm sau. (Florida Lottery)

Trong khi đó, dư luận đã bàn tán về một số lý do khiến phụ nữ chưa muốn xuất hiện để nhận tiền. Có người tiên đoán phụ nữ này sợ rằng sau khi lãnh được tiền và bị nhiều người biết, thì điềm xui có thể xảy ra cho bà. Nếu đúng là bà ta đang sợ như vậy, thì bà có lý do chính đáng, vì một số người từng trúng số và rồi gặp toàn chuyện xui. Có người bị tán gia bại sản, và tệ hơn nữa là bị mất mạng.

Vào năm 2009, anh Abraham Shakespeare đã trúng lô độc đắc tại Florida và ôm về nhà $30 triệu Mỹ kim. Chưa tới ba năm sau, người ta khám phá xác của anh bị chôn dưới một mộ huyệt tạm bợ, được đào không sâu và che đậy bởi một lớp xi-măng. Cảnh sát điều tra và tìm ra một phụ nữ từng làm quen với Abraham. Bà này đề nghị quản lý “giùm” số tiền còn lại sau khi anh trả hết các món nợ, và rồi bà đã giết anh ta để đoạt tiền. Bà bị án chung thân.

Thắng lớn thì gặp xui vì thu hút sự chú ý, mà thắng nhỏ cũng chưa chắc không gặp chuyện bất lành.
Tại Ohio, bà Deborah McDonald, 47 tuổi, đã thắng $5,520 qua một cuộc chơi xổ số trên đài truyền hình địa phương vào năm 2010. Bà dùng một phần tiền để mua nhẫn cưới cho hai vợ chồng mà trước đây họ không có đủ tiền mua. Rồi bà dùng tiền để tổ chức tiệc nhậu ăn mừng với bạn bè. Đến khi rời tửu quán, bà bị một chiếc xe cán thiệt mạng ngay bên ngoài quán.

Còn ông Jeffrey Dampier thắng lô độc đắc $20 triệu tại Illinois vào năm 1996. Sau một thời gian thì ông cùng gia đình dọn nhà đến Florida vào đầu tư một số tiền vào kinh doanh ở tiểu bang đó. Vào ngày 26 tháng 7, 2005, tức là chưa được 10 năm từ ngày trúng số, ông Dampier bị sát hại bởi cô em dâu Victoria Jackson và bạn trai của cô ta.


Bà Doris Murray thắng $5 triệu tại Georgia. Một năm sau, bà bị đâm chết. (Georgia Lottery)

Vào năm 2007  tại Georgia, bà Doris Murray, 42 tuổi, đã có ý định dùng $5 triệu tiền trúng số để mở trương mục tín quỹ cho các cháu nội ngoại. Một năm sau, năm 2008, bà bị đâm chết trong nhà. Bạn trai cũ của bà đã bị vô tù vì tội sát nhân.

Tại Texas, ông Billie Bob Harrell, Jr. trúng lô $31 triệu vào tháng Sáu 1997. Ông rất mừng, xin nghỉ việc và tặng tiền cho người nghèo. Thế nhưng sau đó ông bị săn lùng bởi những người xin tiền cho hội từ thiện. Thế rồi ông thương lượng với một công ty để công ty này giúp ông nhận lô độc đắc trong một lần, thay vì nhận một số tiền mỗi năm một lần. Cuối cùng thì số tiền mà ông nhận được đã thấp hơn rất nhiều so với sự mong đợi. Một thời gian ngắn sau đó, vợ chồng ông chia tay. Vào ngày 22 tháng 5, 1999, tức là chưa đầy hai năm từ ngày trúng số, ông tự bắn một phát vào đầu để tìm cái chết.

Còn bà Evelyn Basehore thì không chết sau khi thắng $3.9 triệu trong chương trình xổ số Pick Six vào năm 1985, và rồi bà còn thắng thêm $1.4 triệu trong cùng chương trình khoảng năm tháng sau, một điều rất hy hữu, hiếm khi xảy ra. Thế nhưng bà Basehore có tật mê cờ bạc, thành thử sau khi tặng những món tiền lớn cho bạn bè, bà tiếp tục với tật mê đánh bài và cuối cùng bị “cháy” sạch túi, phải dọn vào ở chung với một người bạn trong một khu mobile home ở New Jersey vào năm 2000.


Bà Deborah McDonald thắng tiền trên chương trình truyền hình tại Ohio. Bà bị xe cán chết sau khi trúng số. (AP)

Bà Janite Lee, 52  tuổi, là một di dân từ Nam Hàn, và bà trúng $18 triệu vào năm 1993. Với tấm lòng rất rộng lượng, bà tặng $1 triệu cho Washington University ở thành phố St. Louis, Missouri để trường đại học này có thể xây một thư viện. Thế nhưng bà Janite Lee cũng có tật mê cờ bạc. Bà mất trung bình $347,000 tiền chơi bài mỗi năm. Đến năm 2001, tức là mới tám năm từ ngày trúng số, bà khai phá sản, bị sạch túi, trở về với hai bàn tay trắng.

Các chuyên gia tin rằng một trong các lý do khiến cho người trúng số gặp chuyện xui xẻo là điều kiện trao tiền thưởng, bắt buộc người trúng số phải công bố tên tuổi. Trong 42 tiểu bang đang có chương trình xổ số, chỉ có hai tiểu bang cho phép người trúng số được ẩn danh. Vì vậy người ta cho rằng phụ nữ tại New Hampshire chưa muốn xuất hiện để nhận $560 triệu, vì sợ sẽ gặp những điều không may và cuối cùng mất hết tiền, hay ghê rợn hơn nữa là mất... mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT