Người Việt Khắp Nơi

Một bà Việt đòi giảm giá túi xách, cắn nhân viên trong tiệm Macys

Friday, 26/06/2015 - 09:06:44

Trong lúc nổi nóng, cũng theo biên bản của cảnh sát, bà Ánh đã cào cấu, cắn vào chân của nhân viên chống nạn mất trộm.

Bà Nguyễn Ánh (Newark Police Dept.)


NEWARK, New Jersey – Đời sống lúc nào cũng căng thẳng, không chỉ ở nơi chiến trường với bom đạn rơi xuống, mà ngay cả trong tiệm bán quần áo thời trang hàng hiệu. Cảnh sát tại thành phố Newark đã bắt một phụ nữ gốc Việt, sau khi bà này “đấu tranh” (theo từ của cộng sản VN) với nhân viên về giá bán một món hàng. Bà còn nằm ăn vạ, cắn nhân viên trước khi bị bắt về bót cảnh sát.
Theo biên bản của nhà chức trách, vụ này xảy ra vào khoảng 8 giờ chiều thứ Tư, 24 tháng Sáu, 2015 trong tiệm Macys ở thương xá NewPark Mall cạnh đường Mowry Avenue.
Bà Nguyễn Ánh, 42 tuổi, đã tranh cãi với anh Michael Kors về giá bán của một túi xách tay (handbag). Biên bản không nói rõ giá bán, mà chỉ cho biết túi xách đã được giảm giá nhưng bà Ánh vẫn không hài lòng. Bà muốn giảm thêm nữa.
Trong lúc cãi nhau với một nhân viên thì anh quản lý Michael Kors bước đến để giải quyết và rồi cũng bị nghe bà Ánh mắng la, văng tục (chắc là tiếng Anh).
Thấy bà Ánh nói hăng quá, viên quản lý cùng với vài nhân viên chống nạn mất trộm (loss prevention officer) trong tiệm đã yêu cầu bà hãy rời tiệm, nhưng bà không chịu. Khi một nhân viên chống tội phạm tìm cách hộ tống bà ra ngoài, khách hàng gốc Việt này liền giãy dụa và rồi nằm ăn vạ trên sàn nhà.
Trong lúc nổi nóng, cũng theo biên bản của cảnh sát, bà Ánh đã cào cấu, cắn vào chân của nhân viên chống nạn mất trộm. Nhân viên này bị vài vết thương nhẹ, khi cảnh sát đến bắt bà Ánh ra khỏi tiệm.
Tại nhà giam Santa Rita ở thị xã Dublin, bà bị chụp hình làm biên bản và bị bắt vì tội tấn công nhân viên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT