Hoa Kỳ

Một cảnh sát viên nhận nuôi em bé của người mẹ vô gia cư, nghiện ma túy

Thursday, 06/09/2018 - 08:14:30

Sở Cảnh sát Santa Rosa loan báo việc nhận con nuôi chính thức đó vào ngày thứ Sáu vừa qua, 31 tháng Tám, cho biết rằng ông Whitten “đã mở rộng tấm lòng và nhà của ông để đón em bé này,” sau khi người mẹ đẻ xin ông hãy giúp đỡ.


Cảnh sát viên Jesse Whitten và em bé mà gia đình ông đã nhận nuôi. (Santa Rosa Police Dept.)

SANTA ROSA - Gia đình cảnh sát viên Jesse Whitten ở Bắc California mới đây chào đón một thành viên mới, và đó là một em bé mà họ nhận làm con nuôi. Mẹ của bé gái này là một phụ nữ mà ông Whitten vẫn thường gặp không hoàn cảnh rất khó khăn, khiến ông muốn giúp đỡ.

Sở Cảnh sát Santa Rosa loan báo việc nhận con nuôi chính thức đó vào ngày thứ Sáu vừa qua, 31 tháng Tám, cho biết rằng ông Whitten “đã mở rộng tấm lòng và nhà của ông để đón em bé này,” sau khi người mẹ đẻ xin ông hãy giúp đỡ.

Người phụ nữ đó sống vô gia cư và phải vật lộn với thói nghiện ma túy. Ông Whitten đã gặp cô ấy mấy lần trong những khi đi tuần tra.

Trước đó ông từng lái xe chở cô đến mấy nơi tạm trú dành hco người vô gia cư và một trung tâm cai nghiện; ông cũng từng đưa cô vào trung tâm phục hồi.

Theo tin của nhật báo Press Democrat, vào năm ngoái, bà Ashley, vợ của ông Whitten đã gặp người mẹ ruột của em bé, và họ đã tạo một mối liên hệ gắn bó, thân thiết. Sau đó người mẹ có cho ông bà Whitten xem một tấm hình siêu âm chụp hình em bé còn trong bụng mẹ.

Lúc ông Whitten và vợ đang tham dự một bữa tiệc mừng ngày Valentine's Day, họ nhận được một cú điện thoại, kèm theo một lời thỉnh cầu từ người mẹ đó: Cô xin họ nhận nuôi con cô làm con nuôi, theo tin của đài KPIX 5, một chi nhánh của đài CBS.

Bà Ashley Whitten nói với đài, “Thật khó giải thích về việc tôi đang sống giữa niềm vui và nỗi đau lòng trong câu chuyện này. Rồi cũng cảm thấy tuyệt vời trong cùng một lúc.”

Em bé bây giờ có ba chị trong ngôi nhà của ông bà Whitten, theo Sở Cảnh Sát Santa Rosa cho hay.
Đứa bé được sinh non và trải qua một giai đoạn khử độc vì người mẹ từng dùng ma túy khi có con. Nay em đã hồi phục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT