Thế Giới

Một đám cưới có 44 cô, bà phù dâu

Monday, 17/11/2014 - 10:20:09

Có 43 cô phù dâu khác là các cháu gái và chắt gái của bà, cũng như các cháu gái của ông Lawrence và một số bạn thân trong gia đình.

Cô dâu, chú rể và 44 phù dâu. (Caters News)

 

WEST MIDLANDS, Anh - Chọn phù dâu không bao giờ là việc dễ dàng. Thế nhưng một cô dâu đã tìm ra được giải pháp hoàn hảo, khi bà quy tụ tất cả 44 người bạn thân nhất của mình trong tiệc cưới của bà.
Bà Jayne Lawrence, 50 tuổi, kết hôn với ông Shaun vào hôm thứ Bảy, 15 tháng 11, với 44 cô làm phù dâu, cũng như với 12 chàng hầu dâu, và ba người dẫn tới chỗ ngồi.
Bà Lawrence, cư ngụ tại Halesowen ở West Midlands, cũng được ba vị khách khác nhau dẫn trên lối đi ở giữa. Bà mừng ngày trọng đại của mình với tổng cộng 200 quan khách.
Cô dâu vui mừng giải thích, “Tôi xuất thân từ một gia đình thực sự lớn, và tôi đã luôn luôn muốn có được tất cả mọi người tham gia vào đám cưới của tôi. Chuyện này được xảy ra như vậy, và tôi đã có được 44 phụ nữ tuyệt vời giúp đỡ tôi!”
Đôi tân hôn đã quen nhau từ năm 18 tuổi, nhưng không trở thành một cặp vợ chồng, cho đến khi cuộc gặp gỡ tình cờ nhau tại một quán rượu mang họ trở lại với nhau, cách đây 10 năm.
Ông Lawrence, 53 tuổi, ngỏ lời cầu hôn vào ngày sinh nhật của người mà bây giờ là vợ ông trong tháng Năm. Khi bà ấy nhận lời, ông yêu cầu hai người kết hôn vào ngày sinh nhật của ông trong tháng 11.
Bà Yvonne Hobbs, 71 tuổi, chị của bà Lawrence, là phù dâu chính và đưa cô dâu Jayne bước đi trên lối giữa, với chồng bà là Glyn và em trai của họ là Stuart Blakeway, 48 tuổi.
Có 43 cô phù dâu khác là các cháu gái và chắt gái của bà, cũng như các cháu gái của ông Lawrence và một số bạn thân trong gia đình.
Họ được chia thành các nhóm, và mỗi nhóm có một người đứng đầu lo sắp xếp giày, phụ kiện và những chiếc áo đầm sao cho phù hợp với nhau, mang những sắc thái khác nhau của màu hồng và màu tím.
Thậm chí bà Jayne còn có được sự tham gia của 22 phù dâu của mình, trong bữa tiệc mừng cô sắp làm đám cưới, một đêm tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham.
Sau hôn lễ tại nhà thờ St. Paul tại Blackheath, nơi bà Hobbs kết hôn cách đây 51 năm, đôi tân hôn thưởng thức một bữa ăn buffet và nhảy disco. Họ đang hy vọng sẽ hưởng tuần trăng mật ở Mexico trong năm mới.
Bà Lawrence nói thêm, “Đó là ngày hoàn hảo nhất, dễ thương lắm. Tôi xuất thân từ một gia đình thực sự lớn, chúng tôi rất ít khi gặp nhau.
“Tôi luôn luôn nói rằng nếu tôi kết hôn thì tôi muốn tất cả mọi người trong gia đình tôi đều tham gia. Rõ ràng là tôi không nghĩ rằng tôi lấy chồng vào tuổi 50, nhưng tôi sẽ không thay đổi những gì tôi luôn luôn nói, và bây giờ, gia đình tôi thậm chí còn lớn hơn nữa, vì vậy tất cả mọi người đều tham gia.
“Sau khi chúng tôi đính hôn, tôi bắt đầu liên lạc với tất cả các cháu gái của tôi, và con cái của họ, và các bạn thân của gia đình tôi. Ngay cả những người mà tôi từng làm vú nuôi khi họ còn là em bé, lúc tôi 17 tuổi. Họ đến dự với con cái của họ.
'Tôi là một trong chín đứa con, nên các cháu gái của tôi gần như cùng tuổi với tôi, và chúng tôi lớn lên cùng nhau. Bây giờ họ tất cả đều đã làm mẹ và bà nội bà ngoại rồi, nên tất cả mọi người cùng đến dự chuyến đi, và tôi sẽ không có cách nào khác nữa.”
Ông Lawrence vui mừng nói thêm, “Một ngày tuyệt vời, và tôi chỉ sung sướng giao cho vợ lo chuyện tổ chức!”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT