Thể Thao

Một đội thắng, 3 đội tự động bị đẩy xuống nhóm hạng dưới của Premier League

Thursday, 12/05/2016 - 08:18:41

Với cuộc thử nghiệm từ Tây Ban Nha qua Anh cầm đầu đội hạng cuối bảng, rồi bây giờ đội chìm xuồng xuống nhóm Championship, nếu như ông ta lại bị cách chức thì liệu còn đâu nữa để mà đi? Có thể đi xa, vì bên Trung Quốc

Lamine Kone của Sunderland một mình với cùng một thế đá, một kiểu đá, làm 2 bàn thắng cho đội mình trong trận Sunderland thắng Everton 3-0.

 

Kiện tướng Steven Naismith của Norwich City bị Ben Watson của đội Watford ngáng cẳng trong trận Norwich thắng Watford 4-2.

Một đội thắng, 3 đội tự động bị đẩy xuống nhóm hạng dưới của Premier League

Bài THANH NGUYỄN

Những ngày thứ Tư trong một mùa bóng đá bên Anh hay đâu khác ở Âu châu thì thường chẳng có gì đáng nói, bởi những trận đấu theo lịch trình thường xuyên của Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga đều được tập trung vào hai ngày cuối tuần. Nhưng nay là gần ngày cuối mùa bóng cho nên dồn được trận nào để giải quyết cho xong mọi việc vào ngày Chủ Nhật 15/5 thì người ta cứ làm! Bởi vậy mà 3 trận của Premier League trong ngày thứ Tư 11/5 đều quan trọng chả kém gì 10 trận còn lại vào ngày Chủ Nhật 15/5 này nữa là hết.

Ba trận ngày thứ Tư 11/5 này là giữa Liverpool với Chelsea, Sunderland với Everton và Norwvich City với Watford.

Liverpool hạng 8 với 58 điểm, đấu với anh “đương kim vô địch” từ năm trước là Chelsea nay đứng hạng 9 thì mong sao đừng thua để tránh “mất mặt bầu cua” với bá tánh vì bề nào mình cũng thuộc hàng oanh liệt, sắp sửa đấu trận UEFA Europa League với Sevilla của Tây Ban Nha bên sân ở Basel, Thụy Sĩ, ngày 16/5 tới đây.

Còn Chelsea với 48 điểm, đấu trận này nữa là 37, thì chỉ mong sao đừng thua để qua trận thứ 38 vào ngày Chủ Nhật mà lỡ thằng Stoke City hạng 10 tuy cùng điểm là 48 nó thắng ai đấy trong khi mình lại thua nữa thì nó leo lên hạng 9 và mình tụt xuống hạng 10.  Không tranh nhau được với những anh cao cấp thì ta tạm tranh nhau với những anh cùng thấp cấp với nhau vậy!

Kết quả: Chelsea gác Liverpool 1-0 từ phút thứ 32 cho đến phút thứ 92 qua bàn thắng ngoạn mục đầu trận của Hazard, để rồi đến phút thứ 92 hết sức muộn màng đó thì Benteke của Liverpool đánh đầu gỡ hòa được 1-1 cho đội mình. Ông huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp của Liverpool và ông HLV người Hòa Lan Guus Hiddink đều có thể bắt tay nhau bình đẳng sau trận đấu vì mỗi đội đều có thêm 1 điểm.

Tức là Chelsea vẫn đứng hạng 9 nhưng với 49 điểm, cao hơn Stoke City 1 điểm, và Chủ Nhật tới đây nếu nó thắng mình thua thì mình mới tụt xuống hạng 10, chứ còn nếu mình cũng thắng như nó hoặc tốt hơn nữa là nó thua thì mình càng yên tâm ở hạng 9. Không mơ được chuyện lớn thì hẵng cứ mơ chuyện nhỏ vậy!

Từ đấy mới qua tình trạng của ba anh Sunderland, Newcastle và Norwich City! Trước trận đấu thì Sunderland mới chỉ đấu có 36 trận và Sunderland đứng hạng 17 với 35 điểm, Newcastle đã đấu 37 trận với 34 điểm và Norwich City cũng chỉ mới đấu 36 trận với 31 điểm.

Sau trận thứ 37 của cả Sunderland lẫn Norwich hôm thứ Tư, thì Chủ Nhật sắp tới cả ba anh Sunderland, Newcastle và Norwich đều cùng có trận thứ 38 là trận cuối cùng. Riêng đội Aston Villa đứng hạng thứ 20 với 17 điểm thì nó kể như sẽ bị đẩy xuống nhóm Championship, dưới Premier League, kể như ... 200 % rồi; chả một ai cần ngó ngàng gì đến nó nữa!

Vậy thì trong trận ngày thứ Tư 11/5 Sunderland tuyệt đối cần phải thắng để tránh phải đấu trận ngày Chủ Nhật. Nếu nó thua, vẫn giữ nguyên 35 điểm thì ngày Chủ Nhật chẳng may Newcastle thắng, có tổng cộng 37 điểm, Sunderland lại ở vào cái thế “bắt buộc phải thắng” chứ còn bằng không sẽ theo Norwich City và Aston Villa xuống nhóm Championship!

Bởi thế mà từ mấy hôm nay ông huấn luyện viên Benitez của đội Newcastle chỉ cầu mong sao cho hôm nay Everton nó thắng Sunderland! Chỉ phiền có một nỗi là cái đội Everton đứng hạng thứ 12 kia chứ nào có phải kém cỏi gì thì từ mấy tuần nay đã thua hơi nhiều. Mà cứ đội nào thua tới thua lui là báo chí bên Anh họ cứ bàn vào tán ra xem ngày nào thì anh huấn luyện viên sẽ mất chức.

Huấn luyện viên hiện nay của Everton là anh người Tây Ban Nha Roberto Martinez 42 tuổi. Mấy hôm rày thì anh ta lo đính chính lui cải chính tới về chuyện tương lai hậu vận của mình. Có hôm thì báo chí nói là anh ta tuyên bố rằng trước sau gì cũng mất chức. Lại có hôm báo đưa tin anh ta cải chính vụ đó. Rồi đến khi người ta hỏi gần hỏi xa kiểu: “Ông Benitez ông ấy mong cho đội Everton của anh thắng Sunderland vào ngày thứ Tư. Sunderland là đội kém vế so với đội của anh đấy, thế nhưng anh nhắm có thắng được bọn họ hay không vậy? Rồi liệu chẳng may lại thua nữa thì sao?”

Nghe vậy thì Martinez bực lắm, cho nên anh ta nói theo kiểu bực dọc: “Quý vị cứ yên tâm, đội chúng tôi sẽ không tự bó chân bó cẳng để đến nỗi lăn đùng ra đấy mà thua đâu”! Ông ấy dùng mấy chữ tiếng Anh là “We are not going to roll over”!

Thì đúng là đội Everton của ông Martinez ay không tự bó chân bó cẳng gì hết; họ vẫn chạy hùng dũng trên sân Stadium of Light của đội Sunderland, thế nhưng phần tranh dành banh hữu hiệu cũng như phần làm bàn thì xem như họ nhường cho phe Sunderland!  Hiệp 1, phút thứ 38, tay Patrick Van Annholt của Sunderland sút một cú đá tự do, sau khi một đồng đội mình bị đốn ngã trước làn ranh cấm địa. Quả banh bay vào góc trái khung thành, thủ môn Joel Robles chạy qua đỡ bên cánh phải! Phút thứ 42, banh từ ngoài cấm địa Everton được chuyền vào, người đỡ, kẻ tìm cách đá;  đang nhốn nháo như thế thì banh đến chân Lamine Kone, cậu này nhanh chân sút mạnh lên bên trong nóc lưới, và thế là Sunderland gác 2 bàn trắng. Cùng thời điểm đó thì ở sân Carrow Road của đội Norwich, đội này đang gác Watford 3-1; nhắc lại là Norwich hạng thứ 19 còn Watford hạng thứ 13 chứ không phải thứ lơ mơ!

Qua hiệp 2, Everton tìm cách vùng vẫy thế nhưng phe Sunderland vẫn như con trăn đã túm được con mồi thì cứ thế tiếp tục xiết. Everton đôi ba lần có cơ hội làm bàn thế nhưng Sunderland may mắn hơn là có được anh thủ môn Vito Mannone người Ý hết sức cừ khôi; ai đá hay sút cỡ nào anh ta cũng bắt hoặc đỡ được tuốt!  Và thế là đến phút thứ 55, một quả banh chuyền từ cánh trái cấm địa Everton, lại dẫn đến cảnh nhốn nháo trước khung thành. Banh lại đến chân anh chàng Lamine Kone và anh ta cũng lại nhanh chân sút thẳng vào lưới! Đến đấy thì bên phía sân Carrow Road ở vùng Norfolk cách Sunderland khoảng 400 km hướng Đông Bắc, đội Norwich chỉ còn gác Watford 3-2, nhưng qua phút 57 thì đã lại gác 4-2.

Và kết quả cho đến dứt trận giữa Sunderland với Everton và Norwich với Watford vào cùng một thời điểm thì Sunderland thắng Everton 3-0 và Norwich thắng Watford 4-2. Đều là chuyện ngựa về ngược: Hạng 17 là Sunderland thắng hạng 12 là Everton 3-0, còn hạng 19 là Norwich thắng anh hạng 13 là Watford với tỷ số 4-2!

Không cần đấu trận thứ 38 vào ngày Chủ Nhật thì Sunderland biết chắc là mình đã thoát hiểm. Không cần đấu trận thứ 38 sắp tới thì cả Newcastle lẫn Norwich ngay từ hôm thứ Tư, sau trận Sunderland thắng Everton, đã biết chắc là mình sẽ bị đẩy xuống nhóm Championship, dưới Premier League. Con tính hết sức giản dị: Thắng hôm nay thì Sunderland từ 35 điểm có thêm 3 điểm thành 38. Trước trận hôm nay Norwich đứng hạng 19 với 31 điểm, sau khi thắng Watford được thêm 3 điểm thành 34, đồng điểm với Newcastle. Cho dù trận ngày Chủ nhật mà Sunderland có thua Watford đi nữa, và cho dù Newcastle có thắng Tottenham Hotspur, Norwich có thắng Everton đi nữa thì với 37 điểm vẫn kém 38 điểm của Sunderland!

Nghiệt ngã nhất là đối với Norwich sau khi thắng Watford thật vẻ vang để leo lên đồng điểm với Newcastle! Nhưng báo chí bên Anh thể nào cũng lại tiếp tục bàn ra tán vào xem ngày nào thì đội Newcastle người ta cách chức ông Rafael Benitez! Ông ta từng cầm đầu những đội hàng đầu Âu châu. Với cuộc thử nghiệm từ Tây Ban Nha qua Anh cầm đầu đội hạng cuối bảng, rồi bây giờ đội chìm xuồng xuống nhóm Championship, nếu như ông ta lại bị cách chức thì liệu còn đâu nữa để mà đi? Có thể đi xa, vì bên Trung Quốc tay đầu đảng Tập Cận Bình đã có chủ trương bỏ ra $400 triệu đô để tuyển người, mua người, sao cho trong vòng ít năm nữa Trung Quốc sẽ có thể chen chân chen cẳng với những đội banh hàng đầu thế giới!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT