Quốc Hương/Viễn Đông
“… Trả súng đạn này ôi sạch nợ sông núi rồi… Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn… Xin cám ơn! Xin cám ơn người nằm xuống để có một ngày cho chúng mình...”.
Ca nhạc sĩ Trúc Hồ và Mai Thanh Sơn (Asia Entertaiment) cùng song ca nhạc phẩm “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” của cố nhạc sĩ Nhật Ngân và nhắc nhở rằng bài hát này cũng đã được ca nhạc sĩ Việt Khang từng hát hai ngày trước khi bị bắt ngay trước Giáng Sinh năm ngoái.

Đông đảo quan khách, thân hữu, chiến hữu đến tiễn đưa cố nhạc sĩ Nhật Ngân hôm 28-1-2012
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Dân Biểu Loretta Sanchez có văn phòng địa phương ở Little Saigon, đồng chủ tịch Nhóm Nhân Quyền Việt Nam đã vừa lên tiếng tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 1-2-2012 (phần chuyển ngữ tiếng Việt do văn phòng gửi ra): “Kính thưa ông chủ tịch, chúng ta vẫn tiếp tục thấy chính quyền Việt Nam gia tăng biện pháp đàn áp các tiếng nói lương tâm, như blogger Paulus Lê Sơn và rất nhiều các công dân yêu nước vì họ yêu chuộng quyền căn bản như tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ý kiến. Gần đây, tôi nhận được rất nhiều thông tin thêm một thanh niên yêu nước khác, một nhạc sĩ Việt Nam khác tên Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ. Những bài hát của Việt Khang nói về lòng yêu nước, đặt câu hỏi về lương tâm và thái độ trấn áp người biểu tình của công an Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam cần phải tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến, bao gồm hình thức nghệ thuật, chấm dứt các vụ bắt bớ tùy tiện, và tuân thủ các quy ước về nhân quyền căn bản con người. Tôi mong các bạn đồng nghiệp sẽ cùng tôi đồng bảo trợ Nghị Quyết, H. Res. 484, kêu gọi Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản con người và chấm dứt lạm dụng các luật an ninh quốc gia mơ hồ như điều luật 79 và 88 của bộ luật hình sự Việt Nam mà họ thường dùng làm lý cớ để giam cầm các công dân đang mưu tìm các quyền tự do tôn giáo và chính trị một cách ôn hòa”.
Buổi lễ tưởng niệm nhạc sĩ Nhật Ngân, người cũng từng là cấp chỉ huy của đơn vị chiến tranh tâm lý, từng phục vụ tại Phòng Tâm Lý Chiến Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, đã để lại hơn 200 ca khúc mà số lượng sáng tác tại hải ngoại sau 30-4-1975 nhiều hơn trong nước Việt Nam, trong đó có chủ đề về nhạc quê hương, về người lính Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh tình ca, nhạc thiếu nhi… Đặc biệt trong lễ tưởng niệm có sự hiện diện của gia đình cố nhạc sĩ với bà quả phụ Đinh Thị Nương cũng là một cựu Trung Úy Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 29-1-2012 tại Little Saigon với đông đảo thân hữu, chiến hữu tham dự.
Lễ tang nhạc sĩ Nhật Ngân tại Peek Family Funeral Home ngày 28-1-2012 sau khi nhạc sĩ qua đời ngày 21-1-2012 tại bệnh viện Kaiser (Anaheim), cũng rất đông người đến dự.
Buổi lễ tưởng niệm có giám đốc Trúc Hồ và nghệ sĩ Asia Entertainment mà cuối năm 2011 nhạc sĩ Nhật Ngân đã không chấm thi chung kết Giọng Ca Vàng Asia được vì phút cuối bị bệnh, Ban Nhạc Star, ca nhạc sĩ bác sĩ cựu quân y Trung Chỉnh, chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, mà cố nhạc sĩ Nhật Ngân từng đóng góp chi phiếu hát “Qua Cơn Mê”, ca sĩ Phương Hồng Quế “người yêu của lính” hát “Yêu Một Mình”, nhà văn Huy Phương, Gia Đình Chiến Tranh Chính Trị, cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn của Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh, Cô Nhi Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, Gia Đình Nữ Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa, hội trưởng Đoàn Ngọc Đa và Hội Đồng Hương và Liên Trường Quảng Đà, hội trưởng Đỗ Thái Nhiên và Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh…
Nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Trần Trịnh cùng ký tên Trịnh Lâm Ngân cũng là tác giả của “Xuân Này Con Không Về”, “bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà”, và cũng là người hỏi cộng sản Việt Nam “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh” những năm đầu sau Quốc Hận 30-4-1975 rằng: “Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước để cho anh thấy Giải Phóng được, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh? Tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn từ lầu cao, từ phố đông cho tới nơi hang cùng ngõ hẹp bùn lầy đọng một chút tối tăm. Tôi sẽ đưa anh hỏi thăm từng nhà họ sung sướng không, họ có mong anh, mong các anh về giải phóng không anh? Biết anh có chợt nghĩ gì không khi thấy quanh anh bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt? Và anh ơi thấy gì, ôi hạnh phúc đâu, ôi giải phóng đâu?”.
Dù “Xuân Này Con Không Về” nhưng Nhật Ngân vẫn không giã từ vũ khí với trưởng nữ Trần Nhật Ngân Khánh cũng là người nối nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân, mà ông cũng từng ký nghệ danh Ngân Khánh, và bao thân hữu chiến hữu đông đảo quanh ông tới giờ phút cuối cùng, mãi mãi tin rằng “Ngày Ấy Không Xa” cũng là bài hát do nhạc sĩ Nhật Ngân (cựu giáo sư Trần Nhật Ngân trường Phan Châu Trinh) sáng tác được ban hợp ca liên trường gồm các trường như Sao Mai, Bồ Đề, Kỹ Thuật Đà Nẵng, Trần Quý Cáp, Tiểu La, Thăng Bình, Phan Châu Trinh, Nguyễn Công Trứ, Diên Hồng, Công Lập Đại Lộc, Bán Công Đại Lộc, Quế Sơn, Trần Cao Vân, Hội An, Hồng Đức, Quảng Tín, Thọ Nhơn… hát khai mạc trong hội ngộ liên trường Quảng Nam Đà Nẵng với “Ngày Ấy Không Xa” là chủ đề hội ngộ liên trường Quảng Nam Đà Nẵng Hải Ngoại vào ngày 4-9-2011 tại Westminster, cùng đêm văn nghệ tiền hội ngộ “Đêm Quảng Nam Đà Nẵng Quê Ta” ngày 3-9-2011 với đông đảo cựu giáo sư học sinh về từ trên khắp thế giới Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc, Việt Nam…
“… Sẽ có một ngày, ngày ấy không xa, ta sẽ đi thăm những người nằm xuống. Sẽ có một ngày, ngày ấy không xa, ta về quê mẹ hát bài Tự Do…”.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.