Hoa Kỳ

Một nam sinh nổ súng, hai người thiệt mạng

Saturday, 25/10/2014 - 09:25:53

Các nhân chứng nói rằng Fryberg đã mang một nét mặt vô cảm trong lúc im lặng bắn vào các bạn, biến một buổi ăn trưa bình thường trở thành một thảm kịch kinh hoàng.



Hình Jaylen Fryberg trên Facebook.


MARYSVILLE – Một nam sinh được nhiều bạn bè ưa mến, hầu như không có vấn đề khó khăn nào trong trường học, và còn được chọn là “hoàng tử” của ngày homecoming, đã gây sửng sốt cho mọi người khi nam sinh nổ súng trong phòng ăn tại trường trung học, gây thiệt mạng cho một nữ sinh, thương tích cho bốn người khác trước khi tự sát bằng khẩu súng gây án mạng.
Vụ bắn tại trường trung học Marysville Pilchuck ở tiểu bang Washington vào lúc gần 11 giờ sáng thứ Sáu đã gây chấn động cho nhiều người. Tại nhà thương, các viên chức cho biết ba bệnh nhân đang trong “tình trạng rất nguy kịch” với vết thương ở trên đầu. Sau đó hai nạn nhân được đưa đến một bệnh viện lớn ở thành phố Seattle. Một trong hai em này là một nam sinh 15 tuổi. Tất cả các nạn nhân khác đều dưới 18 tuổi.

Các học sinh và thân nhân an ủi nhau trong lúc rời trường học sau hậu quả nổ súng sáng thứ Sáu. (Getty Images)



Nguồn tin của cảnh sát nói rằng hung thủ là Jaylen Ray Fryberg, một nam sinh học lớp Chín. Em này đã tự sát chết với một phát đạn. Các bạn học mô tả Fryberg là một học sinh được nhiều bạn thích mến. Mới tuần trước, Fryberg được chọn là hoàng tử của ngày homecoming của trường trong một trận banh football.
Tuy chưa biết đích xác động lực đưa đến sự nổ súng, trong thời gian gần đây nam sinh này đã viết những thông điệp tweet trên mạng, cho thấy em đang trải qua một cuộc tình đầy sóng gió. Vài nguồn tin cũng nói rằng Fryberg là người gốc da đỏ, và em đã nổi giận sau khi có người nói lời kỳ thị sắc tộc của em ngày hôm trước.
Các nhân chứng nói rằng Fryberg đã mang một nét mặt vô cảm trong lúc im lặng bắn vào các bạn, biến một buổi ăn trưa bình thường trở thành một thảm kịch kinh hoàng.
Nam sinh Austin Taylor kể với đài truyền hình KING của NBC tại Seattle, “Bỗng nhiên tôi thấy hắn đứng dậy, lấy ra một cái gì đó ở trong túi.” Austin chỉ mới vừa ăn xong và ngồi ở bàn bên cạnh Fryberg
Austin nghe một tiếng nổ lớn, rồi thêm bốn tiếng nữa. “Tôi thấy ba học sinh té từ trên bàn rồi rơi xuống đất như chết,” Austin kể.
Trong lúc hung thủ đang cầm khẩu súng nhỏ trong tay – một khẩu súng Beretta.40-caliber, Austin cúi đầu bỏ chạy ra khỏi phòng ăn và vào lớp học.
“Hắn chỉ đứng yên,” Austin nói tiếp với đài truyền hình. “Hắn đứng nhìn các nạn nhân đã bị bắn.”
“Hắn rất bình tĩnh trong suốt thời gian nổ súng, và một ngày trước đó hắn hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Ai cũng biết Fryberg. Hắn luôn là một đứa học sinh tốt.”
Một nam sinh học lớp 11, em Erick Cervantes, nói với đài rằng một phụ nữ ở trong phòng ăn, có lẽ là một bà giáo, đã chạy đến can thiệp và chụp bắt cánh tay của Fryberg. Hung thủ đã tìm cách bắn bà giáo nhưng rồi cuối cùng lại bắn vào cổ của mình.
Sau khi tiếng súng ngưng hẳn, có người kéo máy báo động, và rồi các học sinh chạy ùa ra ngoài từ các lớp học. Thế nhưng các giáo viên đã lùa các em trở lại lớp, và rồi toàn trường học bị khóa chặt để bảo vệ an ninh cho mọi người trong lúc cảnh sát đến tìm kẻ nổ súng.
Nữ sinh Cindy Rodriguez, 17 tuổi, cho biết em đã chui xuống dưới gầm bàn trong lớp học với khoảng gần 40 học sinh khách. Cindy gởi tin nhắn cho em trai còn đang kẹt trong phòng ăn. Cindy kể, “Tôi muốn biết chắc là em tôi OK. Em nói rằng một đứa học lớp Chín đã mang súng vào trường và bắn bốn người.
Hung thủ đã tự sát trong vòng bốn phút từ lúc có người gọi số 911 cho cảnh sát Marysville.
Vì biến cố quá kinh hoàng, trường học sẽ đóng cửa suốt tuần sau.
Tất cả các sinh hoạt khác ngoài giờ học của trường và trên toàn học khu đã được hủy bỏ. Vào đêm thứ Sáu, theo chương trình thì đội football của trường Marysville Pilchuck sẽ đấu với trường Oak Harbor. Trước thảm họa tại trường bạn, trường Oak Harbor đã tuyên bố nhận giải nhì để cho Marysville Pilchuck được giải nhất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT