Người Việt Khắp Nơi

Một ngày hè vui của đồng hương Bà Rịa – Phước Tuy

Saturday, 20/08/2011 - 07:16:08

Khoảng 200 đồng hương Hội Ái Hữu Bà Rịa-Phước Tuy tại nam California vừa tổ chức một buổi họp mặt bằng hình thức picnic tại công viên Garden Grove, bên cạnh trường Trung Học Bolsa Grande vào Chủ Nhật 14-8-2011

Thanh Phong/Viễn Đông


“Nhà Tròn” một dấu tích đặc biệt mà không người dân thành phố Bà Rịa – Phước Tuy nào không biết đến – nguồn: hình bìa đặc san Hội Bà Rịa-Phước Tuy.

GARDEN GROVE - Khoảng 200 đồng hương Hội Ái Hữu Bà Rịa-Phước Tuy tại nam California vừa tổ chức một buổi họp mặt bằng hình thức picnic tại công viên Garden Grove, bên cạnh trường Trung Học Bolsa Grande vào Chủ Nhật 14-8-2011 để người lớn có dịp gặp gỡ hàn huyên, trẻ em tha hồ chạy nhảy vui chơi trước khi bước vào niên học mới.

Ông Mai Văn Chớ, hội trưởng, tâm tình với phóng viên Viễn Đông: “Theo thông lệ hàng năm, chúng tôi đều tổ chức hai buổi họp mặït, một lần vào mùa hè, một lần vào dịp tân niên. Mấy năm trước tôi bận việc cũng như bị bệnh nên không tổ chức được, thành ra năm nay chúng tôi tổ chức lần này là lần thứ hai để quý bà con có dịp gặp nhau, đồng thời để cho mấy cháu nhỏ nó có chỗ chơi và làm quen, kết bạn với nhau. Hôm nay cô Cao Ngọc Điệp sẽ tổ chức nhiều trò vui chơi cho các cháu”.

Trong lúc ông hội trưởng Mai Văn Chớ nói chuyện với chúng tôi, trong gian nhà tròn dùng làm điạ điểm tập trung, các bà, các chị đang sắp xếp thức ăn trên các dãy bàn dài, nhiều món ăn như vừa mới nấu xong, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Ông hội trưởng giới thiệu một số món đặc sản do bà này, chị kia làm, riêng bà hội trưởng phải thức khuya để hoàn thành nồi xôi gấc, chị Kim, chị Hường làm những món bánh ít nhân dừa, nhân đậu thơm ngon để bà con Bà Rịa thưởng thức.

Phía ngoài nhà tròn, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Đặc Khu Trưởng Đặc Khu Rừng Sát, ngồi bên cạnh phu nhân, đang chuyện trò cùng một vị cựu Tỉnh Trưởng Bà Rịa được hầu hết người dân Bà Rịa thương mến.

Lần tổ chức hôm nay, theo ông hội trưởng Mai Văn Chớ, không có đồng hương nào ở xa về dự, nhưng ngày họp mặt năm tới, 12-2-2012, đã có rất nhiều người ở xa gọi về ghi danh tham dự.

Nhờ không khí thoáng mát ngoài công viên, cả người lớn lẫn các cháu nhỏ đều ở lại ăn uống, vui chơi đến buổi chiều mới giải tán.

Bà Rịa-Phước Tuy, một thành phố nhỏ nhưng có lịch sử rất lâu đời tại miền Đông Nam bộ, tỉnh lỵ Bà Rịa chỉ có con đường độc đạo là quốc lộ 15 từ Sài Gòn ra và ngược lại. Trong thời kỳ chiến tranh, Bà Rịa hứng chịu áp lực rất mạnh của cộng quân, vì nằm bên cạnh núi Dinh hiểm trở, cộng quân thường trú ẩn từ trên núi pháo kích vào tỉnh lỵ.

Bà Rịa nổi tiếng có quân trường Vạn Kiếp, nơi rèn luyện binh nghiệp của hàng trăm ngàn binh sĩ Quân Lực VNCH, có trường Trung Học Châu Văn Tiếp, nơi sản sinh nhiều anh tài phục vụ đất nước. Bà Rịa có thị trấn Long Hải, một bãi biển du lịch khá đẹp và nổi tiếng, có Phước Tỉnh, một làng chài cung cấp hải sản khắp nơi trong nước.

Về phương diện tôn giáo, Bà Rịa là quê hương của nhiều vị Thánh Tử Đạo trong thời kỳ cấm đạo Thiên Chúa. Ngày nay, Bà Rịa đã được Tòa Thánh Vatican chọn làm một giáo phận riêng, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc trước đây. Bà Rịa cũng có nhiều chùa chiền, thánh thất Cao Đài nguy nga, đồ sộ, và đặc biệt có “Nhà Tròn” nằm ngay trung tâm tỉnh lỵ trước 1975, dùng làm Phòng Thông Tin toàn tỉnh.

Ngày nay, Vũng Tàu sát nhập vào Bà Rịa và đổi danh thành Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng đặc biệt, đồng bào ở hải ngoại không chấp nhận tên mới do cộng sản thành lập nên Vũng Tàu là Vũng Tàu, Bà Rịa là Bà Rịa. Hai địa danh có những cuộc vui riêng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT