Thể Thao

Một ngày sôi nổi cho các giải FIFA, Euro và thân hữu

Tuesday, 17/11/2015 - 08:24:53

Hôm thứ Ba Ukraine thắng Slovenia và Thụy Điển thắng Đan Mạch nữa là giải đã có đủ 24 đội để chính thức giao tranh với nhau trên các sân bên Pháp từ 10 tháng 6 đến 10 tháng 7, năm 2016.

Bài THANH NGUYỄN


Đối với bóng đá quốc tế thì có lẽ hiếm có những ngày sôi nổi với tin tức về mặt chính trị, quân sự, lấn át những trận bóng đá diễn ra khắp mọi nơi. Từ hai trận vòng loại cuối cùng của giải UEFA Euro bên Âu châu để có đủ 24 đội tham gia những trận chính thức diễn ra vào năm 2016 bên Pháp là nước được chọn để tổ chức, cho đến những trận thân hữu tại Âu Châu, và những trận vòng loại trên các sân đấu khắp thế giới cho giải World Cup 2018 bên Nga do FIFA tổ chức.

Cầu thủ Bostjan Cesar của đội Slovenia đánh đầu là bàn thắng trong trận Ukraine hòa Slovenia 1-1, nhưng thắng 3-1 tính cho cả hai lượt đấu tại sân Ljudski Vrt ngày thứ Ba ở Maribor, Slovenia. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

11 trận thân hữu

Nói về tương quan giữa đá banh với tình hình thời sự thì ngày thứ Ba lẽ ra có tất cả 12 trận thân hữu ở Âu Châu, thế nhưng trận giữa Đức với Hòa Lan bị hủy bỏ vì Bộ Nội Vụ có tin là bọn khủng bố sẽ cho nổ bom tại sân đấu. Tóm lại thì chỉ còn 11 trận thân hữu với kết quả: Anh thắng Pháp 2-0, Áo thua thụy Sĩ 1-2, Ý hòa Romania 2-2, Ba Lan thắng Tiệp 3-1, Slovakia thắng Iceland 3-1, Luxembourg thua Portugal 0-2, Thổ Nhĩ Kỳ hòa Hy Lạp 0-0, Estonia thắng St Kitts 3-0, Azerbaijan thắng Moldova 2-1, Nga thua Croatia 1-3 và Macedonia thua Lebanon 0-1.

Đợt cuối vòng loại cho đủ 24 đội của giải Euro 2015-16

Giải UEFA Euro 2015-16 được tổ chức bên Pháp, sau khi đã có 20 đội đủ tiêu chuẩn tham gia thì ngày thứ Ba 17/11 có hai trận cuối cùng, đấu lượt 2, giữa Thụy Điển với Đan Mach, và Ukraine với đội Slovenia. Bốn đội này là thuộc nhóm 8 đội đứng hạng ba trong 8 nhóm tứ A đến H mà người ta muốn lọc ra để chỉ chọn lấy bốn. Hôm thứ Hai thì Hung Gia Lơi thắng Na Uy và Ái Nhĩ Lan thắng Bosnia trong lượt đấu thứ hai, để giải này có được 22 đội. Hôm thứ Ba Ukraine thắng Slovenia và Thụy Điển thắng Đan Mạch nữa là giải đã có đủ 24 đội để chính thức giao tranh với nhau trên các sân bên Pháp từ 10 tháng 6 đến 10 tháng 7, năm 2016.

Các biến động về mặt thời sự thì tất nhiên là độc lập với các biến động về mặt thể thao nói chung, cho nên chỉ cách đây có ít ngày đâu có ai dè được những tai họa xảy ra cho nước Pháp tại thủ đô Paris? Bởi thế mà với tình hình đột biến đó thì những người như cựu cầu thủ nổi tiếng Fontaine của Pháp đã đưa ý kiến là có lẽ nên dời địa điểm tổ chức giải Euro 2015-16 qua nước khác chứ không nên làm ở Pháp nữa. Chuyện đâu phải dễ! Vả lại cái bọn khủng bố của phe ISIS kia một khi chúng đã tính chuyện khủng bố thì đâu mà chúng chịu trừ? Bằng chứng hiển nhiên nhất là người ta đã hủy bỏ trận thân hữu bên Đức, mặc dù tin giờ chót cho biết là các toán an ninh đặc nhiệm đã tịch thu một gói khả nghi trong khu vực sân đấu nhưng không có chất nổ.

Trận thân hữu Anh-Pháp

Trận đáng nói nhất trong số 11 trận thân hữu là giữa Pháp với Anh tại sân Wembley ở London. Thủ môn Lloris kiêm đội trưởng đội tuyển quốc gia của Pháp lên truyền hình cho biết là do biến cố vừa qua cho nên ban đầu đội Pháp đã tính hủy bỏ trận thân hữu với Anh, thế nhưng sau đó ngay chính Tổng Thống Hollande của Pháp cũng chủ trương không nên hủy bỏ cho nên đội lại kéo nhau đi. Còn trước đó bên Anh thì cầu thủ tương đối thâm niên nhất trong đội tuyển quốc gia là Rooney cũng lên truyền hình phát biểu là đội Anh sẽ cố gắng làm thế nào cho sáng danh đội bạn từ bên Pháp qua.
Làm sáng danh theo nghĩa là khi trận đấu khởi đầu thì sân đấu được trang trí rất hoành tráng với màu cờ của nước Pháp và khán giả quanh khán đài đều cùng nhau hát vang quốc ca “La Marseillaise” của Pháp. Thế nhưng tôn trọng nhau trong thể thao thì cũng có nghĩa là đấu hết sức mình để cho đội bạn thấy là mình không coi nhẹ đối thủ. Bởi thế mà kết quả là đội Anh thắng đội Pháp 2-0.

36 trận vòng loại giải World Cup 2018 của FIFA

Cái này thì thuộc diện “chuyện dài còn lai rai chán chê” từ đây cho đến ngày có những vòng loại cuối cùng. Khắp năm châu có tất cả 36 trận ngày thứ Ba. Cho đến gần hết ngày thì do các múi giờ khác nhau cho nên vẫn còn lắm đội hì hục trên sân. Chẳng hạn như trận giữa Mỹ với Trinidad và Tobago rơi vào cuối ngày. Và xem qua các kết quả thì cũng có lắm điều khá ngộ nghĩnh. Chẳng hạn như đội Nhật cứng cáp như thế kia, đã từng lọt vào World Cup kỳ trước mà chỉ thắng Campuchia có 2 bàn trắng không thôi thì kể cũng lạ; trong khi Nam Hàn thắng Lào những 5 bàn trắng. Rồi lại Bắc Hàn thế nào mà cũng thắng được đội của xứ Bahrain 2-0; được tin này thì ít ra lãnh tụ Kim Jong Un cũng tạm ngưng dọa phóng hỏa tiễn thử nghiệm trong ít ra một ngày! Ly kỳ nữa là đội tuyển một nước với trên 1.3 tỉ dân là Trung Quốc mà rốt cuộc cũng chỉ hòa 0-0 với đội đồng-hương-khác-chính-thể-một-tí là Hongkong!

Vòng loại Euro lượt 2 giữa Ukraine với Slovenia

Nhưng có lẽ trận lý thú nhất trong ngày là giữa Ukraine với Slovenia, một nước nhỏ xíu ở Trung Âu, giáp biển Adriatic, với dân số quanh quẩn trên hai triệu một chút. Tuần trước đấu với nhau ở lượt “đi” đối với Slovenia thì đội này đã thua 2 bàn trắng. Đấu lượt “về” tại sân nhà thì hy vọng của Sloveina rất mong manh bởi giả dụ có thắng Ukraine được 2 bàn để gỡ hòa đi nữa nhưng phe kia nó chỉ cần thắng thêm một bàn nữa thì bao nhiêu công lao của Slovenia cũng trở thành “công cốc” vì một bàn thắng của Ukraine tại “sân người” được tính thành 2!

Bởi thế mà Slovenia tìm đủ mọi cách để làm sáng danh màu cờ sắc nước vì xưa giờ chưa từng được dự giải này ở những vòng 16 hay tứ kết bao giờ, trong khi Ukraine thì đã từng lọt vào World Cup ở Brazil năm 2014. Đôi bên đấu tại sân Ljudski Vtr –tắt cho chữ “Volksgarten”, “công viên của dân”, tại thành phố Maribor là thành phố đông dân cư thứ nhì trong cả nước.

Dân Ukraine kéo nhau xuống Slovenia theo đội nhà khá đông, tuy bề nào sân đấu cũng chỉ chứa được không quá 13,000 người! Tổng Thống Slovenia cũng đến dự thì để củng cố tinh thần cho đội nhà. Nhưng đội nhà lên tinh thần thì đội khách cũng cố gắng giữ vững tinh thần để không bị “phản phé”! Việc đôi bên đấu rất hăng cũng có nghĩa là rất găng. Không có anh trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ dạn dày kinh nghiệm thì cầu thủ đôi bên đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau khá nhiều phen!

Vào trận 1 phút thì đã có ngay cái thẻ vàng cho đội trưởng đội Slovenia chứ chả ai khác! Có điều là đội khách coi vậy chứ cũng biết tí lịch sự cho nên suốt trận chỉ lãnh có 2 cái thẻ vàng trong khi đội nhà đấu hăng tiết vịt cho nên lãnh 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ! Nặng là cỡ như phút 79, một cầu thủ Ukraine đụng độ với cầu thủ Slovenia nên ngã lăn quay ra sân, xe cứu thương phải chạy ra sân tải anh ta ra. Hay như phút 90, hai anh tranh banh thế nào mà cầu thủ Ukraine máu me lênh láng nơi đầu, đám cứu thương lại phải chạy ra sân băng bó rồi đưa cu cậu ra khỏi sân. Còn đám ủng hộ viên Ukraine trên khán đài thì nóng ruột, trông cho trận đấu sớm dứt để phe mình nắm phần thắng cho nên cái nóng từ bên trong đến mức mà với thời tiết là 7 độ C nhưng đám thanh niên vẫn cởi trần trùng trục!

Phút rạng rỡ nhất của Slovenia là phút thứ 18 khi banh lọt vào trước khung thành Ukraine từ một cú sút ở chênh chếch phía cánh phải vùng cấm địa. Banh văng qua văng lại trước khung thành và anh cầu thủ số 5 của Slovenia đánh đầu lọt lưới. Tiếng reo hò quanh khán đài đúng là như mở cờ vì cờ quạt cứ thế bay phất phới. Nhưng rồi từ đấy cho đến phút thứ 92 –thêm 4 phút phụ trội- thì đôi bên đều có cơ hội làm bàn nhưng tất cả đều bị xẩy!

Thế rồi phút thứ 92 đó thì cậu Brecko của Slovenia bị cái thẻ đỏ, ra khỏi sân. Slovenia đồn hết tàn lực tìm cách áp đảo khung thành địch, thế nhưng kéo hết quân về đấy thì rốt cuộc khi Ukraine phản công – ta hãy tưởng tượng – ba cầu thủ Ukraine chạy ào ào về hướng khung thành Slovenia mà không bị một ai quấy rầy. Thủ môn của Slovenia hoảng vía đến cái mức ngã bổ nhào trên sân cỏ ngay cả trước khi cầu thủ Ukraine co chân sút. Kết quả là Ukaine hòa 1-1 cho lượt 2, và thắng 3-1 tính cho cả 2 lượt!
Tóm lại thì đã có đủ 24 đội để qua Pháp tranh giải Euro Championship trong năm 2016.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT