Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một ngày vàng cho đoàn lực sĩ Hoa Kỳ
(VienDongDaily.Com - 03/08/2012)
Phelps lại đoạt huy chương vàng thứ 17, nâng tổng số huy chương anh có trong tay là 21 các loại trước khi giải nghệ, để lại một thành tích vinh quanh trong lịch sử Thế Vận Hội.
Hai kình ngư Hoa Kỳ lại gặp nhau một lần nữa trước khi tuần lễ tranh tài bơi lội kết thúc. Trong cuộc thi 200 mét hỗn hợp cá nhân vào ngày Thứ Năm 02-8-2012, Michael Phelps về nhất và Ryan Lochte về nhì. Trước đó đầu tuần, trong cuộc thi 400 mét tự do, Lochte qua mặt đàn anh 8 huy chương vàng khi về nhất trong khi Phelps về hạng tư. Đây là một thất bại không thể chấp nhận được cho Phelps. Và anh đã toại nguyện tuy rằng Lochte cũng là một đồng đội. Đây là huy chương thứ 20 của Phelps trong ba kỳ tranh tài Thế Vận Hội kể từ 2004 trở đi.
Ngày Thứ Năm cũng là ngày chiến thắng cho đoàn lực sĩ Thế Vận Hoa Kỳ. Kayla Harrison đoạt huy chương vàng nhu đạo sau khi đo ván nữ võ sĩ người Anh Gemma Gibbons. Gabby Douglas 16 tuổi, người Mỹ da đen chiếm huy chương vàng môn thể dục thẩm mỹ cá nhân toàn diện. Về đua thuyền nữ, đội nữ lực sĩ chèo thuyền 8 người thắng cuộc đua 2.000 mét. Với 16 huy chương vàng Thế Vận trong tay, Phelps cũng trở thành nam lực sĩ đầu tiên thắng các cuộc tranh tài bơi lội trong 3 kỳ Thế Vận Hội liên tiếp. Đồng thời, nữ lực sĩ bơi lội Rebecca Soni phá kỷ lục thế giới mà cô lập vào ngày Thứ Tư hôm trước trong môn bơi thi bướm 200 mét, trở thành tay bơi đầu tiên của Mỹ bảo vệ huy chương vàng 2008. Về quần vợt, Serena Williams hạ cây vợt Đan Mạch Caroline Wozniaki trong hai ván để tiến vào bán kết gặp nữ đấu thủ Victoria Azarenka người Belarus.
Vào ngày Thứ Sáu 03-8, trong cuộc thi bơi 100 mét bướm cuối cùng trước khi các cuộc tranh tài dưới nước kết thúc, Phelps lại đoạt huy chương vàng thứ 17, nâng tổng số huy chương anh có trong tay là 21 các loại trước khi giải nghệ, để lại một thành tích vinh quanh trong lịch sử Thế Vận Hội.

Rất có thể Mỹ và Nhật lại gặp nhau chung kết bóng tròn
Cú làm bàn thứ tư, kể từ ngày tranh tài cúp Thế Vận và là bàn thứ nhất trong trận tứ kết thắng Tân Tây Lan, của tiền đạo Abby Wambach đã nâng tinh thần các nữ tuyển thủ bóng tròn Hoa Kỳ tiến xa hơn vào vòng trong của giải túc cầu Thế Vận Hội 2012 đang diễn ra tại Luân Đôn, thủ đô Anh quốc. Nhưng phải nhờ đến cầu thủ phòng hờ Sydney Leroux ghi bàn thắng thứ hai cuối trận đấu mới bảo đảm cho Hoa Kỳ vào bán kết sau khi thắng Tân Tây Lan với tỷ số 2-0. Hoa Kỳ làm chủ sân cỏ và bóng phần lớn trận cầu nhưng cũng bị các cô gái Kiwis suýt gỡ hòa hay thắng ngược.
Nhận được một đường bóng của trung phong Alex Morgan từ cánh trái trong vòng cấm địa Tân Tây Lan mớm cho vào phút 27 ngay trước khung thành xứ Kiwis, tiền đạo 32 tuổi Wambach sút vào góc phải lưới Tân Tây Lan giúp Hoa Kỳ dẫn trước 1-0. Thứ Hai tuần tới, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ tranh bán kết tại sân Old Trafford với Canada vừa thắng Anh quốc 2-0, hy vọng thắng huy chương vàng lần thứ ba. Theo kết quả vòng tứ kết, Nhật thắng Brazil 2-0 vào bán kết với Pháp và nếu định mệnh đưa đẩy Hoa Kỳ lại đụng Nhật trong trận chung kết. Vào phút 76, thủ môn Hope Solo cứu một đường sút dài của Ria Percival của Tân Tây Lan, nhưng chính Leroux sút một đường bóng thủng lưới Tân Tây Lan vào phút 87 bảo đảm chiến thắng cho Hoa Kỳ.

Võ sĩ nhu đạo Cuba đo ván địch thủ nặng gấp đôi
Hôm qua Thứ Sáu, võ sĩ nhu đạo nặng nhất Thế Vận Hội đã thua đối phương nhẹ hơn mình hơn một nửa trọng lượng trong cuộc tranh tài nhu đạo hạng nặng. Võ sĩ Ricardo Blas Jr. của đảo Guam, cân nặng 218 kg (481 pound) trong giải nhu đạo hạng 100 ký lô trở lên, đã thắng ván đầu nhưng lại thua ván thứ hai về tay võ sĩ Cuba Oscar Brayson chỉ nặng 238 pound. Blas Jr. nặng hơn Brayson tới 243 pound. Blas khởi sự bằng một thế quăng ném, cố quật Brayson té. Nhưng Brayson lợi dụng sức nặng của Blas và bằng một thế ngáng chân, quật Blas té và nằm đè lên hết cựa quậy. Trong nhu đạo, túm quăng và quật nhìn giống như là kết quả của sức mạnh vô song, nhưng như Brayson đã chứng minh, hai thế võ nhu đạo có giá trị về kỹ thuật và trình độ hơn là lấy thịt đè người. Brayson nhanh trí nhìn ra cơ hội và ra tay quật võ sĩ có biệt dạnh “ngọn núi nhỏ” (The Little Mountain) té xuống sàn và dùng thế khóa của nhu đạo khuất phục Blas. Nhưng rất tiếc Brayson đã thua võ sĩ Teddy Riner của Pháp trong vòng tứ kết.

Thắng là vua, thua là… tù nhân
Khi đoạt huy chương tại Thế Vận Hội London 2012, các lực sĩ Bắc Hàn chắc chắn sẽ được tưởng thưởng hậu hỉ như tủ lạnh, thậm chí xe hơi, còn người bại trận thì bước vào trại cưỡng bách lao động. Hiện nay Bắc Hàn xếp hạng 14 trong bảng tổng sắp các huy chương, nhưng lại về hạng 5 số huy chương vàng đoạt được là 4, 2 cho cử tạ nam, 1 cho cử tạ nữ và 1 cho nhu đạo nữ. Ngoài ra còn có 1 huy chương đồng cho cử tạ nữ. Đoàn lực sĩ Bắc Hàn có 56 người tranh tài trong 11 bộ môn thể thao. Họ còn có thêm hy vọng sẽ có huy chương trong các bộ môn như đánh bốc, vật, nhảy cầu, bóng bàn, nhu đạo và bắn cung. Thành tích tại một kỳ Thế Vận Hội khá nhất trước đây của Bắc Hàn là 4 huy chương vàng và 5 đồng tại Thế Vận Hội Barcelona năm 1992, vì thế lần này thành tích của Bắc Hàn gây ngạc nhiên vì Thế Vận Hội mới diễn ra được trên một tuần.

10 quốc gia đứng đầu về thứ hạng ngày 03-8


Hoa Kỳ               21 vàng           10 bạc           12 đồng        Tổng cộng: 43
Trung Quốc      20                     13                   09                                        42
Nam Hàn         09                     02                    05                                        16
Anh                    08                     06                   08                                         22
Pháp                 08                     05                   06                                         19
Đức                   05                     09                   06                                         20
Ý                        04                     05                   03                                         12
Bắc Hàn          04                      00                   01                                         05
Kazakhstan     04                     00                   00                                          04
Nga                   03                     12                   08                                         23

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mot-ngay-vang-cho-doan-luc-si-hoa-ky-Ua0dT7fP.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo