Hoa Kỳ

Một người Á Đông bị xô xuống đường xe lửa ngay trước mắt vợ

Monday, 17/11/2014 - 10:14:55

Ông bị một người lạ đẩy ông từ sàn của trạm xe lửa Bronx té xuống đường rầy trong khi xe lửa đang trờ tới, trước sự chứng kiến kinh hoàng của vợ ông, gia đình và cảnh sát cho biết.

NEW YORK – Cái chết của ông Wai Kuen Kwok, 61 tuổi, đang gây sửng sốt tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Ông Kwok, một người cha có hai con, đã bị giết chết hôm Chủ Nhật 16 tháng Sáu vừa qua. Ông bị một người lạ đẩy ông từ sàn của trạm xe lửa Bronx té xuống đường rầy trong khi xe lửa đang trờ tới, trước sự chứng kiến kinh hoàng của vợ ông, gia đình và cảnh sát cho biết.

 

Ông Wai Kuen Kwok cùng con trai và vợ. (Facebook)


Một nghi can đã được thấy nhiều phút sau đó chuẩn bị bước lên xe buýt của thành phố, và sau đó bước xuống xe một cách bình thản, trong tay cầm một điếu thuốc.
Nạn nhân đã làm việc chăm chỉ trong một nhà máy đồ dùng nhà bếp ở Brooklyn để cho hai đứa con của ông sẽ không phải vất vả. Ông bị nạn trong lúc đang trên đường đến khu phố Tàu với vợ để mua sắm tạp phẩm hàng tuần cho gia đình, người con trai đau buồn của cặp vợ chồng nói với tờ The NY Post
Theo lời của các thân nhân, ông Kwok và vợ ông, bà Yow Ho Lee, đang đứng trên sân xe lửa, trạm đường 167 East ở Highbridge khoảng trước 9 giờ sáng khi hung thủ đột nhiên xô ông xuống chiếc xe lửa D đang tới.
"Người này không nói một lời nào với họ," một nguồn tin cho biết. "Hắn chỉ lạnh lùng xô nạn nhân xuống và rời bỏ hiện trường."
Người lái xe hỏa đã thấy toàn bộ sự việc và tìm cách đóng sầm hệ thống thắng của xe nhưng đã quá muộn, một nguồn tin cho biết. Toa xe đầu đã lao vào ông Kwok trong khi cơ thể của ông vẫn còn rớt trong không trung. Một số các toa sau sau đó đã cán qua người của ông.
Cảnh sát đã công bố một đoạn video an ninh cho thấy một người trung niên, hói đầu, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần đen và giày thể thao trắng bình tĩnh đi nhanh ra bên ngoài nhà ga sau khi thực hiện tội ác. Y sau đó đã nhảy lên một chiếc xe buýt Bx35 tại Grand Concourse và East 167 Street.
Người con trai của Kwok, trong nước mắt nghẹn ngào tại căn chung cư ở đường Findley Avenue của gia đình, nói cha của anh là "một người tốt," đã làm việc sáu ngày một tuần tại một nhà máy ở Dumbo sản xuất phụ kiện nhà bếp.
“Ông đã cung cấp mọi thứ cho gia đình," người con trai nói, anh là một trong hai người con trai. Anh cho biết gia đình đến từ Hồng Kông và cha anh đã mơ ước sẽ cho các con một cuộc sống tốt hơn.
"Ông muốn chúng tôi được thành công. Kế hoạch của ông là làm việc để cho các con được tốt nghiệp trường học,” người con nói. Bà vợ của Kwok, 59 tuổi, bị sốc và đã được đưa tới bệnh viện Bronx Lebanon.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT